Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Du lịch biển Siberian




....© Photo: Flickr.com
© Photo: Flickr.com
Chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến các bạn  những điểm danh lam thắng cảnh  của nước Nga.
Hôm nay chúng ta sẽ  đến thăm hồ lâu đời nhất và sâu nhất thế giới, hồ Baikal. Hồ nằm ở trung tâm Siberia. Độ sâu của hồ Baikal - hơn 1,5km, và tuổi của nó từ 20-25 triệu năm. Hồ Baikal trải dài 636 km, dung tích chứa 23 000 mét khối nước. Người ta nói rằng nếu như tất cả các con sông trên thế giới đều chảy vào Baikal cùng lúc, chúng sẽ phải mất một năm để làm đầy lưu vực rộng lớn của hồ!
Cha Baikal, Baikal thần thánh - cư dân địa phương dùng cách gọi trân trọng đó khi nói về Baikal, thậm chí gọi nó là biển  thay hồ. Hồ Baikal được bao phủ bởi truyền thuyết và những câu chuyện tương truyền, và cho đến nay,  các  dân tộc  Buryats, Tungus và Evenk sinh sống trong khu vực này vẫn tin tưởng vào nguồn gốc huyền thoại của hồ Baikal.
Ngày xưa, khi con người đặt chân đến đây, họ không thể tìm thấy nước. Họ mệt mỏi tìm kiếm rất lâu, qua khắp các vùng lân cận, rồi nỗi thất vọng và tức giận xâm chiếm lòng họ. Bỗng trước mắt họ xuất hiện một người hành hương. Từ lòng thương cảm đối với con người, ông xé trái tim mình từ lồng ngực và ném xuống đất, quả tim của ông phá vỡ tầng đất dày, và nước từ đó tuôn ra thành dòng xối xả, dòng nước tinh khiết đến độ nếu ai đã từng uống sẽ  không bao giờ quên được.
Truyền thuyết không lừa dối ở một điểm: trên thực tế, nước ở hồ Baikal vô địch về sự tinh khiết. Bạn có thể tưởng tượng nước hồ trong suốt đến độ có thể thấy rõ những viên đá ở độ sâu 40 mét? Nước Baikal sạch không chỉ vì độ trong của nó mà còn sạch trong thành phần. Trong nước có chứa rất ít muối khoáng, có nghĩa  nó gần như là nước cất. Giám đốc Bảo tàng Hồ Baikal, Vladimir Fialkov nói rằng nước Baikal có thể dùng  để uống mà không cần lọc trước!
Theo tính toán của các chuyên gia, mỗi năm có thể lấy từ hồ 1 km khối nước mà không gây thiệt hại về môi trường, tức là tương đương khoảng gần 100 nghìn chuyến xe lửa. Về đại thể,  hồ Baikal  chứa  80% dự trữ nước ngọt của Nga và 20% dự trữ thế giới.
Trong những câu chuyện và truyền thuyết,  nước của hồ Baikal thiêng liêng luôn luôn được gọi là nước sống. Và điều này cũng đúng về phương diện khoa học: các sinh vật sống hiện diện trong hồ trên toàn bộ chiều sâu của nó, trong khi ở bất kỳ ao hồ nơi khác cuộc sống sẽ  dừng lại ở độ sâu khoảng 300 mét. Thông thường dưới đáy hồ tích nhiều khí giết tất cả các sinh vật sống. Nhưng không phải ở Baikal, nơi mà ngay cả dưới tầng  nước rất dày vẫn có oxy. Chính nhờ vậy mà nơi đây hơn 3,5 nghìn các loài sinh vật khác nhau sinh sống, những loài đã không thể tồn tại được ở các hồ chứa khác.
Việc cá hồ Baikal, cũng như nước hồ, là an toàn đảm bảo cho  con người, chúng ta phải biết ơn một cá thể sinh sống tại hồ. Đây là một loại tôm đặc biệt, nó giống như máy lọc đưa nước qua cơ thể mình  và làm sạch nước. Các nhà khoa học nói rằng từ khi hồ bị những dòng dầu nhỏ phụt lên,  những chú tôm này vẫn có thể đối phó với mức ô nhiễm nặng và nước Baikal vẫn sạch. Thật là tốt biết bao nếu có thể gửi loại động vật này đến vùng Vịnh Mexico sau tai nạn trên giàn khoan dầu, nhưng đáng tiếc, các vệ sinh viên  này không thể sống sót ở bất cứ nơi nào khác ngoài hồ Baikal.
Tuy nhiên, chắc chắn phải kể đến hải cẩu Baikal, cư dân hấp dẫn nhất của hồ, những con hải cẩu chinh phục chúng ta với ánh mắt khôn ngoan, tin tưởng. Tất nhiên, hải cầu thường tụ tập nhiều ở những nơi ít người, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể nhìn thấy chúng. Trên đảo Bolshoi Ushkany, một trong những hòn đảo của Baikal,  bạn có thể quan sát hải cẩu một cách an toàn và thậm chí chụp ảnh chúng. Nhưng gần hơn nữa là những  con hải cẩu trong rạp xiếc hải cẩu  nằm ở làng du lịch nổi tiếng Listvyanka, gần Irkutsk. Ở đây những chú hải cẩu có một chương trình biểu diễn tuyệt vời: chúng hát, đếm số, thậm chí cả vẽ tranh. Vào cuối buổi biểu diễn  bạn có thể đến chụp ảnh và vuốt nhẹ vào bộ  lông mượt mà của chúng.
Có 336 con sông và suối đổ vào hồ Baikal, và chỉ có sông Angara  chảy ra. Nhánh lớn nhất của hồ là sông Selenga. Nguồn của nó bắt đầu từ lãnh thổ Mông Cổ và trải dài 870 cây số đến nơi hợp lưu của hồ Baikal. Sông Selenga đưa vào hồ khoảng một nửa tổng dòng chảy của hồ - trung bình khoảng 30 km khối nước mỗi năm. Đồng bằng sông Selenga nằm trong danh sách các hiện tượng tự nhiên độc đáo của hành tinh. Đây là một khu vực địa chấn mạnh nguy hiểm, nơi có các trận động đất lên đến 10 độ richter. Delta Baikal cũng là nơi dừng chân cho các loài chim di cư. Nơi đây có 298 loài chim làm tổ và chim di cư khác nhau, 70 trong số đó đã được đưa vào Sách đỏ. Đồng bằng Baikal được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.
Trên bờ, hoặc trên những hải đảo của hồ, bạn có thể thấy được vẻ đẹp tuyệt vời của cảnh quan, cùng dấu vết của những nền văn minh đã mất. Trong viện bảo tàng dân tộc học dưới bầu trời rộng mở ta có thể nhìn thấy một cách sống động sinh hoạt của những người dân bản địa nơi đây - Buryat, Evenk, Tofalars và những người Nga đã đến chinh phục vùng đất này.
Để tới được hồ Baikal, cần đến một trong những thành phố lớn lân cận: Severobaikalsk, Irkutsk và Ulan-Ude. Trong mỗi thành phố, các công ty lữ hành sẽ cung cấp một loạt các tour tham quan  và du lịch trên hồ, khi đó khách du lịch chỉ còn việc chọn mình sẽ đến Baikal từ phía nào. Còn hồ Baikal thì luôn đẹp và đáng nhớ từ bất kỳ góc độ nào và vào bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Không có nhận xét nào: