Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Khu bảo tồn “Đồi Pushkin” kỷ niệm 90 năm tuổi

....

Khu bảo tồn “Đồi Pushkin” kỷ niệm 90 năm tuổi
Photo: RIA Novosti

“Đồi Pushkin” là một trong những khu bảo tàng ngoài trời lâu đời nhất ở Nga. Tên gọi này quen thuộc đối với mỗi người Nga vì những cảnh đẹp của nơi này gắn bó chặt chẽ với cuộc đời của đại thi hào Nga Alexandr Pushkin. Những ngày này, khu bảo tàng ngoài trời đang kỷ niệm 90 năm tuổi.
Trong 90 năm qua, khu bảo tàng- bảo tồn đã trở thành trung tâm văn hóa lớn nhất  kết nối với cuộc đời của Aleksandr Pushkin. Đại thi hào Nga đã sống nhiều năm ở nơi này, đã trưởng thành với tư cách một nhà thơ, ở đây Pushkin đã viết hàng trăm bài thơ nổi tiếng, ở đây đã sống khi bị đày, và ở đây trong tu viện Svyatogorsky là ngôi mộ của Pushkin.
Số phận của bảo tàng cũng như số phận của Pushkin là không dễ dàng. Vào đầu thập niên 40, trong thời gian cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, một phần khu bảo tồn đã bị phá hủy hoàn toàn. Một số ngôi nhà và công viên phải được xây dựng lại từ đống đổ nát. Nhờ sự nhiệt tình và nỗ lực lớn lao của các nhân viên bảo tàng, khu vực này đã trở lại hình dạng ban đầu của nó. Vào cuối những năm 80, khu bảo tồn đã vấp phải vấn đề khác: cơn bão mạnh đã đồn gúc gần 1000 cây xanh đẹp trong các công viên độc đáo. Song, vấn đề này đã được giải quyết. Hôm nay, khi dạo chơi qua các công viên trên đồi Pushkin, khó có thể tin rằng, các cây hùng vĩ trên các con hẻm đẹp như tranh vẽ đã từng nhìn thấy nhà thơ, là nhân chứng của tình yêu, đau khổ, và tư duy sáng tạo.
Trên lãnh thổ khu bảo tàng - bảo tồn có làng Mikhailovskoye. Đây là điền trang gia tộc của Pushkin. Ở đây, nhà thơ đã sống nhiều năm và viết nhiều công trình nổi tiếng tại công viên tuyệt đẹp địa phương. Hôm nay, ở Mikhailovskoye có viện bảo tàng của nhà thơ, ở đây đã phục hồi và bảo tồn nhiều ngôi nhà thời bấy giờ. Trong viện bảo tàng bạn có thể thấy phòng làm việc của nhà thơ, ngôi nhà của nhũ mẫu và thậm chí nhiều đồ cổ, đồ xưa từng được dùng trong cuộc sống thường ngày của những điền trang quý tộc. Viện bảo tàng – bảo tồn có quyền tự hào rằng, ở đây đã tái tạo lại bầu không khí của những năm đầu thế kỷ 19, và bố trí được một làng truyền thống của Nga.
Đã 90 năm nay, nhiều khách du lịch từ Nga và các quốc gia nước ngoài đến thăm đồi Pushkin.

Không có nhận xét nào: