Những sa mạc bao la, những đụn cát sừng sững là kiệt tác từ cát dưới bàn tay tạo hóa.
Không chỉ những bãi cát trắng bên bờ biển mới mê hoặc du khách mà cả những sa mạc xa xôi với những đụn cát lớn cũng khiến chúng ta ngây ngất. Từ Khongory Els (còn gọi là “Sa mạc hát”) ở hoang mạc Gobi, Mông Cổ, tới sa mạc giữa đầm nước trong công viên quốc gia Lencois Maranhenses, tất cả đều đẹp mê hồn và rất “ăn ảnh”.
Khách sạn Mamounia ở Marrakech, thủ đô Maroc là một trong những chốn dừng chân yêu thích của các ngôi sao Hollywood, bởi tại đây họ có được những trải nghiệm tuyệt vời: bay trên dãy núi Atlas và hạ cánh và cắm trại trên những sa mạc đầy nắng của đất nước xinh đẹp này.

Cắm trại trên sa mạc ở Maroc.
Sa mạc ở Ai Cập cũng là một trong những địa danh nổi tiếng nhất thế giới với tour du lịch cưỡi lạc đà và thưởng thức rượu nho, bánh mỳ của người dân tộc Bedouins.

Tour du lịch cưỡi lạc đà...
-Far-.jpg)
...hoặc trên ô tô ở Ai Cập.
Đụn cát ở miền Nam đất nước Tunisia là địa điểm từng được chọn làm phim trường cho nhiều bộ phim như Bệnh nhân người Anh hay Những cuộc phiêu lưu của Indiana Jones.

Đụn cát ở Tunisia là phim trường cho nhiều bộ phim.
Công viên quốc gia Lencois-Maranhenses là một trong những báu vật của đất nước Brazil. Sa mạc nằm bên bờ biển Đại Tây Dương với những đụn cát trắng bất tận, chia cắt bởi những đầm nước nhỏ.


Sự yên tĩnh, bình lặng bao phủ trong công viên quốc gia Lencois Maranhenses.
Sa mạc tuyệt đẹp ở Brazil này là nơi bạn có thể chiêm ngưỡng những hạt cát trắng nhất trên thế giới. Điều kỳ thú là mặc dù là một sa mạc nhưng Lencois Maranhenses lại không hề khô cằn và là một trong những nơi có lượng mưa nhiều nhất trên hành tinh.

Sa mạc Namib ở Namibia là một trong những thiên đường trên mặt đất. Giữa sa mạc là khu nghỉ Sossusvlei, nằm giữa ốc đảo xanh tươi, nơi bạn có thể phóng tâm mắt ra những đụn cát sừng sững tuyệt đẹp ở đất nước Phi Châu này.

Sa mạc ở Namibia.
Sa mạc Altar nằm ở đất nước Mexico tuyệt đẹp với những bụi xương rồng cao vươn mình trong ánh mặt trời.

Sa mạc Khongory Els ở Mông Cổ được mệnh danh là “sa mạc hát” bởi mỗi khi có gió lớn thổi đến hay có người trượt xuống từ các sườn cát, du khách lại nghe thấy âm thanh rì rầm và mỗi thời điểm trong ngày, các đụn cát lại thay đổi hình dáng theo gió thổi.

Hiền Trang (H)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét