Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru

Hucachina là một ốc đảo nhỏ, đẹp như thiên đường với hồ nước trong xanh và những cồn cát ngút tầm mắt. Đây cũng là một thiên đường nghỉ mát ở tây nam Peru.

Hucachina là một ngôi làng gần thành phố Ica, thuộc tỉnh Ica, phía tây nam Peru. Có dân số là 115 người (năm 1999). Hucachina được xây dựng xung quanh một hồ nước tự nhiên trong sa mạc. Nơi này thường được gọi là ốc đảo của Châu Mỹ.
Theo các truyền thuyết cổ xưa, hồ nước chính tạo nên Hucachina từng là hồ tắm của một nàng công chúa. Một ngày nọ trong khi đang trầm mình dưới hồ, công chúa bị một chàng thợ săn trẻ tuổi phát hiện.
Công chúa đã sợ hãi bỏ chạy, những dấu chân của nàng đã tạo thành các cồn cát bao bọc Hucachina ngày nay. Người dân địa phương tin rằng nằng công chúa thuở xa xưa vẫn sống trên đảo như một nàng tiên cá ẩn mình.
Ngày nay, Hucachina đã được cải tạo để phục vụ nghỉ mát cho khách du lịch. Đây cũng là một địa điểm nghỉ mát rất lí tưởng với các trò chơi thú vị như trượt cát, chạy xe địa hình.
Những năm gần đây mực nước trong hồ đang giảm đi đáng kể do những can thiệp vào nguồn nước ngầm của người dân địa phương. Để duy trì sự tồn tại của Hucachina, thành phố Ica đã lên kế hoạch “tiếp nước” cho hồ.

Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Hucachina là một khi nghỉ dưỡng lí tưởng với nhiều trò chơi trên cát rất thú vị.
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Cuộc sống ở đây giống như một thiên đường thu nhỏ.
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Cảnh hoàng hôn đẹp như một bức tranh.
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Cuộc sống của người dân nơi đây cũng rất giản dị, thanh bình.
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Mỗi năm có hàng trăm ngàn lượt du khách đến đây nghỉ dưỡng.
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Trời xanh, cát trắng, nắng vàng....
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru
Hucachina - thiên đường nhỏ ở Peru

An Bình

Theo Bưu điện Việt Nam

Huacachina, ốc đảo tuyệt mỹ giữa lòng sa mạc Peru


TTO - Dù không nổi tiếng bằng Machu Picchu, nhưng ngôi làng nhỏ Huacachina cách thủ đô Lima khoảng 300km về phía nam là một trong những điểm đến du lịch ấn tượng nhất Peru.
Toàn cảnh làng Huacachina nhìn từ cồn cát trên cao - Ảnh: Getty Images
Nằm ở phía bắc sa mạc Atacama, nơi được xem có khí hậu khô nhất Trái đất, làng Huacachina, hay chính xác hơn là một ốc đảo giữa lòng sa mạc, chỉ khoảng 100 dân sinh sống được thiên nhiên ban tặng một phong cảnh huyền diệu.
Vào những năm 1940, người dân Peru lũ lượt kéo đến Huacachina để vẫy vùng trong đầm nước giữa làng được cho là có nhiều dược tính có lợi cho sức khỏe.
Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc ngôi làng có hàng cây cọ bao quanh và một đầm phá nhỏ yên tĩnh giữa biển cát mênh mông này đã điền tên vào bản đồ du lịch thế giới khi ngày càng nhiều du khách các nước tìm đến đến ngắm ánh chiều tà từ những cồn cát khổng lồ cao hàng trăm mét bao quanh làng, sau khi đã thỏa sức chơi đùa cùng biển cát sa mạc.
Giờ đây, cơ sở hạ tầng ở Huacachina đã hoàn chỉnh với nhiều cửa hàng, quán xá, nhà trọ đến khách sạn đủ tiện nghi và cả thư viện cùng nhiều văn phòng du lịch phục vụ du khách!
Một góc Huacachina - Ảnh: wiki
Làng Huacachina lọt thỏm giữa các cồn cát sa mạc - Ảnh: wordpress
Đầm nước xanh giữa làng Huacachina - Ảnh: Getty images
Dạo thuyền trên đầm ở làng Huacachina - Ảnh: Getty images
Du khách thư giãn trong đầm ở Huacachina - Ảnh: wiki
Từ thành phố Ica ở phía nam Peru chỉ mất 10 phút đi xe để đến Huacachina, nhưng bạn sẽ mất khoảng năm giờ xe nếu khởi hành từ Lima. Vào những ngày cuối tuần, người dân thủ đô Lima và du khách các nơi đổ dồn về Huacachina.
Con đường rợp bóng cây cọ dừa dọc theo đầm nước xanh giữa làng là nơi du khách có thể lưu lại những góc ảnh đẹp nhất.
Một trong những hoạt động nhộn nhịp nhất nơi đây là khám phá sa mạc bằng xe mui trần và trượt từ những cồn cát cao ngất. Các khách sạn hay văn phòng du lịch ở Huacachina đều chào bán hành trình này với giá khoảng 20 USD/2 giờ. 
Với loại hình xe mui trần, du khách sẽ có những trải nghiệm tương tự chơi tàu lượn trên không. Các bác tài địa phương sẽ trổ tài bay lượn qua các cồn cát với tốc độ chóng mặt và bạn sẽ phải hét lên đầy phấn khích khi xe lúc bay lên cao lúc lại chúi xuống thấp, hay khi xe chạy mỗi khúc ngoặt...
Xe sẽ dừng lại nhiều lần để du khách chụp ảnh và chơi trượt cát theo hướng dẫn của tài xế. Để tránh nóng, bạn có thể chọn hành trình khởi hành lúc 16g và kết thúc vào 18g.
Trượt cát sa mạc quanh làng Huacachina trên xe chuyên dụng buggi dành cho khách lẻ - Ảnh: wordpress
Trượt cát sa mạc quanh làng Huacachina trên xe buggi chuyên dụng dành cho khách đoàn - Ảnh: wordpress
Trượt cát sa mạc bên trên làng Huacachina - Ảnh: wordpress
Trượt cát sa mạc bằng ván trượt ở Huacachina - Ảnh: travelworldpopular
Bạn cũng có thể thuê xe đạp nước để tận hưởng những làn gió mát giữa sa mạc từ đầm nước xanh màu lá cây.
Theo truyền thuyết địa phương, mỗi năm có một nàng tiên cá sống trong đầm sẽ ... kéo chân một người đàn ông. Vì vậy, một bức tượng được dựng lên để dân bản địa thỉnh thoảng cúng dường cho nàng tiên cá. Thật ra, một số thanh niên Peru từng mất mạng trong đầm nước này do nhảy xuống tắm trong tình trạng say rượu!
Và trước khi từ giã Huacachina, bạn chớ quên ghi lại hình ảnh chiều tà lãng mạn ở Huacachina từ đỉnh cồn cát hay thậm chí từ cửa sổ khách sạn nơi đây...
Dạo đầm nước xanh lam yên bình bằng xuồng đạp cũng mang lại nhiều thi vị ở Huacachina - Ảnh: wordpress
Một con đường yên tĩnh ở Huacachina - Ảnh: wordpress
Làng Huacachina lấp lánh trong đêm - Ảnh: Getty images
* Thông tin cho bạn:
- Kính râm là phụ kiện cần thiết để bảo vệ đôi mắt cho chuyến khám phá Huacachina.
- Không nên mang dép lê bởi dễ rơi và mất dép giữa biển cát sa mạc.
ĐAN THY (Theo Amusing Planet)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét