Depplus.vn
- Mọi người khắp nơi trên thế giới yêu thích trang trí nhà cửa của
mình, nhưng những người dân trong ngôi làng Zalipie có một cách trang
trí thật đặc biệt.
Trang trí nhà cửa là một truyền thống lâu đời tại ngôi làng hẻo lánh miền đông nam Ba Lan này.
Những
người phụ nữ Zalipie sơn nhà của họ. Nhưng không phải bằng một hoặc hai
màu duy nhất mà là các hình hoa rực rỡ. Những mẫu hình hoa tô điểm
tường bên trong và bên ngoài, cửa ra vào, cửa sổ và thậm chí là cả mái
nhà. Toàn bộ làng trông rất bắt mắt với những màu sắc sinh động.
Người
ta không rõ nguồn gốc của truyền thống này. Những người dân trong làng
kể rằng ngày xưa khi khói bốc ra từ các lò nướng từ các lỗ nhỏ trên trần
nhà và làm ố bẩn các bức tường. Những bà nội trợ cố gắng tẩy trắng
những vết ố nhưng không thành công. Vì thế, họ che những vết bẩn đó bằng
những hình hoa trang trí đẹp mắt.
Những hình hoa trang trí đẹp đến nỗi họ không chỉ dừng lại ở việc sơn
những bức tường. Các đồ vật trang trí trong nhà và khu vực công cộng
cũng được sơn màu sắc rực rỡ.
Hàng năm, làng vẫn tổ chức một cuộc thi vẽ hoạ tiết trong đó những người dự thi chủ yếu là phụ nữ.
Aya (Depplus.vn/MASK)
Không gian nghệ thuật tại làng cổ Ba Lan
Đến thăm ngôi làng này, du khách như lạc vào xứ sở thần tiên vì mỗi ngôi nhà ở đây đều là một tác phẩm nghệ thuật.
Ngôi làng xinh đẹp Zalipie, nằm ở phía Đông Nam Ba Lan là một địa điểm hấp dẫn khách du lịch của đất nước này. Không có những khách sạn 5 sao hay những tòa nhà kính đồ sộ, ngôi làng này lại thu hút nhờ những ngôi nhà tranh nhỏ xinh, được trang trí bằng nhiều họa tiết hoa lá bắt mắt.
Truyền thống đáng yêu này đã có nguồn gốc khoảng 1 thế kỷ trước, khi những cư dân nữ ở Zalipie bắt đầu sơn nhà của mình bằng những hoa văn như cách để che đi những khiếm khuyết của ngôi nhà. Vì những người phụ nữ không có những dụng cụ làm việc chuyên nghiệp nên họ tự làm chổi lông từ lông đuôi bò. Hàng năm, họ đều sơn lại nhà của mình sau lễ hội Feast of Corpus Christi, khi họ không còn quá bận rộn với công việc đồng áng.
Người dân trang trí bất cứ thứ gì có trong làng
Tập quán này được những cư dân ở đây truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hơn nữa, phụ nữ nơi đây thường có cảm hứng từ thiên nhiên và văn hóa dân gian địa phương, nên những tác phẩm của họ ngày càng lớn và sặc sỡ hơn.
Có một người phụ nữ ở đây thực sự bị ám ảnh bởi truyền thống này. Đó là bà Felicja Curylowa (1904 – 1974). Bà yêu thích tập quán này đến nỗi bà trang trí từng bề mặt của ngôi nhà ba phòng ngủ của mình. Sau khi bà qua đời, ngôi nhà đã được chuyển thành một viện bảo tàng và trở thành điểm thu hút khách du lịch của ngôi làng nhỏ này.
Hiện nay, Zalipie được coi là một trong những ngôi làng đẹp như tranh vẽ của Ba Lan. Nhưng bất chấp vẻ đẹp và truyền thông độc đáo nơi đây, ngôi làng vẫn không bị xâm phạm hay ảnh hưởng tiêu cực từ du khách.
Nơi đây không chỉ là địa điểm lý tưởng để thoát khỏi nhịp sống căng thẳng ở những thành phố lớn, mà còn là một cách tuyệt vời để thưởng thức nghệ thuật và cuộc sống một cách mộc mạc và giản dị.
Nội thất trong nhà cũng được trang trí hoa văn tỉ mỉ
Nói cách khác, Zalipie như một bức tranh khổng lồ, chứa đầy màu sắc, lịch sử và hơi thở cuộc sống. Toàn bộ ngôi làng đều được tô vẽ, ngay cả những chiếc chuồng chó, vòi phun nước cũ, chưa kể đến hàng rào, cửa sổ, tường trong các ngôi nhà.
Khoảng thời gian tuyệt vời để đến thăm ngôi làng này là mùa xuân. Bởi từ mùa xuân năm 1948, ngôi làng đã tổ chức một cuộc thi quan trọng có tên Malowana Chata, hay là cuộc thi vẽ tranh lên nhà. Cuộc thi bắt đầu sau khi Thế chiến thứ 2 kết thúc như một nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm khôi phục sau thiệt hại chiến tranh. Dữ liệu địa phương cho biết, có khoảng 17% dân số Ba Lan đã bỏ mạng trong cuộc chiến này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét