Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Nantes, ngày chủ nhật yên bình

Tại sao lại là "Ngày chủ nhật yên bình" mà không phải là "Nantes yên bình" ? bởi vì ngoài ngày chủ nhật ra thì những ngày còn lại Nantes chẳng yên bình một chút nào cả các bạn ạ! Nantes là thành phố lớn thứ sáu của nước Pháp, là thành phố chính, lớn nhất của tỉnh Pays De La Loire, nằm phía Tây Bắc nước Pháp. Những ngày bình thường thành phố này rất đông đúc, ồn ào, nhộp nhịp; riêng ngày chủ nhật các cửa hiệu kinh doanh, trường học, ...đều đóng cửa, người dân đi nghĩ mát ở nơi khác nên đường phố vắng tênh. Duy chỉ có các con phố bán hàng ăn là nơi nhộn nhịp một chút.

Một nhạc công đánh đàn dạo để kiếm sống, đây là cảnh thường thấy ở Pháp.

Những con phố đẹp và cổ kính, yên bình trong ngày chủ nhật.




Một ngôi nhà thờ.

Trên đỉnh có nhiều bức tượng.

Những mái nhà in lên bầu trời trong xanh.




Ở các thành phố lớn của Pháp và cả Châu Âu như Paris, Lion, Marseille...và cả Nantes thì chuyện tụi Mafia đuổi bắn nhau đùng đùng trên đường phố là chuyện bình thường, có khi vài người lãnh đạn, chết một cách rất vô duyên, nên những góc yên bình, những ngày chủ nhật yên bình thế này quả thật rất hiếm hoi và đáng quý !


Do người Pháp không bao giờ bắn giết hay ném đá vào các loài chim như thế này nên chúng rất dạng và gần gủi với con người.

Cứ như chim giả ấy nhỉ?!

Những người bạn đồng hành của tôi.

Thăm một ngôi nhà thờ cổ, đây là những hình ảnh bên trong.

Trần được xây rất cao và đẹp.


Hầu hết nhà thờ cổ nào của Pháp cũng có một cây đàn  Orgue như thế này.





Nhìn bên ngoài, ngôi nhà thờ rất cao, to và tuyệt đẹp.



Mấy tấm này không phải chụp vào chủ nhật, đường phố nhộn nhịp hơn.




Những người Anh sang đây để cổ vũ thi đấu Rugby.

Voi máy



Vẫn còn rất nhiều điều để nói về cuộc sống, con người và các điểm du lịch nơi đây, hẹn sẽ kể các bạn nghe một dịp gần nhất!
Thanh Hồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét