Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Bảo Tàng Viện Exploratorium - San Francisco

Khanh Vy/Viễn Đông

Nếu có dịp đến thăm San Francisco, chắc hẳn ai cũng muốn tận mắt nhìn ngắm, tản bộ trên cây Cầu Vàng (Golden Gate) nổi tiếng thế giới. Sau đó theo xa lộ US-101 trở lại trung tâm thành phố biển du lịch này, du khách cũng sẽ không thể bỏ qua bảo tàng viện Exploratorium, nằm cách chân cầu không xa. Kiến trúc bảo tàng như một thành của thời La Mã cổ đại, được trang trí bằng những trụ cột to bằng 4, 5 vòng tay người ôm và có nhiều họa tiết hoa văn cực kỳ sắc xảo.
Viện bảo tàng này được thành lập năm 1969 bởi khoa học gia nổi tiếng Frank Oppenheimer, là một nơi vừa triển lãm khoa học vừa có những phần trưng bày cho người xem thực tập để tự tìm hiểu về các hiện tượng thiên nhiên. Hiện nay, bảo tàng mở cửa đón các em học sinh đến học hỏi về khoa học.



Tường thành như thời La Mã cổ đại - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

  Tượng quanh cột lớn - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

  Bảo tàng viện Exploratorium - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

Hoa giăng trên mái vòm - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

  Có cả tượng thiên sứ có cánh - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

Nhà tròn chính nhìn từ hồ nước - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

  Hồ nước và hoa kiểng đẹp - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

Hàng trăm cột cao lớn đẹp dọc các lối đi - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

Lối vào Exploratorium - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

Bảo tàng viện được tu bổ định kỳ - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

Lá vàng mùa thu - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

Du khách thích tản bộ quanh bảo tàng - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
 Khanh Vy/Viễn Đông

Không có nhận xét nào: