Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Corfu: Resort 200 tuổi


 
 

Khách sạn Corfu Imperial

(ĐSCT) Corfu, bến cảng của Hy Lạp ở biển Ionian, đã thu hút du khách Anh từ 200 năm qua, hòn đảo rậm lá và thanh lịch ngày càng nổi tiếng hơn bao giờ hết.

Làng biển Kassiopl

Là hòn đảo lớn thứ hai trong dãy quần đảo Ionian, Corfu luôn xanh ngát và dày đặc cây cối. Cho dù người nhìn đã quen thuộc với cảnh vật, cũng không thể ngừng dõi mắt theo rừng cây bạt ngàn, đặc biệt là ô liu. Trong vòng 100 năm đã có hơn 2 triệu cây ô liu, và con số này ngày càng tăng, khiến Corfu trở thành một rừng ô liu khổng lồ.

Bên cạnh đó, thành phố Old Town, được đề cử là quang cảnh di sản thế giới UNESCO từ năm 2007, là một mê cung của những con phố hẹp được lát đá sỏi và có nhiều cửa hàng bán đồ chơi bằng gỗ, xà bông, tác phẩm khắc gỗ bằng cây ô liu và những hàng vải thêu.


Món cá trích ở nhà hàng Agni

Điều tuyệt vời nhất khi đến đây là nên thuê một biệt thự ở phía bắc, biệt thự lớn hoặc nhỏ tùy theo túi tiền. Thức ăn ngon, mặt trời luôn rực rỡ. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều du khách muốn tìm đến khu resort nổi tiếng này.
 
  K.G (Condé Nast Traveller, 2012)

Không có nhận xét nào: