| ||||||||||||||||||||||||
Theo PNOThăm hồ nước Thần tiên "xanh lét" nằm trong hang độngG.P - Theo Màn Ảnh Sân KhấuTới hồ nước này, bạn như lạc vào một khung cảnh tráng lệ, xa hoa, lung linh có 1-0-2 trên thế giới...
Khi đến thăm Brazil, nhiều người muốn thử sức mình với những cuộc
khám phá khu rừng rậm nhiệt đới Amazon kỳ bí, hay hòa mình với sóng
biển, tham gia lễ hội Carnival đầy màu sắc, vui vẻ tại các thành phố náo nhiệt như Rio de Janeiro hay Salvador...
Nhưng có lẽ là thiếu sót nếu bạn bỏ lỡ cơ hội ghé thăm hồ nước
Poco Encantado hay còn gọi Hồ Thần tiên - một thắng cảnh tráng lệ, xa
hoa nằm trong Vườn Quốc gia Chapada Diamantina, tại tỉnh Bahia, phía
Đông Bắc Brazil.
Với
lịch sử nổi tiếng, từng là nơi khai thác kim cương vào giữa thế kỷ XIX,
Chapada Diamantina còn mang bên mình vô số cảnh quan thiên nhiên hoang
dã sinh động. Chính vì lẽ đó mà Chapada Diamantina đã thu hút hàng trăm
nghìn lượt du khách quốc tế và địa phương đến tham quan mỗi năm kể từ
khi được tạo ra vào năm 1980.
Vườn
Quốc gia Chapada Diamantina có khá nhiều hồ đẹp nhưng nổi bật nhất có
lẽ là hồ Poco Encantado. Hồ Poco Encantado còn có tên gọi khác là Hồ
Thần tiên.
Có
truyền thuyết kể lại rằng, vào năm 1940, một số người đã phát hiện ra
hang động và hồ Poco Encantado. Khi tới hồ, họ vô cùng choáng ngợp bởi
độ trong cùng màu xanh lung linh, mê hoặc của dòng nước.
Một
người trong đoàn đã mang ít nước về khoe bạn bè, tuy nhiên, khi ra khỏi
động, người đó bất ngờ khi nước không còn giữ được màu xanh kỳ bí như
vậy nữa. Chính bởi vậy mà nhiều người cho rằng, nước tại hồ Poco
Encantado này đã bị "bỏ bùa" nên đặt tên là Hồ Thần tiên.
Khi
Mặt trời lên tới đỉnh, ánh sáng lọt qua kẽ hở và soi xuống mặt nước,
tạo nên khung cảnh lung linh với màu xanh da trời hòa với làn nước lấp
lánh. Bất cứ ai có dịp chiêm ngưỡng cảnh tượng này cũng phải sững sờ bởi
vẻ đẹp ấn tượng hiếm thấy mà không phải hồ nước nào cũng có được.
Một
điều đặc biệt ở hồ Poco Encantado là nước tại khu hồ trũng khổng lồ với
độ sâu hơn 41m này trong tới mức có thể nhìn thấy rõ những tảng đá
nhiều hình thù và gốc cây cổ thụ được bảo quản khá nguyên vẹn nơi đáy
hồ.
Không chỉ lung linh vào lúc Mặt trời rọi
nắng xuyên xuống đáy nước, vào ban đêm, dưới ánh trăng tròn, hồ Poco
Encantado như khoác lên mình một tấm áo mới. Ánh trăng lan tỏa, len lỏi
qua các khe đá chiếu xuống mặt hồ khiến Poco Encantado như được phủ một
lớp bạc trắng.
Với
hệ động - thực vật vô cùng phong phú, hồ Poco Encantado còn là nơi cư
trú của loài cá da trơn mù, loài đặc hữu của Vườn Quốc gia Chapada
Diamantina.
Bên cạnh đó, qua kiểm tra, các nhà khoa học cho hay, nước ở hồ Thần tiên rất giàu khoáng chất, đặc biệt là canxi và magie.
Tuy
nhiên, nhằm bảo vệ hệ sinh thái vô cùng phong phú và quý hiếm tại đây,
việc tham quan khu vực hồ Poco Encantado được kiểm soát vô cùng chặt
chẽ.
Các nhà chức trách địa phương đã đặt ra
nhiều quy định nghiêm ngặt như phải xếp hàng hay giới hạn số người xuất
hiện trong hồ thần tiên. Kể từ năm 1992, không còn ai được phép bơi ở
đây nữa. Thậm chí, việc ngắm và chụp ảnh cũng phải tuân theo các điều
kiện đặc biệt. Mặc dù bị hạn chế như vậy nhưng số lượng du khách tới
thăm hồ Poco Encantado không hề suy giảm.
Nếu
có dịp ghé tới thăm khu Vườn Quốc gia Chapada Diamantina, bạn đừng bỏ
lỡ cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh có 1-0-2 của Hồ Thần tiên Poco
Encantado này.
Khám phá Lencois Maranhenses, kỳ quan của Brazil
TTO - Nếu có một kỳ quan thứ tám của thế giới, hẳn nhiên sẽ có tên Lencois Maranhenses. Đó là nhận định của những ai đã từng đặt chân đến công viên quốc gia nơi có sa mạc duy nhất tại Brazil.
Sa mạc ở Lencois Maranhenses rộng gần 1.550km2 có một khu rừng ở phía nam với sông Preguiças bao quanh cùng Đại Tây Dương ở phía bắc.
Nhìn từ trên không, những đụn cát trắng mịn uốn lượn xen lẫn với những hồ nước ngọt màu ngọc lục bảo hay lam ngọc lấp lánh dưới nắng, trải dài tận chân trời, đã tạo nên vẻ đẹp kỳ diệu đến siêu thực cho Lencois Maranhenses.
Ngay khi bước vào thế giới của sa mạc, những đụn cát có khi cao đến 12m luôn thôi thúc ý chí chinh phục của du khách khi bên dưới là những hồ nước mát với đủ hình dạng và kích thước, những bãi tắm hoang sơ là phần thưởng dành cho họ.
Trong đó, có những hồ nước tự nhiên dài cả cây số và sâu 2m. Số lượng hàng ngàn hồ nước nơi đây không cố định mà thay đổi tùy theo mùa trong năm và lượng nước mưa tích tụ được.
Do nằm ven biển và gần Amazon, khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, nên vùng sa mạc Lencois Maranhenses có lượng mưa cao gấp 300 lần so với sa mạc Sahara.
Trong mùa lũ, những hồ nước ngọt ở Lencois Maranhenses đầy ắp nước. Đến mùa khô, quy mô các hồ giảm dần, nước bốc hơi và hồ biến mất để rồi tái xuất trong tấm áo mới đẹp hơn, trong vắt hơn trong mùa mưa kế tiếp.
Và dưới ánh mặt trời chói chang, từ trên đỉnh đụn cát, nước hồ trong vắt tận đáy như mời gọi du khách nhanh chóng tận hưởng cảm giác vẫy vùng trong sóng nước ở mức trung bình 30oC giữa lòng sa mạc!
Một số hồ lớn còn có cá nhỏ, bởi khi mưa to, hồ được kết nối với biển ở cận bên. Ngoài ra, du khách còn có thể cắm trại bên những ốc đảo là nơi trú ngụ của rùa và nhiều loài chim biển khác.
Thông thường, một chuyến tham quan Lencois Maranhenses tương đối trọn vẹn cần có hai ngày. Du khách sẽ được trải nghiệm qua nhiều phương tiện vận chuyển, từ ngồi xe vượt mọi địa hình qua các cồn cát, bụi rậm đến di chuyển bằng ngựa để len lỏi qua các đường mòn ngoằn ngoèo...
Ánh hoàng hôn bên những hồ lớn ở Lencois Maranhenses sẽ là những bức ảnh để đời trên bước đường du ngoạn của du khách.
Trong ngày thứ hai của hành trình, một chuyến du thuyền trên sông Preguiça đến làng chài Mandacaru sẽ là cơ hội để bạn trèo lên ngọn hải đăng nơi đây và thu vào ống kính toàn cảnh khu vực.
|
Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012
Khám phá Lencois Maranhenses - kỳ quan đẹp đến siêu thực ở Brazil
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét