Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Lâu đài tráng lệ giữa biển mây


Nằm trên một ngọn núi cao, Hohenzollern là lâu đài cao nhất ở nước Đức. Mây thường xuyên bao vây nó, tạo nên cảnh tượng khó quên.
Lâu đài
 Lâu đài Hohenzollern nằm ở độ cao 855 m trên núi Kegelberg ở phía tây nam nước Đức.
Với diện tích khoảng 50 km vuông
Đây là lâu đài đầu tiên của dòng họ Hohenzollern. Nhánh Phổ của họ Hohenzollern ảnh hưởng lớn đến lịch sử Đức. Từ một dòng họ bá tước nhỏ ở vùng Schwaben, họ đã vươn lên trở thành một thế lực lớn ở châu Âu.
kj
Hohenzollern được nhắc đến lầu đầu tiên năm 1267 trong một văn kiện của tu viện Stetten. 
Lâu đài theo kiểu Tân Gothic được hoàn thành năm 1867 theo bản vẽ của nhà xây dựng Phổ Friedrich August Stüler (1800-1865), giống như lâu đài của nàng công chúa ngủ trong rừng.
Mang phong cách kiến trúc Tân Gothic, quá trình xây lâu đài hoàn thành vào năm 1867.
Thật là rất đáng yêu và đẹp như một giấc mơ”, hoàng tử kế vị Friedrich Wilhelm (1795-1861) thích thú thốt lên khi về thăm lâu đài tổ tông năm 1819.
"Nó rất đáng yêu và đẹp như một giấc mơ”, hoàng tử Friedrich Wilhelm (1795-1861), một thành viên của dòng họ Hohenzollern, thốt lên trong chuyến thăm lâu đài của tổ tiên vào năm 1819. 
a
Ngày nay, người ta xây dựng thêm nhiều hạng mục để lâu đài hiện đại hơn, có rạp chiếu phim và các buổi hòa nhạc ngoài trời. Nó cũng là nơi hội chợ Giáng sinh diễn ra thường niên. Những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thể tận hưởng kỳ nghỉ miễn phí ở đây.
du khách hằng năm đi bộ hay lái xe trên những con đường quanh co lên núi để tham quan lâu đài, thưởng thức bầu không khí lãng mạn và ngắm phong cảnh tuyệt đẹp.
Du khách có thể đi bộ hay lái xe trên những con đường quanh co lên núi để tham quan lâu đài, thưởng thức bầu không khí lãng mạn và ngắm phong cảnh tuyệt đẹp.
Lâu đài nhìn từ không trung
Nhìn từ xa, Hohenzollern giống như cung điện trên thiên đường.
Nội thất của lâu đài đón chào với gian sảnh tổ tông, dẫn qua Sảnh bá tước với trần mạ vàng (ngày nay là phòng hòa nhạc). Từ thư viện kín đáo, du khách bắt đầu bước vào những gian phòng riêng của dòng họ bá tước: phòng khách, phòng ngủ và phòng thay y phục.
Trần mạ vàng trong sảnh Bá tước của lâu đài. Từ thư viện kín đáo, du khách bắt đầu bước vào phòng khách, phòng ngủ và phòng thay y phục.
Cảnh tượng lâu đài
Cảnh tượng lâu đài Hohenzollern giữa biển mây trong đêm.
Ánh đèn điện từ lâu đài Phóng to
Ánh đèn điện từ lâu đài Hohenzollern khi màn đêm bắt đầu buông.
Ảnh: Lonely Planet

Không có nhận xét nào: