(Nguoiduatin.vn) - Quê hương nhà soạn nhạc thiên tài Chopin sở hữu khoảng 2.800 cung điện trên khắp đất nước, trong đó riêng thủ đô Warsaw đã có tới 250 cung điện.
Warsaw là một trong số những thành phố chịu tổn thất nặng nề nhất từ chiến tranh Thế giới thứ hai: 85% diện tích thành phố đã bị hư hại, dân số mất đi 80 vạn người. Đứng lên từ những đổ nát của chiến tranh, người dân Warsaw đã cùng góp sức xây dựng lại khu phố cổ và những cung điện, lâu đài giống với thời hoàng kim trong quá khứ.
Có khoảng 250 cung điện ở rải rác khắp thủ đô Warsaw và khoảng 2.800 cung điện trên khắp đất nước Ba Lan xinh đẹp. Hầu hết số này được xây dựng làm nơi ở cho vua chúa, quý tộc trong thế kỷ 17 và 18. Thời gian sau đó, chính phủ đã khôi phục lại nhiều lâu đài, phần lớn trong số đó bây giờtrở thành các bảo tàng phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách.
Một đoàn học sinh đến thăm quan Cung điện Wilanow ở vùng ngoại ô của Warsaw. Cung điện này là món quà của nhà vua John III Sobieski (1674 – 1696) dành tặng hoàng hậu gốc Pháp của mình.
Được xây dựng từ thế kỷ XVII, từ đó đến nay đã qua nhiều đời chủ nhân sửa chữa và mở rộng, cung điện Wianow là niềm tự hào không chỉ của thành phố Warsaw mà còn là của cả đất nước Ba Lan. Trong ảnh, một người làm vườn đang chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên cung điện.
Cung điện là sự kết hợp một cách hài hòa kiến trúc truyền thống Châu Âu và kiến trúc bản địa. Trong chiến tranh Thế giới thứ hai, cung điện Wilanow vì ở ngoại ô Warsaw nên không bị phá hủy trầm trọng. Kể từ năm 1805, một phần cung điện được sử dụng làm viện bảo tàng cho người dân và khách du lịch có thể đến tham quan và chiêm ngưỡng những hình ảnh vàng son một thời của vương quốc Ba Lan.
Lâu đài Hoàng gia Ba Lan (bên phải) nằm ở Khu phố cổ, thủ đô Warsaw. Lâu đài này đã trở thành một công trình trọng yếu của thành phố kể từ khi nó là nơi cư trú chính của các vị vua Ba Lan, những người cai trị đất nước vào thế kỷ 18.
Chính điện lộng lẫy bên trong lâu đài.
Lâu đài Hoàng gia đã bị phá hủy nhiều lần do hỏa hoạn và các đội quân xâm lược, sau đó đã được phục hồi lại.
Mất khoảng hai giờ chạy xe về phía tâythủ đô Warsaw là Cung điện Nieborow.
“Thời gian dường như trôi rất chậm ở nơi này, cung điện hiện nay giống như nó vốn được xây dựng cách đây 200 năm-vẫn công viên ấy, những căn phòng đó và cũng vẫn những nếp sống đó”- ông Jan Prokopowicz, chuyên viên lưu trữ của cung điện nói về Cung điện Nieborow.
Một bức chân dung của Vua Stanislaw August Poniatowski bên trong cung điện.
Cung điện Nieborow được xây dựng năm 1694 và được coi là biểu tượng minh họa cho kiến trúc Baroque của Ba Lan.
Một góc nhìn từ thư viện của cung điện.
Bức tượng thiên thần đặt ởcầuthangchính trong cung điện Nieborow.
Theo New York Times/To quoc
Lâu đài Nieborow.
Ghé thăm những cung điện tuyệt đẹp của Ba Lan
Ba Lan là một trong những quốc gia cổ tại châu Âu với rất nhiều công trình kiến trúc và cung điện cổ kính.
Lâu đài Nieborow.
Có khoảng 2.800 cung điện trên khắp đất
nước Ba Lan và hầu hết chúng đều được xây dựng để phục vụ cho vua chúa
và tầng lớp quý tộc trong thế kỷ 17 và 18. Hãy cùng tham quan và khám
phá 5 tòa lâu đài tuyệt đẹp của đất nước xinh đẹp này.
1. Lâu đài Nieborow
Nằm cách thủ đô Warsaw khoảng hai giờ
đồng hồ về phía Tây, lâu đài Nieborow gần như không thay đổi kể từ khi
gia đình quý tộc Radziwill sở hữu nó vào cuối thế kỷ 17. Lâu đài này
được xây dựng năm 1694 và mang nhiều nét đặc trưng của kiến trúc
Baroque. Hiện nay, Nieborow vẫn giữ được những cảnh quan cũ với con
đường bao quanh khuôn viên. Vào đêm giao thừa, khách lưu trú tại lâu đài
có thể ghi lại những ước nguyện của họ cho năm mới sau đó đốt chúng
trong thư viện và thả tro của chúng vào những chai sâm panh - giống như
những gì gia đình Radziwill đã làm.
Con đường dẫn vào lâu đài.
2. Cung điện hoàng gia
Nằm trong Old Town - trái tim của
Warsaw, cung điện hoàng gia là cả một mạng lưới bao gồm các con đường
trải sỏi, nhà thờ và các tòa lâu đài đầy màu sắc. Cung điện này là nơi
cư ngụ chính của các vua Ba Lan ở thế kỷ 18. Cung điện hoàng gia từng bị
phá hủy bởi các vụ hỏa hoạn và trong các cuộc xâm lăng, nhưng sau mỗi
lần như vậy, lâu đài đều được sửa chữa và trùng tu lại. Trong chiến
tranh thế giới thứ 2, 85% thủ đô Warsaw đã bị thiêu rụi trong đó có lâu
đài hoàng gia, tuy nhiên khi chiến tranh kết thúc Ba Lan đã xây dựng lại
cung điện y hệt như bản thiết kế cũ.
Cung điện hoàng gia.
Bên trong cung điện.'
3. Cung điện Wilanow
Nằm ở ngoại ô của Warsaw, cung điện
Wilanow là món quà của nhà vua John 3 Sobieski dành tặng hoàng hậu người
Pháp của mình. Nhìn từ tổng thế bên ngoài, cung điện này trông giống
như một chiếc bánh sinh nhật được trang trí một cách cẩn thận. Với cấu
trúc thấp, dài và hai cánh vuông góc bao quanh một sân, Wilanow mang
nhiều nét kiến trúc của cung điện Tây Âu.
Toàn cảnh cung điện Wilanow.
Trẻ em vui chơi trong khuôn viên cung điện.
4. Cung điện trên đảo Isle và cung điện Myslewicki
Sở dĩ gọi là cung điện đảo Isle vì cung
điện này tọa lạc tại đảo Isle (nằm trong công viên Lazienki - thuộc
trung tâm Warsaw). Trên thực tế cung điện trên hòn đảo giữa hồ này chỉ
lớn hơn chút ít so với tòa nhà thông thường. Cách Isle không xa là cung
điện Myslewicki nơi cất giữ rất nhiều bức vẽ tinh xảo. Phần lớn các cung
điện này đều bị phá hủy trong chiến tranh thế giới 2, tuy nhiên sau khi
hòa bình lập lại, chúng đã được khôi phục lại một cách tinh xảo.
Cung điện trên đảo Isle.
Cung điện Myslewicki.
5. Cung điện Otwock Wielki
Cách phía Nam của Warsaw khoảng 20 dặm,
cung điện Otwock Wielki là địa điểm ưa thích để tổ chức tiệc đãi khách
của các vị vua chúa của Ba Lan. Cung điện này có không gian ngoài trời
vô cùng đẹp với những tòa lâu đài được xây dựng công phu và những phòng
khiêu vũ vô cùng sang trọng.
Bên ngoài cung điện Otwock Wielki.
Theo: Xaluan.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét