Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Bộ tộc duy nhất sống với tuần lộc trên thế giới

Bộ tộc người Mông Cổ với cuộc sống du mục ở vùng thảo nguyên rộng lớn vẫn ẩn chứa nhiều bí ẩn chưa có lời giải. Một nhiếp ảnh gia người Afghanistan đã may mắn có có hội tiếp xúc và ghi lại những khoảng khắc tuyệt đẹp về cuộc sống người dân nơi đây.
Nhiếp ảnh gia Hamid Sardar-Afkhami người Afghanistan đã có cơ hội thực hiện bộ ảnh vô cùng ấn tượng về bộ tộc người Mông Cổ cổ xưa. Họ là một quần thể dân du mục ở vùng thảo nguyên Mông Cổ. Cuộc sống hàng ngày của họ vô cùng bình dị, có mối quan hệ đặc biệt với thiên nhiên và động vật hoang dã.

Họ chăn nuôi tuần lộc để lấy sữa, lông và làm pho mát. Hiện nay, bộ tộc người Mông Cổ này ước tính chỉ còn lại khoảng 200-400 người và số tuần lộc cũng đã giảm đi rất nhiều. Tính đến nay, họ là bộ tộc du mục sống với tuần lộc duy nhất trên thế giới.
Em bé dựa thân tuần lộc say giấc nồng 
Cuộc sống du mục của bộ tộc này gắn liền với tuần lộc
Những em bé đi chăn tuần lộc
Mùa đông lạnh giá trên thảo nguyên Mông Cổ
Phụ nữ ở đây chịu trách nhiệm ở nhà nấu ăn và vắt sữa tuần lộc
Những người đàn ông chịu trách nhiệm chăm sóc tuần lộc
Những em bé thường đi chăn tuần lộc
Cuộc sống gắn liền với tuần lộc từ khi còn nhỏ
Cuộc sống của những người dân bộ tộc người Mông Cổ có quan hệ đặc biệt với thiên nhiên và động vật hoang dã.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ trang BoredPanda.com, một trang web mở dành riêng cho cộng đồng nhà thiết kế, nhiếp ảnh, kiến trúc sư, những người đam mê nghệ thuật và những điều mới lạ. 
Hoàng Dung (lược dịch)

Không có nhận xét nào: