Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Choáng ngợp “kỳ quan đầu tiên của thế giới”

(Kienthuc.net.vn) - Dưới thời nhà Minh, khu rừng đá Thạch Lâm ít nhất 270 triệu năm tuổi của Trung Quốc được mệnh danh là "Kỳ quan đầu tiên của thế giới". Khu rừng đá Thạch Lâm nằm ở vùng tự trị của dân tộc Yi, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Kỳ quan thiên nhiên này trải dài trên khu vực có diện tích khoảng 400 km2.Vào thời nhà Minh (1368 - 1644), khu rừng đá Thạch Lâm đã cuốn hút, làm say đắm mọi người đến đây chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.Khi đến nơi đây, du khách sẽ choáng ngợp trước hàng trăm, hàng vạn trụ đá khổng lồ. Đa số trụ đá ở khu rừng Thạch Lâm có độ cao trung bình hơn 30m.Các chuyên gia nhận định rằng, khu rừng đá Thạch Lâm là một ví dụ hoàn hảo của địa hình Karst. Nó được hình thành vào khoảng ít nhất 270 triệu năm trước trong khoảng thời gian kỉ Than đá của thời Đại cổ sinh.UNESCO nhận định địa hình Karst phía Nam Trung Quốc có "giá trị nổi bật" và hai khu rừng đá nhỏ hơn là Naigu và làng Suogeyi. Hai địa điểm này được UNESCO công nhận là khu vực Di sản Thế giới.Đến năm 2004, khu rừng đá Thạch Lâm này đã được UNESCO công nhận là Vườn Địa chất Thế giới. Nơi đây có cảnh quan hùng vĩ như vậy là do tác động chuyển động liên tục của thạch quyển (lớp vỏ cứng ngoài cùng của hành tinh có đất đá). Điều này khiến cho nước biển bao phủ tất cả khu vực này rút đi, khiến những vách núi đá vôi có cơ hội phát triển.Thời kỳ đầu, khu rừng đá Thạch Lâm được bao phủ bởi đất bazan và trầm tích. Theo thời gian, từng lớp rừng đá được nâng lên, hạ xuống nhiều lần và có diện mạo như hiện giờ.Nơi đây còn lưu truyền một truyền thuyết nói về sự hình thành khu rừng đá Thạch Lâm. Theo đó, khu rừng này là nơi cô gái xinh đẹp của dân tộc Yi có tên là Ashima sinh sống.Ashima đã yêu một người đàn ông nhưng tình cảm của cô không được mọi người chấp nhận. Do đó, cô đã hóa thành một tảng đá trong rừng. Người dân trong vùng đã đặt tên cô cho tảng đá ấy.Cứ đến ngày 24/6 hàng năm, người dân địa phương lại tổ chức "Lễ hội Torch", trình diễn nhiều điệu múa dân gian và diễn ra các cuộc đấu vật để tưởng nhớ đến câu chuyện tình buồn, không có hậu của nàng Ashima xinh đẹp.Tâm Anh (theo China-journeys, LTP)

Không có nhận xét nào: