David Nguyễn/Viễn Đông
Máy bay EVA quá cảnh phi trường quốc tế Đài Bắc để nạp nguyên liệu – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Máy bay EVA quá cảnh phi trường quốc tế Đài Bắc để nạp nguyên liệu – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Nhiều hãng hàng không quốc tế, trong đó có hãng Hàng không EVA, có những chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam hay các nước châu Á đều quá cảnh ở Taipei (Đài Bắc), Đài Loan, và từ đây lại đi sang nhiều nước khác trên thế giới. Những ngày cuối năm và gần Tết Nguyên Đán, phi trường càng nhộn nhịp hơn. Phải ngồi trên máy bay nhiều giờ đa số hành khách mệt mỏi vì không gian tù túng, nên khi được đáp xuống mặt đất, dù là để quá cảnh cho máy bay “nghỉ ngơi” và châm thêm nhiên liệu, hoặc phải đổi chuyến bay, thì hành khách cũng được những giờ phút thư thả ngay trong khuôn viên của phi trường, như trường hợp ở Đài Loan.
Du khách say mê chụp ảnh với hoa phong lan – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Ngoài các cửa tiệm bán quần áo, giày da, đồng hồ, điện thoại, các món hàng được miễn thuế, còn có nhiều phòng đặt máy xoa bóp thư giãn. Một vườn cây kiểng được thiết kế rất mỹ thuật bên cạnh những tranh ảnh mang nét đặc trưng của Đài Loan. Có những ngôi nhà rông dựng theo kiểu thổ dân, lại cũng có những ngôi nhà rơm kiểu Việt Nam nữa. Một rừng hoa phong lan kiêu sa với đủ loại kiểu dáng, màu sắc đem đến cho hành khách những giây phút êm đềm trong tiếng nhạc du dương khắp mọi nơi.
Những năm gần đây, phi trường Taipei còn xây cất vài căn phòng lớn dành riêng cho 3 tôn giáo: Kitô giáo, Phật giáo, và Hồi giáo. Hành khách có thể vào những căn phòng riêng tư này để tịnh tâm, thiền hay cầu nguyện.
Dọc khu hành lang là những cửa tiệm trưng bày, mua bán hấp dẫn, xen kẽ với những phòng dành riêng cho hành khách ngồi chờ để lên máy bay. Hành khách cũng có thể nhìn qua những ô cửa kiếng để thấy rõ những chiếc máy bay của nhiều hãng khác nhau đang tất bật kiểm tra, chuyển đổi hàng hóa, và châm nguyên liệu.
Tại phi trường còn có hệ thống cáp điện và mạng internet thông suốt cho hành khách truy cập internet miễn phí và có thể gởi ngay những hình ảnh vừa chụp tại phi trường đến người thân của mình để báo tin.
Tranh thư pháp và kiểng thủy trúc tạo khung cảnh làm du khách dễ chịu – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Tranh nghệ thuật – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Nhà rông kiểu thổ dân – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Phòng tịnh tâm niệm Phật – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Vô số hoa phong lan được trưng bày – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Bức tranh lớn bằng một bức tường có hình ảnh đại diện của 3 tôn giáo trên thế giới – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Từ trên phòng chờ nhìn xuống một con đường xe điện – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Ao sen bằng thủy tinh tuyệt đẹp – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Hành khách ở phòng chờ và nhiều người tranh thủ đi xem phi trường – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Những cây cột lớn ghép bằng các khoan gỗ ở khắp nơi – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Du khách say mê chụp ảnh với hoa phong lan – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Ngoài các cửa tiệm bán quần áo, giày da, đồng hồ, điện thoại, các món hàng được miễn thuế, còn có nhiều phòng đặt máy xoa bóp thư giãn. Một vườn cây kiểng được thiết kế rất mỹ thuật bên cạnh những tranh ảnh mang nét đặc trưng của Đài Loan. Có những ngôi nhà rông dựng theo kiểu thổ dân, lại cũng có những ngôi nhà rơm kiểu Việt Nam nữa. Một rừng hoa phong lan kiêu sa với đủ loại kiểu dáng, màu sắc đem đến cho hành khách những giây phút êm đềm trong tiếng nhạc du dương khắp mọi nơi.
Những năm gần đây, phi trường Taipei còn xây cất vài căn phòng lớn dành riêng cho 3 tôn giáo: Kitô giáo, Phật giáo, và Hồi giáo. Hành khách có thể vào những căn phòng riêng tư này để tịnh tâm, thiền hay cầu nguyện.
Dọc khu hành lang là những cửa tiệm trưng bày, mua bán hấp dẫn, xen kẽ với những phòng dành riêng cho hành khách ngồi chờ để lên máy bay. Hành khách cũng có thể nhìn qua những ô cửa kiếng để thấy rõ những chiếc máy bay của nhiều hãng khác nhau đang tất bật kiểm tra, chuyển đổi hàng hóa, và châm nguyên liệu.
Tại phi trường còn có hệ thống cáp điện và mạng internet thông suốt cho hành khách truy cập internet miễn phí và có thể gởi ngay những hình ảnh vừa chụp tại phi trường đến người thân của mình để báo tin.
Tranh thư pháp và kiểng thủy trúc tạo khung cảnh làm du khách dễ chịu – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Tranh nghệ thuật – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Nhà rông kiểu thổ dân – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Phòng tịnh tâm niệm Phật – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Vô số hoa phong lan được trưng bày – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Bức tranh lớn bằng một bức tường có hình ảnh đại diện của 3 tôn giáo trên thế giới – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Từ trên phòng chờ nhìn xuống một con đường xe điện – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Ao sen bằng thủy tinh tuyệt đẹp – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Hành khách ở phòng chờ và nhiều người tranh thủ đi xem phi trường – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Những cây cột lớn ghép bằng các khoan gỗ ở khắp nơi – ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét