Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Khám phá hương vị bia Bỉ


Người Pháp thích rượu vang như thế nào thì người Bỉ ưa chuộng bia như thế đó. Người Bỉ uống bia như thức uống thường ngày trong quán cà phê, để giải khát nhưng cũng không chê bai khi một loại bia đặc sản được dọn ra bàn tiệc trong những dịp lễ.
du-lich-bi-13102011- 13
Không một nước nào khác trên thế giới lại có bia đa dạng đủ loại như ở Bỉ. Ngày nay, khoảng 100 hãng bia sản xuất trên 400 loại bia thật sự là rất khác biệt nhau. Tính đặc trưng cho phần lớn bia bỉ là nồng độ rượu cao (8 đến 12 nồng độ cồn).
du-lich-bi-13102011- 14
Vua bia cũng là một người Bỉ. Theo truyền thuyết, đấy chính là công tước nổi tiếng vì "khát nước" Jan I ("Jan Primus") trong thế kỷ 13 mà tên của ông được gọi trại thành "Gambrinus".
du-lich-bi-13102011- 15
Người Bỉ thường uống bia trong Café. Đấy không phải là một quán cà phê thông thường, Café là một điểm hẹn cho mọi lúc trong ngày. Ở đây người ta ngồi tán gẫu, chơi bi da và tất nhiên là uống bia. Khi gọi bia, người ta sẽ thường hỏi bạn muốn dùng loại nào, vì bất kỳ một ông chủ quán nào cũng thường có 20 đến 30 loại bia khác nhau. Một quán café hạng kha khá có khoảng 50 loại bia và tất nhiên là chúng được mang ra trong từng loại ly uống bia đặc biệt khác nhau.
Bia có nồng độ rượu thấp (3,5 nồng độ cồ) thường được bán trong chai 1 nhựa 1 lít trông giống như nước giải khát (!). Và còn một loại bia độc nhất vô nhị nữa, được gọi là "bia dại". Không phải uống vào sẽ lên cơn dại mà là vì người ta sử dụng một loại men dại trong thiên nhiên chỉ có dọc theo sông Senne ở Tây Nam của Bruxelles.
Bia nấu xong được chứa trong thùng gỗ mở nắp qua đêm để hấp thụ men qua không khí, sau đó được đậy lại để lên men. Loại bia mang tên Lambic này được lên men từ 1 năm rưỡi đến 2 năm trong thùng, có nồng độ cồn từ 4 đến 5%, uống có vị hơi chua như nước táo.
Một điều khá thú vị là bia do các dòng tu nấu trong tu viện có truyền thống lâu đời ở Bỉ (và khá đắt tiền). Nổi tiếng là bia của dòng Xitô khổ hạnh (Trappist). Bia đấy trong tiếng Anh gọi là Trappist beer, còn tiếng Việt chắc gọi là bia Khổ hạnh?

 Bia Bỉ vẫn được "vinh danh" ngon nhất thế giớil

- Năm nay, sản phẩm bia của nước Bỉ một lần nữa lại được "vinh danh" là ngon nhất thế giới. Ban giám khảo quốc tế, do tạp chí "Beers of the World" (Bia thế giới) của Anh thành lập, đã nhất trí bình chọn loại bia có thương hiệu "Saison" của Bỉ là ngon nhất thế giới bởi vị đắng đặc trưng, song nồng độ cồn lại không cao (6,5%).
du-lich-bi-13112011-10
Bia "saison", loại bia ngon nhất thế giới bởi vị đắng đặc trưng, song nồng độ cồn lại không cao (6,5%). Hàng năm, tạp chí chuyên ngành về bia "Beers of the World" đều tổ chức bình chọn các loại bia ngon nhất trong số hàng trăm loại bia của các nước khu vực châu Âu, Bắc Mỹ và châu Đại Dương.
Tại cuộc bình chọn năm 2008, loại bia "Tripel Karmeliet" của Bỉ cũng giành được ngôi vị số 1 thế giới. Với gần 500 loại bia khác nhau, Bỉ được xem là "vương quốc của bia", giống như nhắc đến rượu thì người ta nghĩ ngay đến nước Pháp.
Nguồn: monngonsaigon.com

Không có nhận xét nào: