Bộ phim 'Life of Pi' vừa ra mắt đã hớp hồn người xem bởi những cảnh quay đẹp ngây ngất.Ngày 14/12 vừa qua, bộ phim
Life of Pi (Cuộc đời của Pi) dựa trên cuốn truyện nổi tiếng của nhà văn
Yann Martel đã được công chiếu trên các rạp tại
Việt Nam, gây một cơn bão lớn.
Mặc dù phần lớn những cảnh quay trong bộ phim tuyệt đẹp về hành trình xuyên
Thái Bình Dương của cậu bé Pi và chú hổ được thực hiện trong phim trường, bộ phim vẫn được coi là cảm hứng bất tận cho mùa du lịch năm tới.
Hãy cùng ghé qua những nơi được chọn làm ngoại cảnh cho bộ phim bom tấn này!
1. Pondicherry, Ấn ĐộThành phố phía Nam đất nước
Ấn Độ này chính là nơi cậu bé Pi sinh ra và lớn lên. Nơi đây nổi tiếng với những ngôi nhà, đường phố theo phong cách kiến trúc
Pháp, hòa quyện trong bầu không gian đậm chất Ấn.
Những ngôi nhà tại
Pondicherry được xây dựng cách đây 200 năm với rất nhiều phòng và đồ nội thất cổ xưa. Là thuộc địa xưa của Pháp, nơi đây còn có học viện
Institut Francais de Pondicherry, một công trình kiến trúc đặc Pháp với bức tường vàng, cửa sổ gỗ mở rộng.
 |
| Học viện Institut Francais de Pondicherry. |
 |
| Cảnh trong phim Life of Pi, quay tại nhà thờ Holy Rosary ở Pondicherry. |
2. Munnar, Ấn ĐộThành phố
Munnar thuộc bang
Kerala của xứ Ấn cũng là một trong những điểm đến được chọn cho những cảnh quay đời thực trong bộ phim Life of Pi. Munnar nổi tiếng với cảnh thiên nhiên hoang dã, xanh mướt một màu: rừng rậm với thảm thực vật, động vật phong phú và những đồi chè trải dài đến tận chân trời.
 |
| Mẹ của cậu bé Pi trong phim trong cảnh quay tại Munnar. |
 |
| Lễ hội ánh sáng trong cảnh quay tại Munnar. |
3. Đài Loan, Trung QuốcPhần lớn các cảnh quay trong phim đều được thực hiện trong phim trường tại trung tâm thành phố
Đài Loan. Để quay những cảnh phim ấn tượng trong Life of Pi, đạo diễn
Lý An đã biến cả một sân bay bỏ hoang tại đây thành bể chứa nước khổng lồ để thực hiện những cảnh đàn cá chuồn, bão tố trên biển Thái Bình Dương. Trong tương lai không xa, nơi đây chắc chắn trở thành điểm đến khó quên của những người đam mê điện ảnh.
Theo Dean
Xzone/TTTĐ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét