Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Ural - vành đai quý giá của nước Nga

..

Урал горы Экстремально-приключенческая экспедиция Урал природа Урал приполярный
Photo: RIA Novosti

Hôm nay chúng ta sẽ đến Ural, nơi có đường biên giới phân chia châu Âu và châu Á. Lãnh thổ Ural rất bao la : về mặt địa lý, nó liên kết 9 khu vực khá rộng lớn của Nga. Lịch sử của Ural là lịch sử chinh phục những vùng đất mới và khai khẩn khám phá những nguồn tài nguyên mới, lịch sử của những nhà phát minh và các nghệ nhân, những khám phá táo bạo và những bước đi của một nhà nước vĩ đại.
Theo ngôn ngữ Bashkir – người Bashkirs sống ở phía nam của khu vực này – Urals có nghĩa là “thắt lưng”. Một chuyện cổ tích Bashkir kể về một người khổng lồ thắt chiếc đai lưng có những chiếc túi sâu. Ông ta giấu tất cả tài sản của mình vào trong những cái túi của chiếc đai lưng khổng lồ. Có một lần, người khổng lồ kéo căng sợi dây lưng, và chiếc đai lưng đó nằm dài trên mặt đất từ biển Kara lạnh giá phía bắc đến những bờ cát nóng của biển Caspian ở phía nam. Dãy núi Ural đã hình thành như vậy.
Tài sản của vùng Ural thực sự nhiều vô kể: khu vực này từ lâu đã được coi là cơ sở khai thác mỏ và luyện kim lớn nhất đất nước, một kho tàng khoáng sản và đá quý. Ural còn được gọi là "xương sống của Nga", ở đây không phải chỉ nói đến sự giàu có, mà còn cả về những cư dân, những người mang tính cách giống nòi Ural mạnh mẽ. Bởi vì vào thế kỷ 17-18, chỉ có những con người quả cảm và táo bạo nhất mới đến Ural. Những chiến binh Kazak chiếm lĩnh vùng đất này từ tay những bộ lạc du mục, những người nông dân tìm kiếm các vùng đất mới, những tín đồ của nghi thức cổ xưa mong muốn bảo tồn các truyền thống tôn giáo của mình, và sau này là những nhà công nghiệp với nhân công của mình đã xây dựng ở đây những nhà máy đầu tiên.
Thành phố chính của khu vực Yekaterinburg được mang tên Hoàng hậu Yekaterina, vợ của Nga Hoàng Pyotr Đại Đế. Thành phố được thành lập trong thời kỳ cải cách nổi tiếng của Nga Hoàng Pyotr, khi đất nước cần thêm những nguồn lực công nghiệp mới. Những người giàu có nhất và năng động nhất của Đế chế Nga đã tập trung xây dựng những nhà máy mới ở Yekaterinburg. Trong thế kỷ 18 đã có 200 nhà máy lớn được xây dựng ở Ural. Có thể nói rằng trên thực tế, Ural giống như một nhà máy lớn với trung tâm điều khiển đặt tại Yekaterinburg.
Trong một thời gian dài, Ekaterinburg là trung tâm của công nghiệp chế biến kim loại, khai thác vàng, và ngành công nghiệp đá cắt ở Nga. Đây cũng là trung tâm sản xuất quốc phòng của Liên Xô.
Trong các cửa hiệu kim hoàn của Yekaterinburg bạn có thể mua nhiều hàng thủ công và đồ trang sức từ loại đá bán quý, hay còn được gọi là đá quý Ural: aventurine màu xanh và anh đào, mã não màu xanh xám, đá malachite xanh lá cây, topaz vàng và nhiều loại đá quý khác. Cũng cần nói riêng về đá topaz ánh vàng. Màu vàng của loại đá này không phải do thiên nhiên ban tặng mà đó chính là bí quyết của những nghệ nhân Ural. Để làm cho đá topaz có màu vàng khói, người ta đã nướng đá trong bánh mì.
Những thị trấn nhỏ của Ural đáng chú ý đặc biệt nhờ những nghề thủ công. Thành phố Kasli nổi tiếng cả nước với những nghệ nhân bậc thầy của nghệ thuật đúc gang và đồng. Để chuẩn bị cho triển lãm quốc tế Paris vào năm 1925, tại thị trấn này đã đúc cả một gian hàng bằng kim loại chạm trổ vân hoa tinh tế. Tại đây cũng đúc đồ trang trí cho tàu điện ngầm Matxcova và những bộ phận kiến trúc cho những bờ kè và cầu ở thủ đô. Chúng ta có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những tấm đăng ten bằng kim loại này tại Bảo tàng địa phương duy nhất ở Nga về đúc nghệ thuật.
Tại lối vào thị trấn Zlatoust có dựng tấm bia “Châu Âu-Châu Á”. Người ta tin rằng biên giới giữa Đông và Tây chạy qua chính ở chỗ này. Nếu như bạn đi một vòng xung quanh bia, bạn có thể đặt chân đến cùng lúc hai châu lục - châu Âu và châu Á. Thành phố này nổi tiếng thế giới với nhà máy sản xuất vũ khí Zlatoust được thành lập cách đây gần 200 năm. Theo lệnh của Nga hoàng, nhà máy chính thức trở thành nhà cung cấp chính vũ khí lạnh cho quân đội Nga. Nhà máy cũng thực hiện các đơn đặt hàng đặc biệt cung cấp các loại vũ khí dành cho các cuộc diễu hành cũng như làm quà tặng cho triều đình. Nhà máy đã nắm vững phương thức mới để trang trí vũ khí, Elena Kremneva, họa sĩ trưởng của nhà máy vũ khí Zlatoust, cho biết:
“Trước đây, những nghệ nhân chỉ khắc chạm trên lưỡi dao những hình ảnh khá đơn giản bằng những cây kim cực nhỏ. Nhưng sau đó các nghệ sĩ Zlatoust bắt đầu vẽ bằng cọ. Đây là một công việc vô cùng tinh tế và làm cho lưỡi dao có gì đó mới mẻ và sống động hơn. Những người họa sĩ miêu tả trên lưỡi dao những cảnh về chủ đề thiên nhiên, những con ngựa đang phi nước đại… Vẻ quyến rũ của Nga là ở đó”.
Những chú ngựa đang chạy sau này đã trở thành những con ngựa bay và có trong huy hiệu biểu tượng của thành phố. Nhà máy sản xuất vũ khí Zlatoust ngày nay tổ chức những buổi tham quan các nhà xưởng của mình cho khách du lịch. Du khách được giới thiệu tất cả các công đoạn sản xuất: từ gia công, lắp ráp đến trang trí vũ khí. Tại bảo tàng của nhà máy bạn có thể cầm và xem xét kỹ lưỡng một số mẫu vật. Còn đến cuối buổi tham quan, bất cứ ai có nguyện vọng cũng đều có thể thử mình trong vai một kẻ phóng dao.
Ural còn nhiều rất điều thú vị. Ví dụ như những thủ phủ "muối mặn" Ussole và Solekamsk của Nga. Hay những làng xã ở thảo nguyên Ural mang tên gọi Paris, Berlin và Leipzig. Những bí ẩn ở Ural còn nhiều vô số kể. Bạn hãy đến đây và giải mã chúng đi.

Bảo tàng vàng ở Urals

.. © Flickr.com
© Flickr.com
Bảo tàng vàng và bạch kim đầu tiên của Nga xuất hiện ở thành phố Berezovsky thuộc Urals. Nơi đây là quê hương kim loại quý của nước Nga. Mỏ kim loại quý đầu tiên được phát hiện tại đây gần ba thế kỷ trước, vào năm 1745

Du khách tới bảo tàng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những thỏi vàng độc đáo miền Urals như "Tai thỏ", "Đầu nai", "Mephisto". Còn bọn cướp thì khỏi lo lắng – chúng sẽ chẳng hòng mong đợi lợi lộc ở đây. Vấn đề không phải là bảo tàng được canh gác cẩn mật, mà vì các hiện vật đều không phải nguyên bản, mà chỉ là những phiên bản trình độ cao. Bà Irina Maximova, giám đốc bảo tàng nói với phóng viên đài "Tiếng nói nước Nga":

“Có thể nói tất cả kho vàng của chúng tôi đều từ "không khí": chúng tôi kể về vàng, vàng là gì, mục đích của nó ra sao, khai thác vàng và sử dụng phương tiện gì để làm việc đó. Nhưng bảo tàng chúng tôi không có vàng, chỉ có hiện vật thay thế với tư cách là đạo cụ trực quan. Hiện nay, kỹ thuật tuyệt vời cho phép chúng ta nhìn thấy vàng. Có những công cụ kỹ thuật có thể thực hiện dự án đưa hiện vật nhất định nào đó lên màn hình hoặc lên mạng không gian.”
Ngày nay, một phần tư tổng số vàng của Nga được khai thác ở Yakutia. Nhưng ít ai biết rằng ở đó vàng đã được tìm thấy muộn hơn gần hai trăm năm so với ở Urals. Vào giữa thế kỷ XVIII, người nông dân Erofei Markov vô tình phát hiện ra mỏ vàng tại hợp lưu của hai con sông Berezovka và Pyshma. Ngay sau đó, cơn sốt vàng thực sự đã diễn ra. Nhờ phát hiện ra quặng vàng của Urals, kể từ năm 1755 đồng tiền vàng Nga đã lưu thông trong thương mại. Trước đó, những đồng tiền bằng vàng được đúc với số lượng rất hạn chế. Đến giữa thế kỷ XIX nước Nga đã đạt đến mức khai thác vàng hàng đầu thế giới.
Ở nước ngoài, có khoảng một chục viện bảo tàng vàng, riêng ở Nga thì không có. "Bộ sưu tập vàng" sẽ xây dựng trên nguyên tắc công viên nhỏ với những kiệt tác của kiến trúc thế giới: không cần phải đến Ấn Độ để xem Taj Mahal, hoặc đến Matxcova để xem Nhà thờ St Basil. Phó Giám đốc Bảo tàng Sverdlovsk (Ural) Vladimir Bykodorov cho biết: Nhiệm vụ của chúng tôi là giới thiệu cho khách thăm thấy rằng hàng ngàn năm con người đã yêu kim loại quý tuyệt vời này như thế nào:

Trong gian triển lãm "Châu báu" chúng tôi giới thiệu tất cả thế giới vàng. Vì lý do dễ hiểu, chúng ta không thể làm ra hiện vật bằng nguyên liệu tự nhiên: đó chỉ là đồ giả hoặc hình ảnh ba chiều. Nhưng đây là tất cả những gì nổi bật nhất, để khách tham quan đã có thể đắm mình vào bầu khí quyển "vàng" để hiểu được vàng Urals của chúng tôi, vàng của Nga chiếm vị thế nào trong bối cảnh thế giới.”
Những ai có nguyện vọng đều có thể đãi vàng trong sân bảo tàng, tại một khu vực khảo sát đặc biệt. Bảo tàng còn dự định tổ chức các chuyến đi đến các mỏ của thị trấn, nơi khai thác kim loại quý này. Nhân viên bảo tàng chờ đợi những khách đầu tiên vào mùa hè năm 2012 và tin tưởng rằng sẽ có rất nhiều người đến tham quan. Berezovsky là một thị trấn gần thủ phủ Yekaterinburg của Ural, nơi có rất nhiều khách du lịch. Chắc rằng họ sẽ không từ chối vượt qua 12 km để lọt vào thế giới sáng chói của vàng tự nhiên và vàng nhân tạo.

Không có nhận xét nào: