Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Những rạp chiếu phim siêu lộng lẫy ở California

Bản thân rạp chiếu phim đã là một công trình nghệ thuật lớn, chứ không chỉ đơn thuần là một điểm đến để giải trí với những bộ phim đơn thuần.
Nhiếp ảnh gia người Pháp gốc New York Franck Bohbot đã có một chuyến du lịch đến California để chụp lại những rạp chiếu phim lộng lẫy của tiểu bang này, như một sự kính trọng đối với nền điện ảnh lịch sử. Ông ghi dấu lại sự quy mô, hoành tráng của những rạp chiếu phim có lối thiết kế tinh xảo và cổ điển.
Loại ảnh của Bohbot giúp người xem có cảm nhận rằng bản thân rạp chiếu phim đã là một công trình nghệ thuật lớn cần có khán giả thưởng thức, chứ không chỉ đơn thuần là một điểm đến để khác giả giải trí với những bộ phim đơn thuần.

Ảnh được chụp khi không có ai trong rạp, làm bật lên nét đẹp của sự đối xứng và cả không gian tĩnh mịch. Nền chiếu đen im lặng như ngầm tôn vinh khối kiến trúc lộng lẫy xung quanh, thứ khiến khán giả muốn đến rạp hơn là ngồi ở nhà và xem trên màn hình máy tính.
1.jpg
Nhà hát The Fox I.
2.jpg
Rạp phim The Paramount I.
3.jpg
Rạp phim The Paramount II.
4.jpg
Hành lang Rạp phim The Paramount II.
5.jpg
Nhà hát The Grand Lake II.
6.jpg
Rạp phim Egyptian American Cinematheque.
7.jpg
Rạp phim Alameda I.
8.jpg
Nhà hát The Grand Lake I.
9.jpg
Hành lang Rạp phim The Paramount II.
10.jpg
Hành lang Rạp phim Orinda.
11.jpg
Rạp phim Orinda II.
12.jpg
Rạp phim Bốn Sao II.
13.jpg
Rạp phim Crest Westwood I.
14.jpg
Rạp phim Brava.
16.jpg
Rạp phim The Castro.
17.jpg
Hành lang Rạp phim Orinda I.
Tường Vy (theo MyModernMet)

Không có nhận xét nào: