Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Rùng rợn công viên 'xác ướp' dưới nước


Kể cả biết bơi, có khi cũng chả ai dám mò đến chơi ở công viên này mất!

Công viên kiến trúc dưới nước là công trình đáng ngưỡng mộ của nhà điêu khắc Jason Taylor tới từ nước Anh. Để tạo nên một không gian dưới nước đầy đam mê và độc đáo này, người nghệ sĩ đã phải làm việc tập trung suốt hàng giờ đồng hồ trong ngày với bình lặn và chân vịt. Không biết mọi người thế nào, chứ tớ thấy công viên này khá ma quái, nhưng lại vô cùng thú vị, muốn đi thử một lần cho biết!
Cùng tớ nghía qua vài công trình ấn tượng tại công viên độc nhất vô nhị tại bắc thủ đô St George, thuộc Grenada, vịnh Blue Bay này nhé!
Đây là hình ảnh của một cô gái đã bị chết chìm dưới đáy biển, khá ghê rợn với mái tóc và chiếc mũ rộng vành, dựa theo truyền thuyết vùng Caribe.
Chơ vơ một góc là người phóng viên bị lãng quên.
Quần thể người đứng nắm tay nhau như sẵn sang đón chờ một cái chết sắp sửa ập tới.
Những gương mặt ẩn hiện trong làn nước có khiến bạn rợn tóc gáy không?
Ngựa Tây

Không có nhận xét nào: