Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

Ơ kìa, Pakistan cũng có nhiều điểm du lịch ‘bụi’ tuyệt vời lắm đấy!

Emdep.vn - Không chỉ có chiến trang, bom đạn, đất nước Pakistan còn là điểm đến tuyệt vời cho những người mê du lịch "bụi".
Pakistan đã được tạp chí British Backpackers Society xếp hạng là điểm đến số một năm 2018. Nơi này đồng thời cũng nhận được nhiều sự quan tâm của những trang du lịch nổi tiếng thế giới như Lonely Planet và Gulf News.
Bảng xếp hạng cho thấy Pakistan là điểm đến cho các tour du lịch mạo hiểm, có những điểm tham quan hùng vĩ và những con người thân thiện nhất. Nơi này ẩn chứa khung cảnh kỳ diệu, nền văn hoá độc đáo và phong phú và những người dân địa phương đáng mến.
Hãy cùng chia sẻ những điểm đến thú vị nhất để tận hưởng một chuyến du lịch “bụi” ở Pakistan.
Gilgit
Ơ kìa, Pakistan cũng có nhiều điểm du lịch ‘bụi’ tuyệt vời lắm đấy!
Gilgit là thành phố chính mà bạn có thể đến từ bất kỳ sân bay quốc tế nào, cho dù đó là Lahore hay Islamabad. Bạn có thể đi xe buýt như NATCO hoặc Daewoo hoặc bay từ Gilgit đến các địa điểm khác dù cho các chuyến bay chỉ được lên lịch một hoặc hai lần/tuần do thời tiết và độ cao.
Thành phố Gilgit không phải là nơi bạn sẽ ở lại lâu, mà thường chỉ ghé qua. Gilgit là trung tâm chính của khu vực và có các điểm nên đến như sông Gilgit và tượng Đức Phật Kargah.
Fairy Meadows
Ơ kìa, Pakistan cũng có nhiều điểm du lịch ‘bụi’ tuyệt vời lắm đấy!
Fairy Meadows là một địa điểm đáng kinh ngạc. Các đồng cỏ xanh tươi tốt với những đỉnh núi vươn cao trên bầu trời khiến cho nơi này trở thành điểm cắm trại lý tưởng ở Pakistan. Từ Gilgit tới Fairy Meadows bạn phải đi xe buýt công cộng hai tiếng rưỡi đến cầu Ranikot với giá khoảng 200 rupee (1,8 USD). Sau đó bạn có thể thuê tiếp xe ô tô với chi phí là 7000 rupee (70 USD). Muốn tiếc kiệm chi phí bạn có thể tìm thêm bạn đồng hành hoặc xin đi nhờ xe của người địa phương.
Thung lũng Gojal
Ơ kìa, Pakistan cũng có nhiều điểm du lịch ‘bụi’ tuyệt vời lắm đấy!
Thung lũng Gojal là một nơi tuyệt vời để khám phá, đặc biệt là hồ Attabad, một hồ nước sâu màu xanh hình thành trong năm 2010 sau một vụ lở đất. Gojal giáp Trung Quốc, gần đèo Khunjerab trên Quốc lộ Karakoram và cũng giáp với Afghanistan. Sông băng Batura, vùng xa nhất thế giới bên ngoài vùng cực cũng ở Gojal. Bên cạnh đó là một loạt các ngôi làng quyến rũ.
Các vùng ở đây rất đa dạng về phong cảnh với những đỉnh núi băng giá, những con sông hung dữ, đồng cỏ xanh và những sông băng khổng lồ. Nếu mang theo lều bạn có thể cắm trại tại bất kỳ điểm nào bạn chọn.
Đèo Khunjerab
Ơ kìa, Pakistan cũng có nhiều điểm du lịch ‘bụi’ tuyệt vời lắm đấy!
Đèo Khunjerab là đường biên giới cao nhất thế giới và là thành tựu đáng kinh ngạc của con người. Tuyến đèo này mở ra tầm nhìn tuyệt đẹp với du khách. Tuy nhiên, muốn tới đây thuận lợi bạn sẽ phải thuê xe ô tô với giá khoảng 8000 rupee (80 USD) vì không có phương tiện giao thông công cộng. Trên đường đi, du khách sẽ thích thú khi nhìn thấy cầu Hussaini, cầu Passu và sông băng Passu hùng vĩ.
Moon – Theo Theculturetrip

Một chuyến đi để đời tới Pakistan, tại sao không?


Emdep.vn - Có rất nhiều lý do để đến thăm đất nước Pakistan tuyệt đẹp và có nền văn hóa đa dạng này một lần trong đời
1. Bạn sẽ hoàn toàn được an toàn khi đến Pakistan
Miễn là bạn tránh xa khu vực biên giới hỗn loạn thì chuyến đi của bạn đến Pakistan sẽ tuyệt đối an toàn. Một số khách du lịch đến những khu vực nhất định có thể được hộ tống bởi cảnh sát. Phần lớn thời gian ở Pakistan, bạn sẽ an toàn khi đi dạo, chụp ảnh và ăn đồ ăn trong các nhà hàng.
Một chuyến đi để đời tới Pakistan, tại sao không?
2. Người dân Pakistan là một trong số những người dân thân thiện nhất trên thế giới
Một lần nữa, khách du lịch đến Pakistan sẽ rất kinh ngạc bởi sự ấm áp và lòng hiếu khách của cư dân nơi đây. Nếu bạn thích trải nghiệm tự nấu ăn ở nhà, những người dân Pakistan sẽ sẵn sàng mời bạn vào nhà. Dù thực tế vẫn tồn tại một số lượng tội phạm ở khu vực thành thị, nhưng nói chung, người Pakistan đều rất gần gũi và thân thiện.
Một chuyến đi để đời tới Pakistan, tại sao không?
3. Đến thung lũng Naltar
Nếu bạn muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên rực rỡ của Pakistan, hãy đến thung lũng Naltar- một vùng đất có nhiều cây thông, những hồ nước trong xanh. Đến đây bạn sẽ được tham gia một số trò chơi trượt tuyết hấp dẫn.
Một chuyến đi để đời tới Pakistan, tại sao không?
4. Bắt đầu một chuyến đi trên đại lộ Karakoram
Khách du lịch đến Pakistan nên dành chút thời gian trên đại lộ Karakoram- con đường hiện đại chạy dọc theo Con đường Tơ lụa lịch sử. Tuyến đường này đã từng kết nối Rôma cổ với các quốc gia giàu có của châu Á. Hãy cùng lái xe và ngắm nhìn cảnh vật đẹp ngoạn mục trên đại lộ Karakoram.
Một chuyến đi để đời tới Pakistan, tại sao không?
5. Nền văn hóa vô cùng đa dạng
Nhờ có vị trí địa lý nằm ở ngã tư quốc tế, Pakistan là nơi giao thoa của nhiều tôn giáo khác nhau. Người Hồi giáo, Kitô giáo và Hindu đều sống hòa bình cùng nhau. Pakistan là nơi thể hiện nền văn hóa đa dạng sẽ khiến du khách bất ngờ và thích thú.
Một chuyến đi để đời tới Pakistan, tại sao không?
6. Đến thăm khu nghỉ dưỡng Shangrila
Nằm ở phía Bắc của Pakistan gần một thị trấn có tên là Skardu. Đến nơi đây bạn có thể dễ dàng ghé thăm khu nghỉ dưỡng Shangrila Resort khi băng qua sông Indus trên cây cầu gỗ nổi tiếng. Không những thế bạn còn được ngắm thiên nhiên xanh và trong lành. Đồ ăn tại đây rất tuyệt vời và khu nghỉ dưỡng Shangrila là nơi bạn sẽ không bao giờ quên.
Một chuyến đi để đời tới Pakistan, tại sao không?
7. Trải qua một phần của Pakistan ở thung lũng Neelam
Thung lũng Neelam dài 90 dặm là một biểu tượng tuyệt vời về vẻ đẹp tự nhiên của Pakistan. Hãy ghé thăm những dãy núi và những ngọn đồi nằm sát thung lũng tươi tốt. Đây là nơi có đại học Sharda, trường đại học lâu đời nhất của Pakistan.
Một chuyến đi để đời tới Pakistan, tại sao không?
8. Trải nghiệm sự yên bình ở Rama Meadow
Ngay bên ngoài làng Rama là vùng đất Rama Meadow rộng lớn. Đây là một vùng đất xanh tươi không giống như bất kỳ nơi nào khác trên hành tinh này. Những ngọn đồi nhẹ nhàng, những hồ nước yên tĩnh và những con gia súc chạy quanh Rama Meadow chắc chắn sẽ là điểm nhấn cho kỳ nghỉ Pakistan của bạn.
du lịch Pakistan
Quỳnh Trang -Theo Destinationtips

Hóa ra Pakistan cũng có những góc yên bình như thế


Emdep.vn - Nếu không nói trước, khó có thể tin những bức ảnh tuyệt đẹp và thanh bình này lại được chụp ở Pakistan, quốc gia Hồi giáo vốn nổi tiếng với những vụ bạo loạn hay đánh bom liều chết.
Nói đến Pakistan hiện tại, nhiều người thường chỉ hình dung về một quốc gia Hồi giáo với chiến tranh, bạo loạn hay đánh bom liều chết. Đất nước này cũng là một trong những địa điểm nguy hiểm nhất hành tinh khiến không ít người e dè khi nhắc đến.
Tuy nhiên, đằng sau khói lửa, Pakistan vẫn giữ được vẻ đẹp đến say lòng người toát lên đầy quyến rũ từ những dãy núi cao quanh năm tuyết phủ trắng muốt, những thung lũng xanh mướt hoang sơ hay những vách núi đá cao dựng đứng đang chờ người khám phá.
Hóa ra Pakistan cũng có những góc yên bình đến lạ như thế này!
Hóa ra Pakistan cũng có những góc yên bình đến lạ như thế này!
Những bức ảnh tuyệt đẹp và thanh bình được Telegraph tập hợp mới đây khiến nhiều người ngỡ ngàng không tin nổi khi biết được chụp ở chính vùng đất Pakistan vương mùi súng đạn.
Hóa ra Pakistan cũng có những góc yên bình đến lạ như thế này!
Hóa ra Pakistan cũng có những góc yên bình đến lạ như thế này!
Mùa xuân ở thung lũng Hunza, nằm ở vùng Gilgit – Baltistan, với muôn hoa khoe sắc. Thung lũng này bừng sáng với những cây mai anh đào nở rộ vào mùa xuân.
Hóa ra Pakistan cũng có những góc yên bình đến lạ như thế này!
Những ngọn núi tuyết ở Gilgit Baltistan quanh năm tuyết trắng bao phủ.
Hóa ra Pakistan cũng có những góc yên bình đến lạ như thế này!
Thung lũng Swat yên bình ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Nó bắt nguồn từ vùng Hindu Kush, được mệnh danh là “Thụy Điển thu nhỏ” của Pakistan. Ở đây có rất nhiều địa điểm dành cho du khách đam mê khám phá như hồ Mahodand, rừng Ushu, Malam Jabba.
Hóa ra Pakistan cũng có những góc yên bình đến lạ như thế này!
Hồ Attabad xanh ngắt, phẳng lặng tạo cảm giác thư thái, bình yên.
Hóa ra Pakistan cũng có những góc yên bình đến lạ như thế này!
Một góc tĩnh lặng nhìn về thánh đường Hồi giáo Faisal từ chân núi Margalla.
Hóa ra Pakistan cũng có những góc yên bình đến lạ như thế này!
Ngắm dải ngân hà tuyệt đẹp từ một vị trí thuộc công viên quốc gia Deosai.
Hóa ra Pakistan cũng có những góc yên bình đến lạ như thế này!
Trượt tuyết ở Pakistan? Tại sao không? Bởi nơi đây có những ngọn núi tuyệt thích hợp cho hoạt động thể thao này trong vườn quốc gia Deosai, cao hơn 4000 mét so với mực nước biển.
Hóa ra Pakistan cũng có những góc yên bình đến lạ như thế này!
Hóa ra Pakistan cũng có những góc yên bình đến lạ như thế này!
Một phần của dãy núi Karakorum quanh năm tuyết phủ trắng muốt.
Hóa ra Pakistan cũng có những góc yên bình đến lạ như thế này!
Thung lũng Broghil, gần biên giới Afghanistan-Pakistan mơ ảo dưới ánh trăng.
Hóa ra Pakistan cũng có những góc yên bình đến lạ như thế này!
Cắm trại trên dãy Masherbrum là một trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Pakistan du lịch.
Hóa ra Pakistan cũng có những góc yên bình đến lạ như thế này!
Đảo Astola, nơi tiến ra biển xa và rộng nhất Pakistan với chiều dài là 6,7 km, chiều rộng là 2,3 km. Nơi đây thoạt nhìn có vẻ giống bờ biển ở Hy Lạp hay Tây Ban Nha. Hòn đảo này là nơi thích hợp để lặn biển hoặc cắm trại nghỉ ngơi.
Hóa ra Pakistan cũng có những góc yên bình như thế
Shandur, sân chơi polo có độ cao lớn nhất thế giới, (hơn 3700 mét so với mực nước biển) và nằm giữa Chitral và Gilgit. Lễ hội polo Shandur được tổ chức thường niên vào mùa hè ở đây thu hút nhiều du khách.
Có thể thấy dù chìm trong bom đạn chiến tranh và bạo loạn nhưng Pakistan vẫn giữ được những cảnh quan rất tuyệt mỹ. Tuy nhiên, khi đi du lịch ở đây, du khách cần chuẩn bị tinh thần cho những con đường gập ghềnh, điều kiện thiếu thốn và cả sạt lở đất, lũ lụt hay hủy chuyến bay.
Moon (tổng hợp)

      Không có nhận xét nào: