- Mùa đông nước Nga dường như quá khắc nghiệt và lạnh giá, đến nỗi người Nga có những phong tục, những buổi lễ hẳn hoi để tiễn biệt mùa đông và đón chào một mùa mới ấm áp hơn. Hội Ivan Kupala mùa đông là một lễ hội đặc trưng của người dân nước Nga dùng để tiễn biệt mùa đông, tuy nhiên lễ hội này chỉ được tổ chức gói gọn trong phạm vi gia đình và vô cùng ấm cúng.
Vào ngày này, những người thân trong gia đình sẽ tập hợp lại để dùng bữa cơm tạm biệt mùa đông. Người ta sẽ trải rơm lên bàn ăn rồi phủ khăn trải bàn lên, sau đó đặt lên đó một hũ cháo đại mạch trộn mật ong, một món ăn truyền thống của người Nga. Sau khi dâng một phần cháo cho tổ tiên, mọi người trong gia đình dùng bữa và mang phần còn lại ra ngoài cho thần băng giá cầu xin ngài đừng làm băng giá hoa màu và lúa mì. Lễ hội kết thúc bằng việc mọi người ca hát và nhảy múa với nhau còn trẻ em hóa trang thành những con vật đáng yêu để nhận những đồng tiền may mắn từ người lớn.
Hội Ivan Kupala mùa hạ khác với hội mùa đông. Trong ngày hội, các cô gái bói tìm người yêu bằng cách bện các vòng hoa, thả chúng xuống sông trong đêm Ivan Kupala. Trên các bãi cỏ trong rừng, những người mạnh bạo nhất nhảy qua đống lửa trong tiếng cười và tiếng hò hét, khích lệ của người xem.
Trong đêm hội mùa hè ngắn ngủi, nam nữ thanh niên rủ nhau vào rừng, họ tin rằng, trong những cánh rừng âm u, điều huyền bí nhất có thể xảy ra.
Nguồn: Việt báo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét