Đất nước Belize có một hang động lạ lùng gần San Ignacio, hạt Cayo với
tên gọi: Actun Tunichil Muknal (ATM - nghĩa là hang Xương Pha lê).
Dân bản xứ tin rằng ATM là con đường dẫn xuống âm ty. Lòng hang nhỏ hẹp
càng tạo vẻ u tịch, kỳ bí. Người Maya, bộ tộc xa xưa từng trú ngụ tại
đây, cho rằng mặt trời và mặt trăng đều ra đời từ hang này.
Nhưng có lẽ, ấn tượng khó phai nhất và cũng là bằng chứng khẳng định
tên gọi hang âm ty xuất phát từ những bộ xương phát sáng. Các nhà khoa
học cho rằng đó là xương cốt của những người Maya bị hiến tế lên thần
Mưa.
Trải qua năm tháng, xương bị vôi hóa, tích tụ một số chất có khả năng phản chiếu ánh sáng.
Có tổng cộng 14 phần xương được tìm thấy trong Hang Chính gồm: 7 người
lớn và 7 trẻ em. Đặc biệt, người ta đã phát hiện một bộ xương còn nguyên
vẹn được gọi là Trinh nữ Pha lê.
Giới khảo cổ cho biết nàng thuộc tầng lớp quý tộc Maya. Sở dĩ bộ tộc
Maya chọn hiến tế trẻ em và người trẻ bởi họ được coi là Zuhui – thuần
khiết.
Ngoài những hài cốt, hang động này còn là “nhà” của dơi, cua nước ngọt khổng lồ, tôm càng, cá da trơn, nhện săn mồi, rái cá...
Những đoàn khách ưa mạo hiểm tìm đến hang Actun Tunichil Muknal đã gây ảnh hưởng đến các di vật và những bộ xương.
Thảo Nguyên (theo belize.travelblog)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét