Chắc hẳn bạn sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp của hàng trăm ngàn bông hoa cúc nở vàng rực cả một vùng...
Nằm trên biên giới Namibia và Nam Phi, vùng đất bán hoang mạc
Namaqua (Namaqualand) rộng khoảng 170.000km2, kéo dài dọc bờ biển
phía Tây khoảng 960km có cảnh sắc y như trong những câu chuyện thần
tiên.
Phần lớn thời gian trong năm ở Namaqualand năm giống như hầu hết
các khu vực khác ở châu Phi, rất nóng và khô cằn. Thế nhưng, sau
lượng mưa hào phóng suốt mùa đông, Namaqualand sẽ khoác lên mình
tấm áo mới, đầy màu sắc của hàng trăm loài hoa.
Tới đây, bạn có thể tha hồ thưởng thức hoa ở nhiều địa điểm khác
nhau như trung tâm du lịch nổi tiếng Garies, thị trấn hoa
Kamieskroon, Nolloth, Pofadder hay thủ phủ khu vực trung tâm
Springbok.
Hàng năm, cứ vào giữa tháng 7 và tháng 12, ước tính có khoảng
hơn 400 loài hoa cùng nhau khoe sắc trên vùng bán hoang mạc hoang
dã này. Chính quyền địa phương ra sức bảo vệ nghiêm ngặt dọc tuyến
đường hoa và cung cấp các địa điểm cho du khách dã ngoại qua đêm.
Đây cũng là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất trong năm tại khu vực
hẻo lánh này.
Cổng vào một trang trại hoa ở Namaqualand.
Namaqualand có rất nhiều loại hoa mà nổi tiếng nhất ở đó chính
là hoa cúc (daisy) - tượng trưng cho sự ngây thơ và tinh khiết. Ước
tính mỗi năm, khi mùa hoa kéo về, hơn 100.000 bông hoa cúc đủ loại
cùng lúc thi nhau khoe sắc tạo nên một tấm thảm màu sắc vô cùng đẹp
mắt.
Namaqualand không phải năm nào cũng có hoa, điều đó còn phụ
thuộc vào lượng mưa. Những cơn mưa mùa đông vào cuối tháng 5, đầu
tháng 6 sẽ cung cấp độ ẩm cho đất, rồi cơn mưa quyết định suốt
tháng 7 và 8 sẽ làm nên một sự bùng nổ lớn của các loài hoa.
Bên cạnh đó còn có hàng trăm bông hoa hoang dã, đầy màu sắc thi
nhau đua nở.
Cũng không thiếu những bài thơ, tiểu thuyết, tranh vẽ hay tản
văn cố gắng tái hiện lại hàng trăm loài hoa cùng ngàn màu sắc của
thiên đường này.
Bên cạnh những bông hoa sặc sỡ khi mùa xuân về, thời tiết khô,
bụi bặm và đầy nắng của Namaqualand đã gây ra sự trở ngại lớn cho
người dân nơi đây.
Namaqualand vào sáng sớm.
Loài hoa Herrea.
Một chú đà điểu đang dạo quanh cánh đồng hoa ở Namaqualand.
Họ sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp - chăn nuôi những loại cừu
có chất lượng đứng đầu trong nước hay khai thác nhiều mỏ khoáng sản
và kim cương khổng lồ dọc bờ biển của khu vực. Tuy nhiên, mối đe
dọa của sói mòn đất, hay khan hiếm nước đặt nhiều áp lực lên cuộc
sống vốn đã khó khăn của những người dân nơi đây.
(Theo MASK)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét