Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Malaysia, những khúc đêm..

Malaysia là một đất nước đa sắc. Đa sắc tôn giáo. Đa sắc tộc. Đa sắc kiến trúc. Thủ đô Kuala Lumpur được người Malaysia tự hào gọi là “thiên đường mua sắm”, trong đó có siêu thị cao cấp nằm trong Tháp đôi Petronas - một công trình kiến trúc hiện đại, một thời là toà tháp cao nhất thế giới.
Về đêm, Kuala Lumpur cũng như khu du lịch trên cao nguyên Genting - cao hơn 2.000m so với mực nước biển - luôn lung linh ánh sáng, thu hút rất đông du khách.
 
Kuala Lumpur - nơi giao hoà của nhiều nền kiến trúc - lúc chiều buông.
Kuala Lumpur - nơi giao hoà của nhiều nền kiến trúc - lúc chiều buông.
Khu du lịch Genting là một “thế giới thu nhỏ” với nhiều hình tượng kiến trúc trên thế giới cùng nhiều trò giải trí hấp dẫn.
Khu du lịch Genting là một “thế giới thu nhỏ” với nhiều hình tượng kiến trúc trên thế giới cùng nhiều trò giải trí hấp dẫn.
“Đi thuyền trong thành phố Venice” là một thú du ngoạn trữ tình trong đêm ở Genting. Còn với trẻ em, có vô vàn trò chơi  cuốn hút chúng.
“Đi thuyền trong thành phố Venice” là một thú du ngoạn trữ tình trong đêm ở Genting. Còn với trẻ em, có vô vàn trò chơi cuốn hút chúng.
Về đêm, ở khu trung tâm thương mại ở Kuala Lumpur luôn dập dìu du khách tới mua sắm. Còn người dân bản địa, lớp bình dân, cũng có không ít cách tranh thủ mưu sinh trong màn đêm. Người đàn ông này kiếm sống bằng cách ngồi ở lề vỉa hè vẽ chân dung cho khách.
Về đêm, ở khu trung tâm thương mại ở Kuala Lumpur luôn dập dìu du khách tới mua sắm. Còn người dân bản địa, lớp bình dân, cũng có không ít cách tranh thủ mưu sinh trong màn đêm. Người đàn ông này kiếm sống bằng cách ngồi ở lề vỉa hè vẽ chân dung cho khách.
Còn người đàn ông này rất tài hoa, dù anh không có may mắn như những người khác. Bò toài bên ngoài một siêu thị, anh kiếm sống bằng việc vẽ thư pháp, dù hai tay bị cụt. Mọi người rất thán phục anh.
Còn người đàn ông này rất tài hoa, dù anh không có may mắn như những người khác. Bò toài bên ngoài một siêu thị, anh kiếm sống bằng việc vẽ thư pháp, dù hai tay bị cụt. Mọi người rất thán phục anh.
 Kề bên khu thương mại lớn hào nhoáng là những dãy phố bán hàng ăn mang dáng bình dân. Các chủ hàng đã bày bàn ghế choán tới nửa lòng đường để phục vụ thực khách. Mùi thức ăn thơm lừng nơi đây gợi nhớ đến không gian ăn đêm ở phố cổ Hà Thành. Người ăn xin già như lọt thỏm trong sự náo nhiệt ấy.
Kề bên khu thương mại lớn hào nhoáng là những dãy phố bán hàng ăn mang dáng bình dân. Các chủ hàng đã bày bàn ghế choán tới nửa lòng đường để phục vụ thực khách. Mùi thức ăn thơm lừng nơi đây gợi nhớ đến không gian ăn đêm ở phố cổ Hà Thành. Người ăn xin già như lọt thỏm trong sự náo nhiệt ấy.
Với nhóm du khách tới từ phương nam của Việt Nam, trong màn đêm ở Kuala Lumpur, đã có dịp thưởng thức vị ngọt của dừa và vị thơm của sầu riêng - những loài quả quen ở bên nhà - thực không gì thú vị bằng.
Với nhóm du khách tới từ phương nam của Việt Nam, trong màn đêm ở Kuala Lumpur, đã có dịp thưởng thức vị ngọt của dừa và vị thơm của sầu riêng - những loài quả quen ở bên nhà - thực không gì thú vị bằng.
Lê Quang Vinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét