Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Maldives - Thiên đường xa hoa

Với khoảng 100 resort tự điều hành như những vương quốc nhỏ và độc lập, Maldives có quá nhiều điểm hấp dẫn: cát trắng, nước biển ấm áp và nóng quanh năm.
Cộng hòa Maldives là một quốc đảo gồm nhóm các đảo san hô thuộc biển Ấn Độ dương. Maldives nằm ở phía Tây nam Ấn Độ và Sri Lanka. Maldives có 26 đảo san hô nằm vòng quanh một lãnh thổ với trên 1.000 đảo nhỏ, trong đó có khoảng 200 đảo là có cư dân sinh sống.
Sức quyến rũ đặc biệt của Maldives nằm ở chính những hòn đảo thơ mộng giữa đại dương bao la, nơi có một thế giới dưới nước kỳ diệu. Tới đây, du khách sẽ cảm thấy được cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài và có thể tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi thanh bình.
Thời tiết ở Maldives rất dễ chịu và lý tưởng cho một kì nghỉ. Hãy bỏ lại những lo lắng, mệt mỏi của bạn ở phía sau và tận hưởng một chuyến đi trên biển dọc theo các đảo san hô hay thưởng thức thú vui đi câu cá trong cái tĩnh lặng của biển cả.
Những ai thích mạo hiểm, phiêu lưu cũng sẽ thấy thích đảo quốc này với các hoạt động trên biển như lướt sóng, lặn biển hay lặn bằng ống thở (snorkelling). Dưới bầu trời đầy sao, du khách có thể tổ chức tiệc nướng ngoài trời bên bờ biển trong đêm.

Một ngày ở Maldives thường vô cùng tất bật với các hoạt động như tập yoga bên hồ bơi, massage, tắm nắng, bơi, lặn biển, ăn uống...
Bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và tắm nắng, lặn xuống làn nước trong xanh, khám phá cuộc sống đại dương với rùa xanh, cá mập trắng và các loại cá rực rỡ sắc màu giữa các vỉa đá ngầm.
Để đến và nghỉ dưỡng tại những khách sạn xa hoa bậc nhất với những tiện nghi sang trọng, bạn phải bỏ ra không ít tiền. Đối với những vị khách giàu có, một kỳ nghỉ vui vẻ và không màng đến bất cứ việc gì mới thật sự đáng đồng tiền bỏ ra. Các khách sạn tại Maldives có giá từ 800$ Mỹ trở lên với những dịch vụ hoàn hảo nhất thế giới.


 Theo aFamily

Thiên đường trên biển dành cho bạn

Nằm cách bờ biển Sri Lanka về phía nam khoảng 650 km, quần đảo Maldives từ lâu đã nổi tiếng là thiên đường du lịch với bãi cát trắng trải dài, biển xanh trong vắt và những ngôi nhà gỗ trên biển tuyệt đẹp.
Theo Ngôi Sao

Maldives - thiên đường nghỉ dưỡng xa hoa

Các khu du lịch nơi đây tạo ra tiêu chuẩn mới về mức độ xa xỉ và cao cấp, khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác.
Maldives - thiên đường nghỉ dưỡng xa hoa
Lặn biển ngắm cá.

Maldives nổi tiếng vì đã dám nâng cao mực nước biển (điểm cao nhất của hòn đảo nào chỉ cách mặt nước 2,7 m) và biến điểm đặc biệt này thành "yếu tố vàng" để quảng bá du lịch. Nơi đây còn là điểm đến đầy xa xỉ vì tự giới hạn một đảo san hô chỉ được xây dựng một resort. Người dân địa phương sống ở khu vực biệt lập hoàn toàn với những vị khách tới hưởng trăng mật hoặc thư giãn. Ngày càng có nhiều khách sạn quốc tế, các khu nghỉ dưỡng siêu sang với không gian ngày càng rộng, bể bơi riêng và các dịch vụ hoàn hảo hơn ở nơi chỉ có trời biển trong xanh này. Vì vậy, bạn sẽ chẳng bao giờ phải hối tiếc dù chỉ một lần nhắm mắt và ném cả gia tài vào kỳ nghỉ ở Maldives. Đó cũng là lý do khiến ngày càng nhiều cặp vợ chồng mới cưới tới đây hưởng tuần trăng mật.
Maldives - thiên đường nghỉ dưỡng xa hoa
Bể bơi trong khu nghỉ đưỡng Four Seasons.

Với khoảng 100 resort tự điều hành như những vương quốc nhỏ và độc lập, Maldives có quá nhiều điểm hấp dẫn: cát trắng, nước biển ấm áp và nóng quanh năm. Hầu như đám nhân viên chẳng bao giờ lượn lờ trước mặt khách, nhưng họ sẽ cung kính và lịch lãm gọi tên bạn nếu bạn lỡ đâm sầm vào họ vào giờ dọn phòng và cung cấp thực phẩm. Nhiều nơi còn có quản gia riêng - người sẽ làm mọi thứ để thỏa mãn mọi yêu cầu của bạn.
Maldives - thiên đường nghỉ dưỡng xa hoa
Không đâu sánh với Maldives về sự xa xỉ.

Một ngày ở Maldives thường vô cùng tất bật với các hoạt động như tập yoga bên hồ bơi, massage, tắm nắng, bơi, lặn biển, ăn uống... Du lịch ở đây phải gọi là "phản du lịch", vì chẳng có danh lam thắng cảnh, bảo tàng hay văn hóa địa phương để thưởng thức. Sự giao lưu có lẽ chỉ có tại bữa buffet sáng, nơi toàn các tỷ phú người Nga, Trung Quốc, Ả Rập... Vì vậy du khách càng chẳng có lý do gì để dằn vặt bản thân nếu lỡ bỏ qua điểm du lịch văn hóa nào khi tới đây. Bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và tắm nắng, lặn xuống làn nước trong xanh, khám phá cuộc sống đại dương với rùa xanh, cá mập trắng và các loại cá rực rỡ sắc màu giữa các vỉa đá ngầm.
Mỹ An

Theo Bưu điện Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét