Nếu
đã từng đọc qua tiểu thuyết kinh điển Don Quixote – Nhà hiệp sĩ quý tộc
tài ba xứ Mancha, hẳn bạn còn nhớ đến chi tiết hiệp sĩ Don Quixote còm
nhom, cưỡi con ngựa cũng gầy không kém, chiến đấu với những “gã khổng
lồ” màu trắng ở Campo de Criptana của xứ La Mancha.
“Gã
khổng lồ” thực chất là 34 chiếc cối xay gió lớn màu trắng, uy nghi trải
bóng xuống những cánh đồng cỏ màu mỡ. Đứng dưới bóng của chúng, hẳn bạn
sẽ phần nào cảm nhận được tinh thần của hiệp sĩ Don Quixote từ hơn 400
năm trước.
Nơi
đây vẫn còn lưu giữ những gì đại văn hào Cervantes đã từng miêu tả
trong tiểu thuyết của mình: nền trời xanh biếc, những ngôi nhà tường vôi
trắng, ngói đỏ nâu, những ô cửa sổ lạnh lùng với chấn song sắt, những
con đường đá nhỏ dẫn lên đỉnh đồi…
Không
biết tự bao giờ, hình ảnh những cánh tay khổng lồ của cối xay gió trắng
chậm rãi quay trong ánh hoàng hôn đã trở một thành nét đặc trưng của
vùng La Mancha. Bất cứ thời điểm nào trong năm ở đây, bạn khó mà tìm
được một vở kịch, một buổi hòa nhạc hay triển lãm nào mà không liên quan
đến chàng hiệp sĩ còm nhom và anh hầu mập mạp Sancho Panza.
Nếu
đủ may mắn, bạn sẽ còn đủ thời gian để ngắm hoàng hôn trên vai “gã
khổng lồ”. Hoàng hôn là một buổi trình diễn ánh sáng của mặt trời. Những
tia nắng cuối cùng trong ngày chuyển từ sắc vàng sang hồng rực rồi từ
từ sang tím nhạt trong tiết trời se lạnh của buổi đêm mùa hè.
Trong
không gian ấy, màu trắng là màu chủ đạo – một sắc trắng tinh khôi của
những cối xay gió trăm năm tuổi. Nó làm cho người ta nhớ, yêu để rồi
mong ước sẽ có dịp quay trở lại Campo de Criptana.
TGVH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét