Nằm ở trung tâm Châu Âu, Thụy Sĩ là một đất nước thanh bình với nhiều đồi núi tuyệt đẹp trên dãy Alpes hùng vĩ, những dòng sông băng và nhiều hồ nước đẹp.
Du khách chụp ảnh lưu niệm ở cầu treo trên đỉnh núi Titlis. Ảnh: Trần Ánh Dương
Du khách chụp ảnh lưu niệm ở cầu treo trên đỉnh núi Titlis. Ảnh: Trần Ánh Dương
Ngoài ra, nhắc đến Thụy Sĩ là nhắc đến những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng và hệ thống ngân hàng bảo mật cao.
Đỉnh núi Titlis tuyết phủ quanh năm. Ảnh: Trần Ánh Dương
Đỉnh núi Titlis tuyết phủ quanh năm. Ảnh: Trần Ánh Dương
Núi Titlis là đỉnh cao nhất ở miền trung Thụy Sĩ. Chúng tôi lên đỉnh núi bằng ba loại cáp treo khác nhau rất an toàn, nhẹ nhàng. Từ Engelberg, qua trạm Trubsee đến trạm Stand. Ở đoạn này có thể ngắm những trang trại chăn nuôi bò, hồ nước tuyệt đẹp, những cánh rừng thông và thung lũng trong xanh đầy thơ mộng.
Ngôi nhà nhỏ đầy thơ mộng bên sườn núi. Ảnh: Trần Ánh Dương
Ngôi nhà nhỏ đầy thơ mộng bên sườn núi. Ảnh: Trần Ánh Dương
Cuối cùng là dùng ca-bin Rotair để lên đỉnh Titlis. Titlis Rotair là xe cáp treo xoay vòng đầu tiên và lớn nhất thế giới chứa đến 50 người. Từ đây có thể chiêm ngưỡng vẽ đẹp kỳ vĩ của dãy núi Alps từ trên cao, những dải băng đá dài, nơi mà giữa mây và tuyết không có biên giới.
Hồ dưới chân núi Titlis. Ảnh: Trần Ánh Dương
Hồ dưới chân núi Titlis. Ảnh: Trần Ánh Dương
Lên đỉnh núi, ở đây có hai khu vui chơi với đủ các đồ trượt tuyết, cửa hàng lưu niệm... Nhà hàng Panorama trên núi cao lạnh giá -3 độ C phục vụ nhiều món ăn Âu – Á.
Du khách tạo dáng trên đỉnh núi Titlis. Ảnh: Trần Ánh Dương
Du khách tạo dáng trên đỉnh núi Titlis. Ảnh: Trần Ánh Dương
Trang trại bên sườn núi. Ảnh: Trần Ánh Dương
Trang trại bên sườn núi. Ảnh: Trần Ánh Dương
Ngoài ra, ở đây bạn có thể có cảm giác hụt hơi, khó thở khi chạy nhảy trên tuyết do áp suất không khí giảm. Và cũng tại đây bạn sẽ có những tấm hình rất đẹp khi hoà mình với thiên nhiên ở độ cao hơn 3.000m.