Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Heidelberg đẹp lãng mạn, cổ xưa

Lang thang ở thành phố lãng mạn bậc nhất Đức, được chạm tay vào bức tường lâu đài cũ, ngồi trên cây cầu cũ bắc qua sông Neckar và thả hồn dọc phố cổ, bạn sẽ ngỡ như mình đang chạm tay vào lịch sử.
  
Nằm trong thung lũng sông Neckar, Heidelberg là thành phố cổ duy nhất còn nguyên vẹn của Đức sau Chiến tranh thế giới thứ II. Nơi đây vẫn giữ được nét duyên dáng của đường phố chật hẹp, những con phố lát đá cuội cổ xưa, nhà đẹp như tranh vẽ với không khí bình yên, sâu lắng mê hoặc lòng người. 
  
đức, du lịch, lãng mạn, Heidelberg, cổ xưa, cầu, sông
Vẻ bình yên ở Heidelberg

Điểm đến không một du khách nào muốn bỏ qua ở đây là lâu đài Heidelberg. Bằng đá sa thạch đỏ, kết hợp giữa nhiều kiểu dáng từ kiến trúc Gothic đến kiến trúc Phục Hưng, lâu đài từng là nơi ngự trị của các bá tước vùng Pfalz 5 thế kỷ liền trước khi bị quân đội Pháp phá hủy trong chiến tranh vùng Pfalz (1688-1697). Ngày nay, dẫu chỉ còn tàn tích, nhưng những gì còn sót lại của lâu đài cổ cũng đủ làm say lòng du khách. 
  
đức, du lịch, lãng mạn, Heidelberg, cổ xưa, cầu, sông
Phế tích lâu đài Heidelberg

Từ trên lâu đài này nhìn xuống dòng sông Neckar trong một chiều nắng nhạt, phía xa là cây cầu Cũ huyền thoại, nhấp nhô giữa rừng cây bên kia sông là những ngôi nhà xinh xắn, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về Heidelberg.
  
đức, du lịch, lãng mạn, Heidelberg, cổ xưa, cầu, sông
Heidelberg nhìn từ lâu đài

Đến Heidelberg, nhất định bạn phải thăm cây cầu Carl Theodor mà người dân Heidelberg vẫn thường gọi là Cầu Cũ. Cầu nằm trong số các cây cầu lâu đời nhất của Đức, từng được xây dựng những 9 lần, sau đó bị quân Phát xít Đức giật sập vào cuối chiến tranh thế giới lần II. Năm 1947 người dân Heidelberg đã tự động quyên góp tiền bạc để xây lại cây cầu như nguyên thủy. 
  
đức, du lịch, lãng mạn, Heidelberg, cổ xưa, cầu, sông
Cây cầu Cũ bắc qua dòng Neckar

Không chỉ gây ấn tượng bởi phong cảnh nên thơ hữu tình hai bên sông, cây cầu còn quyến rũ bởi hàng loạt bức tượng trang trí, các bức chân dung nam tước và tượng thần của các dòng sông Neckar, Donau, Mosel, Rhine xung quanh…
  
đức, du lịch, lãng mạn, Heidelberg, cổ xưa, cầu, sông
Tượng trang trí trên cây cầu Cũ

Bước trên cây cầu này, có cảm giác thảnh thơi đến lạ kỳ, không gian yên bình, sâu lắng bao quanh từng bước chân. Đi thật chậm trên cầu, ngước nhìn lên phía lâu đài bạn sẽ thấy một khung cảnh khác rất đẹp của lâu đài cổ khi nắng nhuộm những viên gạch đỏ hồng. Không gian thanh bình, diệu vợi, phần nào lý giải vì sao cách đây hơn một trăm năm nơi đây từng là trung tâm của giới thi hào văn sĩ Đức, của những câu văn lời ca du dương, trầm bổng say đắm bao người. Có lẽ những  Mark Twain, Heinrich Heine, Johan Wolfgang Goethe đều đã phải lòng nơi này…để có thể phác vẽ nên những bức tranh thơ, câu chuyện cổ tích còn mãi với thời gian về Heidelberg.
  
đức, du lịch, lãng mạn, Heidelberg, cổ xưa, cầu, sông


Băng qua cây cầu cũ, bạn sẽ đặt chân đến con đường nổi tiếng nhất Heidelberg:  đường Triết gia Philosophenweg. Con đường không lớn, có những đoạn chỉ vừa đủ cho hai người đi nhưng cổ kính vô chừng. Rêu phủ đầy bên thành tường. từng nấc thang khiến bạn có cảm giác như mình đang lên với ánh mặt trời. Bất chợt gặp những ngã rẽ, bạn có thể nghỉ chân để ngắm nhìn phong cảnh êm đềm của cả thành phố.
  
Khám phá Heidelberg, sẽ còn nhiều điểm lý thú như Đại học Heidelberg cổ nhất nước Đức, quảng trường Kornmarkt , Nhà thờ Thánh Linh Heiliggeistkirche, nhà tù sinh viên, Viện bảo tàng Kurpfalz … Dù đến đâu, ở Heidelberg, từng góc phố, từng con đường, từng ngôi nhà… đều in đậm dấu ấn lịch sử. 
  
đức, du lịch, lãng mạn, Heidelberg, cổ xưa, cầu, sông
Từ cây cầu huyền thoại nhìn về lâu đài cổ

Rời xa vùng đất bình yên, sâu lắng này, tôi cứ ngân nga trong tâm trí lời bài hát “Đánh mất trái tim ở Heidelberg”. Lời ca kể về tình cảm của một chàng trai trẻ tuổi đã đánh mất trái tim mình bên bờ sông Neckar giữa một đêm hè khi hôn cô gái anh yêu. Sau những ngã rẽ đời người, qua nhiều năm, nhiều tháng, chàng trai vẫn một mình. Nhiều người hỏi tại sao anh không kết hôn, anh nói rằng anh đã đánh mất trái tim mình ở Heidelberg. Đến Heidelberg thời hiện đại, nhưng vẫn vẹn nguyên sự lãng mạn cổ xưa, liệu bạn có đánh mất trái tim mình không? 
   Trà MyThăm Heidelberg - đại học cổ xưa nhất nước ĐứcSự lãng mạn, pha chút hiện đại và nét cổ kính còn hiện diện nguyên vẹn khiến cho ngôi trường này trở thành một điểm du lịch nổi tiếng tại Đức.
Thăm Heidelberg - đại học cổ xưa nhất nước Đức - 1ĐH Heidelberg thành lập năm 1386, nằm tại TP Heidelberg - thành phố lãng mạn bậc nhất nước Đức. Thăm Heidelberg - đại học cổ xưa nhất nước Đức - 2
​Trường cũng được công nhận là ĐH "già" nhất nước Đức với nhiều kiến trúc cổ nổi tiếng
.

Thăm Heidelberg - đại học cổ xưa nhất nước Đức - 3

Thăm Heidelberg - đại học cổ xưa nhất nước Đức - 4
Heidelberg là trường ĐH nghiên cứu, gồm 12 khoa cung cấp các chương trình ở bậc dưới ĐH, ĐH và tiến sĩ với khoảng 100 môn học.

Thăm Heidelberg - đại học cổ xưa nhất nước Đức - 5

Thăm Heidelberg - đại học cổ xưa nhất nước Đức - 6
Cách đây hơn 600 năm, sau khi thành lập, ngôi trường trở thành trung tâm của các nhà thần học và luật học trên khắp Đế quốc La Mã.
Thăm Heidelberg - đại học cổ xưa nhất nước Đức - 7
Trường có nhiều thành tựu nghiên cứu, chủ yếu về các lĩnh vực vật lý học, thiên văn học, dược lý học, y học, luật học và xã hội học. 55 cựu sinh viên của trường đã được trao tặng giải Nobel.
Thăm Heidelberg - đại học cổ xưa nhất nước Đức - 8
Vì những thành tích vượt trội của mình, ĐH Heidelberg được vinh danh "ĐH ưu tú" của Đức và nằm trong số các trường ĐH hàng đầu của châu Âu.

Thăm Heidelberg - đại học cổ xưa nhất nước Đức - 9
Nhiều tòa nhà được xây dựng bằng đá sa thạch đỏ cao chót vót, hành lang trải rộng bằng việc lát đá cuội.​

Thăm Heidelberg - đại học cổ xưa nhất nước Đức - 10
Dọc hành lang là những viên gạch vuông lớn, đó chính là “bảng vàng” lưu danh những giáo sư từng giảng dạy và nghiên cứu tại trường đã được giải hoặc được đề cử nhận giải Nobel.

Thăm Heidelberg - đại học cổ xưa nhất nước Đức - 11
Một đại giảng đường hoành tráng và đậm chất nghệ thuật trong từng chi tiết. Mọi thứ ở đây đều làm từ gỗ lâu năm, có các họa tiết điêu khắc tinh xảo, và được bảo tồn cẩn thận...


Thăm Heidelberg - đại học cổ xưa nhất nước Đức - 12
ĐH Heidelberg quy tụ những sinh viên không chỉ xuất sắc trong học tập, mà còn nổi tiếng về tửu lượng và những trò quậy phá.
Thăm Heidelberg - đại học cổ xưa nhất nước Đức - 13
Trong những căn phòng này được phủ đầy những hình vẽ nhiều màu sắc vì trong khi bị giam hãm, các sinh viên đã “vẽ vời” lên tường để “giết” thời gian và lưu dấu tên tuổi mình.
Theo Tiin

Không có nhận xét nào: