Những
khách sạn bị “ma” ám là một trong những câu chuyện huyền bí được truyền
miệng từ mùa Halloween này sang mùa Halloween khác mặc dù không ai biết
thực hư thế nào.
Khách sạn Langham, London (Anh)
Khách sạn Langham, London (Anh)
Khách sạn Langham do Vua Edward VII
chính thức khai trương vào năm 1865 và từng đón tiếp nhiều nhân vật nổi
tiếng như nhà văn khôi hài bậc nhất nước Mỹ, Mark Twain, đại thi hào
người Ireland, Oscar Wilde và nhà văn người Scotland, Sir Arthur Conan
Doyle. Tuy nhiên, đây cũng là nơi viếng thăm thường xuyên của những bóng
ma.
Câu chuyện huyền bí được mọi
người nhắc tới nhiều nhất liên quan tới bóng một đàn ông trong phòng
333, người dường như chỉ xuất hiện trong tháng 10. Các vị khách khác
cũng nói rằng họ đã nhìn thấy một người đàn ông trong bộ quân phục và
đứng bên cửa sổ tầng 4, vốn được cho là bóng ma của một hoàng tử người
Đức, người đã nhảy khỏi cửa sổ trước khi Thế chiến I nổ ra. Ngoài ra,
cũng có lời đồn đại về bóng ma của hoàng đế Napolean III, một vị khách
cũ, ám ảnh tầng hầm khách sạn.
Khách sạn Burchianti, Florence (Ý)
Khách sạn Burchianti được đồn là nơi có
đầy rẫy ma, từ hồn ma của những đứa trẻ nhảy xuống hội trường và một
người phụ nữ ngồi đan len tới bóng ma của một cô hầu phòng đi quanh quẩn
lau dọn vào mỗi buổi sáng. Một vài vị khách nghỉ tại phòng Fresco, nơi
độc tài Benito Mussolini từng ở, nói rằng họ cảm thấy có một ai đó đang
nhìn mình và cảm nhận một luồng hơi lạnh phả vào mặt.
Khách sạn Russell, Sydney (Australia)
Nhà nghỉ cũ dành cho các thủy thủ này là
một trong những khách sạn đầu tiên được xây dựng tại khu vực The Rocks,
thành phố Sydney. Linh hồn của một thủy thủ được cho là vẫn đang luẩn
quẩn trong phòng số 8 của khách sạn.
Các nhân viên dọn phòng cũng nói rằng họ
từng nghe thấy tiếng bước chân trên sàn nhà cót két vào lúc nửa đêm
nhưng không thể xác định được những âm thanh đó phát ra từ đâu. Tuy
nhiên, những câu chuyện kinh dị trên không những không phá hủy sự nghiệp
kinh doanh của Russell mà trái lại còn giúp khách sạn thu hút nhiều vị
khách hiếu kỳ.
Khách sạn Hollywood Roosevelt (Mỹ)
Marilyn Monroe từng ở tại khách sạn này,
nơi diễn ra lễ trao Giải Oscar đầu tiên vào năm 1929. Các vị khách và
nhân viên khách đều nói rằng họ đã nhìn thấy một phụ nữ tóc vàng trong
chiếc gương dài tại căn phòng mà Monroe đã ở. Bóng ma của cô cũng được
đồn là xuất hiện tại bể bơi của câu lạc bộ đêm Tropicana trong khách
sạn. Trong khi đó, một số người kể lại đã từng bắt gặp hồn ma của nam
diễn viên Montgomery Clift đang chơi kèn từ phòng 928, nơi ông đã nghỉ
lại.
Khách sạn, Hampshire (Anh)
Nhà trọ cũ được xây dựng từ năm 1795 này
được cho là bị ám ảnh bởi bóng ma của một nữ quản gia đã chết trong
phòng 22. Người ta nói rằng hồn ma của bà thường ngồi bên mép giường
hoặc đi bộ xuống hành lang. Đó là một trong ba bóng ma được cho là vẫn
quanh quẩn trong khách sạn.
Khách sạn Câu lạc bộ Đảo Jekyll, Georgi (Mỹ)
Khách sạn sang trọng ở Georgia này, vốn
là một phần của những thành viên độc quyền trong câu lạc bộ Georgia cuối
những năm 1800, từng là nơi ở của một số người Mỹ giàu có nổi tiếng.
Nhà tài chính vĩ đại J P Morgan, người được biết tới là hút loại xì gà
mà ông yêu thích vào 5 giờ sáng hàng ngày trong nhà phụ của khách sạn,
là một trong số đó.
Các vị khách gần đây tới Khách sạn Câu
lạc bộ Đảo Jekyll nói rằng họ ngửi thấy mùi xì gà vào thời điểm tương tự
mỗi sáng. Ông trùm đường sắt Samuel Spencer, cũng là một thành viên của
câu lạc bộ. Spencer qua đời vào năm 1906 nhưng người ta tin rằng ông
vẫn tới thăm căn phòng yêu thích của mình để uống cà phê và đọc báo buổi
sáng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét