Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Thăm chợ ‘dược phẩm’ lạ lùng ở châu Phi


Chợ tại Lome, Thủ đô của Togo đặc biệt ở chỗ có bán đầu, tim, thân... khô của các loài động vật. Người dân địa phương cho rằng, đây là những dược phẩm chữa bách bệnh.


Tại trung tâm của Thủ đô Lome thuộc quốc gia Togo ở châu Phi, người ta bán rất nhiều xác động vật khô, được cho là để làm thuốc chữa những bệnh mà y học hiện đại bó tay. Trên ảnh là Joseph, một “thầy thuốc” bán hàng ở Lome. Anh cho biết, người bệnh khi đã không còn cách nào khác thường tìm đến Lome chữa trị.
Anh Joseph cho biết thêm: “Chúng tôi có nhiều loại đầu động vật như đầu cá sấu, đầu mèo, đầu khỉ, đầu chim kền kền, chim cú, tắc kè, rắn…. Để làm thành thuốc, chúng tôi nghiền đầu động vật với thảo dược, sau đó đốt hỗn hợp này. Kết quả cho ra một loại than màu đen. Sau đó, chúng tôi rạch ngực hoặc lưng người bệnh ra 3 lần, rắc bột than đó lên”.
Theo Joseph, những động vật này đến từ Ghana, Burkina Faso, Benin, Nigeria…. Người dân ở đây không tự tay giết động vật.
Cũng theo “thầy thuốc” này, ở chợ xác động vật khô có thuốc chữa vô sinh. Nếu cặp vợ chồng nào cưới nhau 10 năm vẫn chưa có con, đã từng chạy chữa khắp nơi nhưng không có kết quả thì có thể tìm đến Lome để chữa trị.
Đây là tay của con tinh tinh. Theo Josehp, đây là phương thuốc hữu hiệu cho các thủ môn bóng đá. Thầy thuốc ở Lome sẽ lấy tay trái của khỉ cùng với một số loại thảo dược khác nhau tạo thành bột và rắc lên người thủ môn. Thủ môn đó rất khỏe mạnh, nhanh nhạy. Josehp nhấn mạnh: "Nếu bạn thi chạy marathon thì nên lấy đầu, tim và 4 chân của ngựa để làm thuốc".
Xương lớn sau lưng các loài vật dùng để bảo vệ nhà. Hàng năm, các thầy cúng vẫn đi từ làng này qua làng khác để làm phép bảo vệ nhà. Còn những bức tượng dành để bán cho du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.
Kinh nghiệm chữa bệnh truyền từ đời này sang đời khác, từ cha sang con. Josehp cũng đã học được 7 năm, anh cho biết còn phải học thêm 1,5 năm nữa.
ĐỖ QUYÊN
Theo Infone

Bí mật khu chợ 'chữa bách bệnh' nổi tiếng nhất châu Phi

Cộng hòa Togo là một quốc gia châu Phi kỳ thú, một điểm đến rộng lớn phía Nam sa mạc Sahara chưa được khám phá. Một trong những điều làm nên sức hấp dẫn kỳ lạ của Togo chính là các phong tục tập quán cùng hàng trăm lễ hội truyền thống diễn ra quanh năm của 37 bộ tộc nơi đây.

Không chỉ vậy, cuộc sống của người Togo cũng gây tò mò cho những người bước chân đến vùng đất nghèo nhất thế giới này. Tại Thủ đô Lome của Togo, một khu chợ kỳ lạ chỉ bày bán các loại "dược phẩm" khiến du khách giật mình lại có khả năng chữa "bách bệnh".
Khu chợ bùa ngải
Một khu chợ thay vì bán hàng ăn và quần áo, người dân nơi đây lại bán đầy đủ các loại xương của động vật và một số thảo dược thông thường. Mặc dù biển hiệu tại chợ chỉ lác đác, hàng hóa bày bán trên những chiếc bàn gỗ nhếch nhác, phủ đầy bụi nhưng đây chính là khu chợ nổi tiếng châu Phi về bùa ngải. Khu chợ với cái tên Akodessewa Fetish ở thủ đô Lome của Togo được biết đến là khu chợ buôn bán bùa ngải lớn nhất thế giới, nơi những thầy tế thực hiện nghi lễ thần linh có thể tìm thấy bất cứ thứ gì họ cần cho các nghi lễ của mình.
Đầu các con vật được bày la liệt trong gian hàng cũ kỹ.
Bước chân đến khu chợ, điều đầu tiên người ta nhìn thấy là rất nhiều bộ phận của các loài động vật đã được phơi khô treo và bày bán khắp nơi. Đối với những người ở xa tới, khu chợ trông thật sự hoang vắng và rất đáng sợ. Đến gần hơn các gian hàng, du khách có thể nhận thấy mặt hàng trong chợ là đầu, đuôi, da thú và chân động vật khô. Chúng được bày la liệt dưới đất, trên bàn gỗ, chất đống lên nhau và treo lủng lẳng trên các cột gỗ. Đầu lâu các loài động vật ở đây rất phong phú như mèo, báo, hổ, linh dương, khỉ, kền kền, cú mèo, rắn...
Theo Joseph, một "thầy thuốc" bán hàng ở Lome, các thầy tế thường dùng bộ phận cơ thể động vật và các loại bùa lạ để gọi thần linh trong các nghi lễ kỳ dị và giải quyết các vấn đề hóc búa của dân trong vùng. Chợ Akodessewa Fetish là nơi duy nhất có đầy đủ các loại nguyên liệu cần thiết cho nghi lễ của các thầy tế.
Mặc dù Togo là một đất nước nghèo nàn lạc hậu, tình hình chính trị bất ổn khiến cho cuộc sống người dân vô cùng vất vả, nhưng ấn tượng để lại trong lòng những ai đã từng đến với đất nước này là sự thân thiện, cởi mở của người dân nơi đây. Ở đâu, người ta cũng được chào đón bằng những nụ cười rạng rỡ nhất.
Tộc trưởng Voodoo hoặc một người dẫn đường trong làng sẽ dẫn du khách đi vòng quanh chợ để tham quan trước khi họ quyết định mua một chiếc chân vượn hoặc sọ của một con linh dương. Du khách có thể mặc cả thoải mái mà không lo bị mắng hay gặp phải cái nhìn khó chịu của chủ hàng. Những người bán hàng nơi đây đều rất cởi mở và khéo léo, họ biết cách làm cho du khách muốn mua một món quà lưu niệm khi quay về. Người bán hàng Voodoo có đủ các sản phẩm tập hợp từ khắp Tây Phi và du khách sẽ nhanh chóng bị các món hàng kỳ lạ cuốn hút.
Kể cả khi du khách không có ý định mua hàng thì người ta vẫn bất giác bước vào khu chợ Akodessewa Fetish hấp dẫn và "đắm chìm" trong các mặt hàng tràn đầy ma lực. Nếu họ không thích những chiếc đầu thú lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mình, họ có thể chọn mua các bức tượng bảo vệ hay bùa chú bình an.
Khi dạo quanh Akodessewa Fetish, du khách cũng có thể được học về các loại thảo dược khác nhau mà các thầy mo sử dụng. Joseph cho hay, khu chợ có đủ mọi nguyên liệu để thực hiện nghi lễ tâm linh. Những động vật này có nguồn gốc từ Ghana, Burkina Faso, Benin, Nigeria... chứ người dân Voodoo không tự tay giết động vật.
Đầu các con vật được bày la liệt trong gian hàng cũ kỹ.
Chợ  “chữa bách bệnh”?
Không chỉ dùng trong các nghi lễ thờ cúng, các món đồ rùng rợn bày bán tại khu chợ còn được dùng trong chữa bệnh. Xương của động vật có tác dụng chữa bệnh rất hiệu quả. Cũng theo "thầy thuốc" Joseph, chỉ ở khu chợ đặc biệt này mới có cách chữa vô sinh. Nếu cặp vợ chồng nào cưới nhau 10 năm vẫn chưa có con, đã từng chạy chữa khắp nơi, ngay cả khi tìm đến các bệnh viện uy tín mà không có kết quả thì có thể tìm đến Lome để chữa trị.
Joseph vui vẻ nói: "Các món hàng được bày bán tại Akodessewa Fetish có công dụng rất kỳ diệu, chúng có thể chữa tất cả các loại bệnh, kể cả những căn bệnh y học hiện đại "bó tay". Căn bệnh vô sinh hiện tại chưa có phương pháp chữa bệnh, nhưng các thầy mo Voodoo lại có thể giúp các cặp vợ chồng có con chỉ sau một bài thuốc lấy từ bộ phận động vật phơi khô". Không chỉ vậy, những thủ môn muốn tạo được điều kỳ diệu trong các trận bóng hay những vận động viên marathon muốn có sức khỏe dẻo dai trong cuộc thi, tất cả họ đều tìm đến chợ Akodessewa Fetish để đạt được mong muốn.
Josehp nói: "Chân tinh tinh và tay khỉ đột là phương thuốc hữu hiệu cho các thủ môn bóng đá. Thầy mo ở Lome sẽ lấy tay trái của khỉ cùng với một số loại thảo dược khác nhau tạo thành bột và rắc lên người thủ môn. Thủ môn đó sẽ rất khỏe mạnh, phản ứng nhanh nhạy. Còn nếu các vận động viên thi chạy marathon thì nên lấy đầu, tim và bốn chân của ngựa để làm thuốc". Chính niềm tin này của mọi người đã giúp khu chợ càng trở nên nổi tiếng ở châu Phi.
Cách thức chữa bệnh của các thầy mo hết sức kỳ dị. Họ sử dụng một loại bột màu đen trộn từ đất và bột cạo từ xương phơi khô với một số thảo dược, đắp lên người "bệnh nhân". Anh Joseph cho biết: "Chúng tôi có nhiều loại đầu động vật như đầu cá sấu, đầu mèo, đầu khỉ, đầu chim kền kền, chim cú, tắc kè, rắn...
Để làm thành thuốc, chúng tôi nghiền đầu động vật với thảo dược, sau đó đốt hỗn hợp này. Kết quả cho ra một loại than màu đen. Sau đó, chúng tôi rạch ngực hoặc lưng người bệnh ra 3 lần, rắc bột than đó lên". Joseph chỉ biết đây là một phần của nghi lễ nhưng không ai biết vì sao phải làm như vậy. Tuy nhiên, cách làm này lại mang đến hiệu quả đáng kinh ngạc. Joseph rất tự hào với tay nghề chữa bệnh kỳ diệu của các thầy mo nơi đây. Joseph còn khẳng định người bệnh khi đã không còn cách nào khác thường tìm đến Lome chữa trị.
Ngoài ra, những khúc xương lớn của các loài vật dùng để bảo vệ nhà và cầu an. Hàng năm, các thầy mo vẫn đi từ làng này qua làng khác để làm phép bảo vệ cho các gia đình, còn những bức tượng nhỏ hơn dành để bán cho du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Kinh nghiệm chữa bệnh và làm phép chỉ được truyền từ đời này sang đời khác, từ cha sang con chứ không truyền lại cho người ngoài.
Họ cho rằng, nếu lộ bí quyết chữa bệnh ra ngoài, tác dụng của thuốc sẽ bị mất, gia đình thầy thuốc đó sẽ không được thần linh phù hộ và buộc phải từ bỏ nghề. Josehp cũng đã học được 7 năm, anh còn phải học thêm một năm rưỡi nữa để trở thành một thầy thuốc chuyên nghiệp.
Từ xa xưa, người Togo đã theo nghi lễ Voodoo, một nghi thức dùng đầu lâu động vật và thảo mộc giúp đỡ người dân chữa bách bệnh và giải quyết các vấn đề hóc búa nhất. Đây là nghi lễ rất phổ biến ở các nước Tây Phi như Ghana, Burkina Faso, Benin, Bờ Biển Ngà và Nigeria. Người dân nơi đây tin rằng, cuộc sống con người bắt nguồn từ tự nhiên như đất, nước, lửa và không khí. Mọi hoạt động trong đời sống đều có liên quan đến các yếu tố tự nhiên và thần thánh. Bởi vậy, người dân nơi đây luôn trung thành với những thứ họ tôn sùng và tin tưởng.     
Đôi nét về tôn giáo Voodoo
Voodoo là một trong những tôn giáo được tạo ra bởi những người nô lệ châu Phi và phổ biến rộng rãi trong thế kỷ 16. Người Voodoo có truyền thống thờ cúng tổ tiên rất đặc biệt và niềm tin mãnh liệt vào thần linh ở các vật vô tri vô giác. Họ tin rằng, các vị thần thường ẩn mình trong các bức tượng được chạm khắc hoặc các vật như bộ phận cơ thể động vật, vỏ ốc và bất kỳ gì có gắn với thần linh.
Voodoo có nghĩa là quyền lực bí ẩn hoặc thần linh. Trước đây, những tưởng Voodoo đã biến mất do sự cuồng tín của người dân, khiến chính quyền Togo yêu cầu dẹp bỏ mọi nghi lễ gọi thần thánh. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của khu chợ đã giúp khôi phục lại tôn giáo lâu đời này. Từ đó hàng năm, khu chợ "chữa bách bệnh" đón hàng trăm ngàn lượt du khách đến để được mua bùa bình an hoặc chữa bệnh. Những năm gần đây, người Togo thu được nguồn lợi lớn từ việc kinh doanh các mặt hàng độc đáo này, giúp cải thiện đáng kể kinh tế của người dân.
Hồng Nhung


Đi “chợ tà thuật" lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Tà thuật là điều mà người tin, người ngờ nhưng tất cả đều bị mơ hồ, bí ẩn, có chút gì sợ hãi của nó cuốn hút rất khó lý giải…

Thủ đô Lomé xinh đẹp của Togo với dân số 740.000 người, nằm bên bờ vịnh Guinea, giáp với biên giới Ghana vốn được mệnh danh là Paris của Tây Phi. Đây là một trong những thành phố quyến rũ nhất lục địa đen với rất nhiều mặt hàng thủ công truyền thống, những đại lộ rộng lớn, cuộc sống về đêm sôi động, những bãi biển đầy nắng và gió.
Có thể nhiều người biết đến Lomé nhưng không phải ai cũng biết về Marché des Féticheurs (hay còn được gọi là Akodessewa Fetish Market). Đây là tên của một khu chợ nằm cách thủ đô Lomé 4km, nơi được biết đến như là “thánh địa” lớn nhất thế giới của những môn tà thuật.
Một góc khu chợ Marché des Féticheurs.
Marché des Féticheurs đã tồn tại ít nhất bốn thập kỷ, nhưng hoạt động buôn bán nhỏ lẻ ở đây thực tế đã diễn ra từ cách đây hơn 100 năm trước. Ở nơi đây bạn có thể tìm mua được tất tần tật những gì liên quan đến tà thuật và ma quỷ. Từ đầu rắn, đuôi vẹt, nanh heo rừng, tắc kè hoa, lông ngựa, đầu khỉ, đầu linh dương, cá sấu, dê, báo, diều hâu, mai rùa... cho đến những vật kỳ quái như đầu bò, đuôi ngựa, xác con mèo khô…
Các mặt hàng bùa chú rất phong phú.
Người dân Togo đến Marche des Feticheurs để mua sắm cho lễ tà thuật Voodoo. Với họ đây như một nơi thực hành tôn giáo, một kho báu vô cùng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày ở Nam Phi. Thậm chí rất nhiều tín đồ xem Marche des Feticheurs như một bệnh viện hoặc nhà thuốc khi mà các phương pháp chữa bệnh truyền thống hay hiện đại đã "bó tay".
Đủ loại đầu lâu và sừng động vật được bày bán ở chợ
Nhiều mặt hàng được bày bán như hù doạ du khách yếu bóng vía
Nhưng búp bê Voodoo không giết người như trong các bộ phim của Hollywood
Hãy chắc chắn rằng bạn không phải là người yếu bóng vía trước khi bước chân vào chợ Marché des Féticheurs. Bởi vì, dù là chợ ngoài trời nhưng mùi hôi thối từ những động vật đang trong thời kỳ phân hủy khiến không khí khu chợ trở nên ngột ngạt, cộng với hình thù kỳ dị của các “mặt hàng” dễ khiến người nhát gan phải nổi da gà.
Bạn cần gì cũng có, vấn đề chỉ là giá cả
Ở Marché des Féticheurs bạn muốn chữa bệnh gì cũng được, chỉ cần mua một lá bùa và một chút thuốc là xong. Bạn bị sốt, cảm cúm, yếu sinh lý, vô sinh… tất cả đều có thể tìm thấy ở đây, kể cả những mặt hàng bị cấm. Nhưng hãy nhớ là giá cả không hề rẻ, chẳng hạn, một chiếc vòng tay xương voi có giá 120USD, một đầu linh cẩu khô lên tới 300USD. Nhưng giá chưa phải là điều đáng để tâm nhất, thử thách lớn hơn là bạn có dám thử chữa bệnh theo "kiểu Voodoo" hay không kia. Hãy tưởng tượng bạn bị đứt tay, bạn sẽ được “chữa” bởi một phần cơ thể động vật được nghiền nát với thảo mộc và nấu chín rồi đắp vào vết thương.

Bạn có đủ dũng cảm để chữa bệnh bằng các loại bùa được chế tạo như thế này?
Châu phi hoang dã và huyền bí. Marché des Féticheurs là thế giới thu nhỏ của những điều hoang dã và huyền bí ấy. Hãy nhớ rằng khi đặt chân đến Marché des Féticheurs là bạn đã bước vào thế giới ma thuật và tâm linh của cả một vùng đất kì lạ, khó hiểu. Ranh giới giữa niềm tin và mê tín dị đoan ở đây là rất mỏng manh. Nhưng chính vì thế mà Marché des Féticheurs chưa bao giờ hết thu hút sự tò mò, ngay cả đối với những người vô thần nhất.

Thảo Nguyên (Tổng hợp)

Dạo quanh chợ ma thuật lớn và kỳ quái nhất thế giới


Bên trong khu chợ Merche des Feticheurs ở thành phố Lome, Togo, du khách có thể mua những thứ quái dị mà không nơi nào có, ví dụ như tắc kè ngâm nước hoa Chanel.

Bên cạnh món hàng phổ biến  là đầu khỉ, linh cẩu và đủ các loại động vật phơi khô, thì chợ phù thủy lớn nhất thế giới Merche des Feticheurs (MDF) còn bán những thứ rất kỳ quặc như tắc kè ngâm nước hoa, xương sống cá voi, hình nhân và các quyển sách dạy pháp thuật giá...1USD (21.000 đồng).

Mặc dù đã tồn tại rất lâu và là điểm đến của giới phù thủy lục địa đen, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, chợ MDF lại bỗng nhiên trở thành điểm đến du lịch thú vị nhất châu Phi, tạo ra thêm nguồn thu cho cả nước Togo.



Một anh chàng chủ sạp đang khoe cái xương đùi voi mới nhập về.


Đầu cá sấu khô là món hàng du khách phương tây rất ưa chuộng vì trông không quá kinh dị


Hình nhân bằng gỗ với lời quảng cáo có thể điều khiển người khác, với điều kiện phải biết tiếng thổ dân Togo.


Một bàn chân khỉ đột khô đang được bày bán.




Đốt xương sống cá voi này là một trong những món quý hiếm nhất chợ.


Và không thể bỏ qua đặc sản tắc kè bông ngâm Chanel No5 của chợ xứ Lome.


Một sạp hàng chất đầy đầu hươu, linh dương, rùa, rắn.






Đến thăm chợ MDF là một trải nghiệm không thể bỏ qua nếu đã tới Togo.
Theo
 Hoàng Ân / Trí Thức Trẻ


Không có nhận xét nào: