......
|

Photo: RIA Novosti
|
Ở Yakutia có nhiều thứ gắn liền với từ "nhất". Kích thước rộng lớn nhất, khoáng sản giàu có nhất, khí hậu độc đáo nhất, cảnh trí tự nhiên đẹp nhất - tất cả đều là kỷ lục. Vào cuối mùa hè, nước cộng hòa có thêm một thương hiệu độc đáo là "Tuần lê kim cương Yakutia," lần đầu tiên được tổ chức và thu được thành công lớn.
Yakutia là nước cộng hòa rộng lớn nhất của Nga. Nằm trong khu vực 3 múi giờ, Yakutia chiếm 1/5 diện tích Liên bang, gần 3 triệu cây số vuông, tức là gấp 6 lần kích thước của Pháp, hoặc 2/3 diện tích của Tây Âu.
Yakutia là bộ phận có người ở lạnh nhất thế giới, hầu như một nửa khu vực này nằm ở Bắc cực. Tại làng Oymyakon đã từng ghi nhận "Kỷ lục băng giá thế giới" -71,2 độ C, tuy mùa hè ở đây nóng gần + 40 độ. Nhiệt độ hàng năm chênh nhau hơn 100 độ cũng là một kỷ lục.
Mùa hè, cảnh quan Yakutia nhìn từ máy bay đẹp vô cùng, với những thảm rừng taiga và làn nước trong xanh mê hoặc. Nước cộng hòa có gần một triệu song hồ: trong khi đó dân số Yakutia chỉ hơn một triệu người!
Tổng thống nước Cộng hòa Sakha (tức Yakutia), ông Yegor Borisov khẳng định rằng Yakutia là thiên đường dành cho khách du lịch: “Cộng hòa Sakha (Yakutia) là mối quan tâm lớn đối với khách du lịch. Có thể nhìn thấy rõ tại Yakutia toàn bộ lịch sử về nguồn gốc của trái đất, toàn bộ thời kỳ băng hà, toàn bộ địa chất. Mới đây, các trụ đá trên bờ của sông Lena của chúng tôi được Tổ chức quốc tế UNESCO đưa vào danh sách di tích có tầm quan trọng thế giới.”
Yakutia tổ chức nhiều hoạt động dành cho khách du lịch mọi lứa tuổi, mọi thị hiếu và mức thu nhập! Từ các chương trình tham quan thoải mái trên sông Lena, với những bến bờ tuyệt vời của nó đến những tuyến đường mạo hiểm nhất! Phương tiện giao thông vận tải cũng đủ loại, từ xe hươu kéo đến xe trượt tuyết, từ thuyền bè đến máy bay trực thăng. Chưa nói đến các cơ hội câu cá và săn bắn!
Gần đây, bộ Doanh nhân và Du lịch của nước Cộng hòa đã đề ra chương trình "Tuần lễ kim cương Yakutia." Đây không chỉ là chuyến du lịch mang tính chất dân tộc học và sinh thái, mà còn là tour du lịch kinh doanh, bao gồm các chuyến thăm làng nghề đang cung cấp cho thế giới 1/4 sản lượng kim cương, giới thiệu ngành sản xuất đá quý và đồ trang sức, mà còn tổ chức bán đấu giá kim cương và Dạ hội kim cương trong ngày cuối cùng.
Giám đốc hãng du lịch quốc gia "Yakutia" George Gavriliev tin tưởng vào sự thành công trong tương lai của dự án này: “Chúng tôi muốn thách thức các tour du lịch lừng lẫy thế giới như Tuần lễ thời trang ở Ý hoặc Oktoberfest ở Đức. Đó là các tour du lịch sự kiện một tuần. Tôi nghĩ rằng "Tuần lễ kim cương Yakutia" của chúng tôi sẽ phát triển thành thương hiệu du lịch thế giới, và có thể cao hơn.”
Yakutia – nơi của những chuyến du lịch cảm giác mạnh và những kỳ quan thiên nhiên

Photo: RIA Novosti
|
Chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với các danh lam thắng cảnh của Nga. Bạn có thể hình dung rằng, một thiên đường cho khách du lịch có thể không phải là một khu an dưỡng vùng nhiệt đới quanh năm ấm áp, mà ở một nơi mà khí hậu luôn là một thách thức nghiêm trọng ngay cả đối với người dân địa phương? Tuy nhiên, hiện nay, ngày càng có nhiều người cả từ Nga và từ các nước khác đang quan tâm đến Yakutia.
Đây là nước cộng hòa Nga, nằm về phía đông bắc Siberia, được biết đến với trữ lượng kim cương lớn và điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Nơi đây, mùa hè nóng, ngắn ngủi tiếp nối bởi mùa đông dài, lạnh giá. Vào mùa đông, nhiệt độ có thể xuống tới âm 60, hoặc thậm chí là âm 70 độ C. Trong 7 tháng ròng rã, mặt đất bị bao phủ bởi tuyết và băng giá. Tại một số khu vực, băng không bao giờ tan - đây chính là lớp băng hà vĩnh cửu nổi tiếng. Tại những khu vực này, các nhà khoa học đã tìm thấy dấu tích các loài động vật tiền sử sống cách đây hàng triệu năm.
Yakutia là nơi mà những người dân bản địa vốn luôn gìn giữ nếp sinh hoạt truyền thống lại cùng chung vai sát cánh, cùng sống với người đi khai hoang và chinh phục vùng đất này, khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, xây dựng trạm thủy điện. Dù trong thời đại tiến bộ kỹ thuật, Yakutia vẫn là một trong những nơi trên trái đất mà thiên nhiên còn giữ được nguyên vẹn nét ban sơ như thuở ban đầu.
Yakutia là nơi duy nhất mà bạn có thể tìm hiểu được rất nhiều về cuộc sống trên hành tinh chúng ta hàng triệu năm trước đây. Một trong những địa danh chính của Yakutia là công viên bảo tồn "Các trụ đá Lensky". Công viên này sẽ được đưa vào danh sách Di sản thế giới UNESCO trong thời gian sắp tới.
Ở đây, mọi thứ đều được đo bằng đơn vị hàng triệu – diện tích của khu bảo tồn là hơn một triệu hecta, còn cảnh quan nơi này đã có từ hàng trăm triệu năm. Mưa gió, nước sông đã biến bề mặt đá thành các khối đá với hình thù cầu kì. Các nhà khảo cổ học đặc biệt quan tâm đến nơi này, vì trước đây đã từng tìm thấy dấu tích chỗ ở của người tiền sử, tương tự như đã từng phát hiện thấy ở châu Phi. Điều này có nghĩa là, hàng triệu năm trước đây, khí hậu ấm áp bao trùm Yakutia và đây cũng là một cái nôi của loài người.
Dạo bước quanh khu phong cảnh thời tiền sử lý tưởng nhất là vào mùa hè, nhưng rất nhiều người đến Yakutia vào mùa đông để bản thân được tự trải nghiệm điều kiện sống khắc nghiệt thật sự. Các công ty du lịch cung cấp loại hình giải trí đáp ứng mọi sở thích: từ cưỡi tuần lộc, trượt trên xe chó kéo, di chuyển trên xe trượt tuyết, cho đến thi đua xe trên những chiếc xe zeep với lộ trình băng qua những ngọn núi và các dòng sông băng. Những người can đảm nhất có thể sống trong các lều bạt mùa đông, hoặc thậm chí trong những căn lều của dân du mục thực thụ, hay trong những căn nhà của người dân bản địa Evenk. Phó Tổng thống nước cộng hòa Yakutia Dmitry Glushko cho biết.
Vùng “cực lạnh” là ở làng Oymyakon – kỳ quan thứ 7 của nước Nga. Đây là điểm lạnh nhất trên toàn bộ khu vực bắc bán cầu: nhiệt độ mùa đông có thể lên đến âm 71 độ C! Ở đây, tại một ngọn núi băng giá, nơi mà băng không tan chảy ngay cả trong mùa hè có lãnh chúa băng giá Chyyskhaan sinh sống. Theo truyền thuyết, vào mùa đông, ông đi ra Bắc Băng Dương và mang theo cả cái giá lạnh. Chính ông già Tuyết của Nga và ông già Noel của Laplan đã nhận được một phần giá lạnh từ bàn tay của lãnh chúa băng giá Chyyskhaan và sau đó phân tán cái giá lạnh đến tất cả mọi nơi trên toàn lãnh thổ của mình. Đã 7 năm nay, một trong những ngôi nhà của ông già Noel tọa lạc tại vùng “cực lạnh" này.
Thêm một điều kỳ thú nữa của vùng đất này đó là bắc cực quang. Vào mùa đông, hầu như mỗi ngày trên bầu trời đêm đều xuất hiện ánh sáng nhiều màu sắc. Những tấm hình chụp bắc cực quang là món quà lưu niệm không thể thiếu của Yakutia.
Còn một thứ nữa mà nếu không có nó, thì bạn chưa thể rời khỏi vùng đất kỳ diệu này – đó chính là kim cương nổi tiếng của Yakutia. Tại Yakutia, hiện trữ lượng kim cương vẫn chưa được khám phá hết, nhiều mỏ khoáng sản cũng chưa được biết đến.
Còn một thứ nữa mà nếu không có nó, thì bạn chưa thể rời khỏi vùng đất kỳ diệu này – đó chính là kim cương nổi tiếng của Yakutia. Tại Yakutia, hiện trữ lượng kim cương vẫn chưa được khám phá hết, nhiều mỏ khoáng sản cũng chưa được biết đến.
Trước khi các nhà nghiên cứu địa chất Liên Xô và những nhà công nghiệp khai thác kim cương đến với Yakutia, dân bản xứ không quan tâm lắm đến việc tìm kiếm loại đá quý giá này. Không những thế, họ còn sợ và tránh sang hướng khác khi gặp phải những viên kim cương chiếu sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Dân bản địa Yakutia xem đây là đôi mắt của Thượng đế nên không chạm vào chúng để thể hiện sự tôn trọng.
Yakutia là kho tàng vô giá đang chờ đợi bàn chân của những nhà nghiên cứu cũng như những người khai khoáng có nhiệt thành gìn giữ tài sản của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét