....
![]() |
Nghe Jazz mùa hè ở Tsaritsyno Photo: RIA Novosti
|
Các dinh cơ và khu điền trang nằm rải rác trên lãnh thổ thủ đô Matxcova giống như những nhân chứng không lời của lịch sử đất nước. Nhiều chủ thể giờ đây là cơ sở bảo tàng, khu bảo tồn, nơi mà con người có cơ hội thưởng thức vẻ đẹp vô tận của thiên nhiên và các giá trị di tích văn hóa trong lòng thành phố.
Những dinh thự quí tộc đầu tiên của Matxcova xuất hiện trong khuôn viên Điện Kremlin. Muộn hơn, chúng mới được xây dựng ở ngoại vi kinh đô. Tư thất của các vị đại thần thường là ngôi nhà với nhiều phòng, gồm: một không gian lớn dành để tiếp khách và phòng ăn, thư phòng của chủ nhân, các buồng của con cái và người ở. Phía tường ngoài, giới quí tộc Nga hay cho dựng một mái hiên thoáng đãng, cao ráo nhìn ra vườn. Ở đây, gia quyến và khách ngồi uống trà, thưởng thức không khí thiên nhiên trong lành.
Vào cuối thế kỷ 17, kiến trúc châu Âu thâm nhập vào Nga bắt đầu ảnh hưởng đến phong cách các điền trang. Không còn giữ những diện mạo quen thuộc, chúng đua theo dáng vẻ các cung điện và công viên Pháp. Trên lãnh thổ Matxcova còn lưu giữ được nhiều điền trang và biệt thự cổ kính, thuộc sở hữu của các hoàng đế, công tước và nhiều đại diện trí thức Nga. Tuy nhiên, ngày nay không phải cư dân nào của thủ đô hiện đại cũng hài lòng trước thực tế nhiều tòa nhà có giá trị lịch sử và văn hóa được các tổ chức kinh doanh thuê làm văn phòng.
Tsaritsyno là chủ thể lớn nhất giữa các điền trang của Matxcova. Cảnh quan ở đây thật ngoạn mục nên được Nữ hoàng Ekaterina đệ Nhị, người trị vì vào thế kỷ thứ 18, xuống chiếu chọn làm nơi dựng dinh thự mùa hè của mình ở khu vực Matxcova, khi ấy là cố đô. Tuy nhiên, một thời gian sau người phụ nữ quyền uy đã hạ lệnh phá công trình chưa kịp hoàn thành, còn kiến trúc gia nổi tiếng đương thời là Bazhenov thì bị sa thải. Thế là cung điện còn dở dang đã đứng chơ chọidòng dã hai thế kỷ, chờ cho đến khi Tsaritsyno được tái thiết vào năm 2005.
Tsaritsyno ngày nay là công viên của những vườn cây và hoa đẹp, một hồ nước thơ mộng, đài phun huyền ảo có tên gọi "vũ điệu màu".
Mỗi tia nước trong số 915 luồng phun chuyển động theo nhịp nhạc, có thể đạt độ cao 15 m. Những cột nước nhịp nhàng khiêu vũ dưới âm thanh những nhịp nhạc cổ điển nổi tiếng từ 8:00h sáng đến 10:00h đêm. Ở giữa hồ là một hòn đảo nhân tạo, có cây cầu tinh tế bắc qua. Vào mùa hè, du khách có thể ngồi trên những chiếc ghế băng, quan sát từ đây đài phun nước tỏa sáng.
“Cung Lớn Ekaterina là tòa nhà chính của điền trang. Sau khi quần thể kiến trúc được phục hồi trong giai đoạn 2005-2007, cung điện được dùng làm nơi tổ chức triển lãm. Gian trung tâm mang tên Ekaterina được trang trí mạ vàng và đá cẩm thạch. Sàn làm bằng những loại gỗ quý. Trần treo đèn chùm pha lê nhiều tầng, những cột cao với hoa văn huyền ảo kéo du khách vào bầu không khí hoàng gia sang trọng. Gian lớn thứ hai là Tavrichesky thiết kế như một gallery tranh. Tại đây bố trí phần trưng bày thường xuyên kể về lịch sử của Tsaritsyno và Nữ Hoàng Ekaterina II. Các phòng trên tầng ba của cung là nơi tổ chức những buổi hòa nhạc kinh điển và biểu diễn sân khấu.
Gần cung điện có một ngôi nhà mang dáng vẻ lâu đài hiệp sĩ thời trung cổ. Đây là Nhà Bếp với mặt tiền được trang trí bằng những phù điêu trắng. Tòa nhà hình tròn, giống như một ổ bánh mỳ ngọt truyền thống của Nga có tên karavai, thường được tỉa tót trang trí công phu quanh bánh. Đây là công trình độc đáo trong phong cách kiến trúc Nga.
Khác với đa số điền trang của Matxcova, chưa có nhân vật lịch sử nào từng sống ở Tsaritsyno. Giờ đây địa danh vốn vắng vẻ bỗng trở thành một điểm nghỉ ngơi ưa thích của người dân Matxcova. Vào mùa hè có thể đi thong thả dảo bước cả ngày trong công viên, chơi bóng chuyền và cầu lông ở những khoảng rừng thưa. Đông đến, hồ nước Traritsyno trở thành sân băng sống động.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét