Nói đến các đảo ở Thái Lan, ngoài Phuket, Koh Samui, Koh Tao... những đảo xa đi khá vất vả thì cô bạn Nguyễn Hà Linh khuyên mọi người hãy khám phá thiên đường nghỉ dưỡng Hua Hin - cách Bang Kok 3 tiếng đồng hồ xe bus hoặc đi tàu. Hà Linh đã có kinh nghiệm "đi Bangkok ngót nghét gần hai chục lần, loanh quanh đảo rồi Bangkok suốt rồi", vì thế lần này cô quyết đưa các bạn khám phá một địa điểm mới lạ, hấp dẫn hơn.
Đảo Hua Hin là đảo nghỉ dưỡng của giới nhà giàu Thái Lan vào cuối tuần hoặc người nước ngoài sống ở Bangkok. Nên tới đây, các bạn tạm có thể tránh xa khách du lịch đi theo đoàn đông đúc - cảnh thường gặp nếu đi Pattaya hay Phuket…
Trong chuyến du lịch Thái Lan này, Hà Linh cùng các bạn chọn lịch trình đi Hua Hin trước vì ngay khi hạ cánh xuống sân bay tầm 11h họ sẽ đi mua vé xe bus luôn. Các bạn nên nhớ căn giờ trước để mua vì vé xe bus hết rất nhanh. Lưu ý rằng, khi đến Hua Hin, bạn nên mua luôn vé chiều về để tránh bị hết vé giờ mong muốn.
Dưới đây là toàn bộ chia sẻ chi tiết về hành trình khám phá Hua Hin trong 2 ngày của Nguyễn Hà Linh và các bạn:
Ở đâu?
Đoàn của Hà Linh đi có 6 người, cô và các bạn chọn dùng Airbnb để đặt căn hộ 2 phòng ngủ và sofa giường tên The Crest Santora. Lí do chọn Airbnb vì khi đi đoàn đông, mọi người muốn ở chung với nhau vì ở chung cả nhóm nói chuyện, uống rượu vang ăn uống cùng nhau vui hơn rất nhiều thay vì ở mỗi người 1 phòng khách sạn.
Giá của căn hộ mình chọn là 150 USD/ đêm - cho 6 người ở - quá rẻ cho một khu resort có bãi biển riêng - khu bể bơi uốn lượn xung quanh các khu căn hộ nghỉ dưỡng. Cảnh đẹp không khác gì đảo Santorini Hy Lạp - bãi biển trong xanh - trời mây xanh ngắt. Phòng ngủ to có cả bồn tắm - mọi thứ đều rất mới từ bếp đến nhà tắm đến giường ngủ…
Trước khi đi mình có được cảnh báo là biển ở Hua Hin bẩn chả khác Đồ Sơn, nhưng rất may mình đặt ở khu này cách trung tâm khoảng 6km - có bãi biển riêng nên biển và cảnh siêu đẹp và siêu sạch. Cả ngày có thể chơi và chup ảnh nghỉ dưỡng thư giãn ở trong khu resort. Đi taxi là xe to từ đây đến trung tâm hết 250 bath cỡ 180k- cho 6 người, hướng dẫn viên nói tiếng Anh rất tốt.
Ăn uống như thế nào?
Bọn mình đến nơi là tối thì đi luôn ra chợ đêm sau khi check in - trong chợ đêm có hàng đồ ăn Thái và hải sản tươi rất ngon nên không đi vào sâu trong chợ.
Mình gọi cho đoàn có tôm hùm nướng muối, canh Tomyum nhớ gọi cỡ lớn để được hẳn nồi như nồi lẩu, vẹm, tôm gỏi sống, rau muống xào rất ngon. Các bạn nên gọi luôn 2 suất nếu đi đông. Ở đây nên gọi thêm mực nướng và cá hấp với tôm càng xanh nướng.
Vẹm xanh trong chợ đêm.
Tôm hùm trong chợ đêm.
Canh Tomym hải sản.
Đến Thái bạn phải uống nước dừa vì nước dừa đây thơm ngọt có cả vị lá nếp rất ngon.
Hàng ăn Tanya trong khu Seen Space có món nước long nhãn rất ngon.
Tổng chi phí cho bữa ăn là 3.330 bath tương đương chưa đến 2,5 triệu cho 5 người mà ăn no nê.
Đến ngày 2 bọn mình đi ra Seen Space - đây là khu tổ hợp ăn chơi có bể bơi rất đẹp và rất nhiều nhà hàng quán cà phê siêu thị đẹp và hiện đại. Đến nơi sẽ có lễ tân hướng dẫn bạn luôn để chọn hàng ăn.
Khu tổ hợp Seen Space.
Bể bơi và bãi tắm ở khu Seen Space.
Hà Linh và các bạn chơi ở đây gần như cả chiều. Theo chia sẻ của cô, nhà hàng này có món cơm rang cua ăn ngon và dễ ăn, không bị cay, salad nhãn hoa quả cũng mát, rau muống xào, canh bò, canh Tomyum... Gọi món nào bạn cũng nên nhấn mạnh "Less Spicy" để tránh bị cay không ăn được. Chi phí là 2.075 bath - tương đương tầm 1,5 triệu cho 5 người ăn.
Cơm gà nướng.
Thịt heo một nắng.
Ăn xong các bạn ra khu bãi biển. Tại đây có bể bơi nhìn thẳng ra biển xanh ngắt, đẹp không khác gì ở châu Âu. Việc của bạn chỉ là gọi nước dừa uống và chỉ việc chụp 1.000 kiểu ảnh sống ảo.
Ở Hua Hin, bạn chỉ nên ở đây 2 đêm là đủ. Đến sáng hôm sau bọn mình chơi nốt ở khu Santora - đến trưa quay lại Seen Space ăn tiếp và ra bến xe Bus về lại Bangkok.
Airbnb đã thay đổi cách du lịch của mình rất nhiều, khiến cho việc du lịch nhóm vui hơn - tiết kiệm hơn và chuyến đầu tiên sử dụng Airbnb cũng là đi Thái - không chỉ thế - sau chuyến đi mình về còn biến căn hộ của mình không dùng đến để kinh doanh Airbnb luôn.
Hy vọng rằng với chia sẻ chi tiết của Nguyễn Hà Linh, các bạn sẽ có một chuyến du lịch mới mẻ và thú vị tới đất nước Thái Lan.
Theo Minh Ngọc - Thời đại

Hua Hin, thiên đường nghỉ dưỡng của Thái Lan

Nếu tìm một địa điểm "sống ảo" mới hoặc nơi yên tĩnh để nghỉ dưỡng thì Hua Hin là lựa chọn hấp dẫn khi đến Thái Lan.

Hua Hin là thị xã nhỏ thuộc tỉnh Prachuap Khiri Khan cách thủ đô Bangkok khoảng 200 km. Nơi đây có khí hậu nhiệt đới với hai mùa trong năm. Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 tới tháng 4 năm sau và mùa mưa từ tháng 5 cho tới hết tháng 11.
Satorini thu nhỏ là điểm thú vị cho nhiều bạn trẻ đến chụp hình. Ảnh: Hua Hin paradise city.
"Santorini" thu nhỏ của Hua Hin là điểm đến hấp dẫn của nhiều bạn trẻ. Ảnh: Hua Hin Paradise City.
Hua Hin xưa kia là một làng chài thanh bình và từng làm nơi nghỉ dưỡng của Hoàng gia Thái vào mỗi dịp hè. Nơi đây được chọn để đầu tư, phát triển du lịch từ những năm 1920 bởi vua Prajadhipok. Tuy vậy Hua Hin còn khá xa lạ với đa số du khách người Việt.
Nếu bạn thích những bãi biển dài và yêu sự yên tĩnh, hòa mình với thiên nhiên, thì Hua Hin sẽ là điểm đến lý tưởng. Thị trấn ven biển có hàng loạt điểm "sống ảo" như công viên Santorini, trang trại Swiss Sheep và khu mô phỏng thành phố Venice của Italy (The Venezia Hua Hin).
The Veniza Hua Hin nổi bật về đêm với những khu mua sắm. Ảnh: Inspire Hua Hin magazine.
The Venezia Hua Hin nổi bật về đêm với những khu mua sắm nhộn nhịp. Ảnh: Inspire Hua Hin magazine.
Để bắt đầu chuyến đi tới Hua Hin, du khách có thể bay từ Hà Nội hay TP HCM đến Bangkok bằng các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air hay Thai Airways, Nok Air. Một lưu ý nhỏ là du khách nên chọn sân bay Suvarnabhumi làm điểm đến để có thể dễ dàng bắt xe bus đi thẳng đến Hua Hin. Nếu từ trong Bangkok, bạn có hai phương thức để lựa chọn là đi tàu hoặc xe. Đi tàu thì đến ga Hua Lam Phong mua vé đi ga Hua Hin, thời gian di chuyển là 4 tiếng.
Theo du lịch Tugo