Đại học Cambridge khiến tôi choáng ngợp trước những tòa lâu đài cổ kính mà dường như chỉ cái mái vòm thôi cũng có thể là một kỳ quan về kiến trúc. Buổi sáng đầu đông ấy, cả Cambridge lộng lẫy dưới ánh nắng vàng dịu, các tòa lâu đài phô bày vẻ đẹp cổ điển mà lãng mạn trên vòm trời, giữa những thảm cỏ xanh ngắt, trong tiếng chuông nhà thờ ngân vang.
Đại học Cambridge làm nên thành phố Cambridge nổi tiếng thế giới, hay nói đúng hơn, thành phố và đại học Cambridge đã hòa làm một. Người ta gọi Cambridge là thành phố đại học, nơi có 31 Đại học thành viên (college), hơn 100 khoa giảng dạy với 17.000 sinh viên.
Mỗi college ở Cambridge là một ngôi trường khá độc lập, có lịch sử, truyền thống riêng, phù hiệu riêng, có hiệu trưởng, hiệu phó, dàn giáo viên, đội ngũ làm công tác nghiên cứu và chính sách điều hành riêng.
Cả đại học Cambridge được quản lý bởi Hội đồng Điều hành Trung tâm. Người đứng đầu hội đồng của Cambridge là Hoàng tử Philip, chồng của Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị.

Cambridge sắp kỷ niệm 800 năm thành lập và ngôi trường danh giá nhất nước Anh này đã có 81 giải Nobel. Mỗi một con đường, hay một cây cầu nơi đây có thể ẩn chứa biết bao giai thoại về “những người khổng lồ” đã được cả nhân loại ngưỡng mộ.
Con sông Cam nho nhỏ, nước xanh biếc bao có lẽ cũng đã chảy hiền hòa như thế từ thời Isac Newton còn học rồi trở thành giáo sư dạy Toán và Vật lý ở Trinity College. Hồi ấy, Newton đã làm một cây cầu bắc qua sông Cam. Đó là cây cầu Toán học vì Newton đã ghép nó từ những tấm ván mà không cần dùng đến một chiếc đinh nào.
Vì muốn tìm hiểu cách làm của nhà bác học, vài năm trước đây, các sinh viên Cambridge đã dỡ cầu ra để xem. Và sau khi lắp lại, họ đã phải đóng đinh chi chít vào cây cầu! Câu chuyện vui ấy cho thấy ở Cambridge sinh viên được tạo điều kiện học tập như thế nào nhưng thiên tài như Newton chẳng phải thời nào cũng có.
Tôi ngắm mãi cây cầu Toán học mà nước thời gian đã nhuộm từng thớ gỗ bạc phếch, khung cảnh giống như hai câu thơ trong truyện Kiều “Dưới cầu nước chảy trong veo; trên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha”.

Hàng ngày, các giáo sư, sinh viên vẫn nện gót giày qua đây để lên những giảng đường cũng đầy những giai thoại. Ngay trước, cổng trưởng Trinity có một cây táo được trồng từ hạt giống của cây táo mà quả của nó đã rơi xuống đầu của Newton để rồi nhờ đó ông phát hiện ra định luật “Vạn vật hấp dẫn” nổi tiếng.
Hậu duệ của cây táo huyền thoại ấy giờ vẫn xanh tươi và đơm hoa kết trái, quả của nó vẫn rụng xuống như gợi nhớ hình ảnh nhà bác học Newton.
Bước vào Trinity College, tôi cảm giác như lạc vào một cung điện tráng lệ, những tòa nhà được xây dựng từ thời của vua Herry VIII giờ vẫn toát lên vẻ đẹp kiến trúc tinh xảo. Trinity là College lớn và giàu nhất ở Cambridge, cả trên khía cạnh vật chất lẫn các danh hiệu.
Ở Vương quốc Anh, diện tích đất đai do Trinity sở hữu xếp thứ hai, chỉ sau Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị. Nếu như Đại học Cambridge đã nhận 81 giải Nobel thì trong đó, chỉ riêng Trinity College đã chiếm tới 31 giải!
Nguồn: Skydoor
Thăm Trường Đại học Cambridge
.
Nổi tiếng là trung tâm giáo dục và học thuật với hệ thống các
trường đại học hàng đầu Anh quốc, không biết đại học Cambridge đã khiến
thành phố cùng tên trở nên nổi tiếng hay ngược lại, nhưng với tôi, đây
là một điểm không thể bỏ qua nếu bạn có cơ hội ghé thăm xứ sở sương mù.

Trường Clare College (trái) King's college bên phải nhìn từ bên bờ kênh - Ảnh: HaSapa
Đặt chân tới Cambridge, ấn tượng đầu tiên trong mắt tôi là dòng sông Cam uốn lượn quanh thành phố.
Thành phố nhỏ chủ yếu là hệ thống các trường đại học, nên khung cảnh chỉ quẩn quanh hết trường lại sông, hết sông lại cầu, hết cầu lại tới các sân trường… Nhưng đó là một vẻ đẹp cực kỳ lãng mạn với nhiều khoảng không xanh trong lành, những tòa nhà colleges với những kiến trúc mái tháp cổ kính đặc trưng...
Thành phố nhỏ chủ yếu là hệ thống các trường đại học, nên khung cảnh chỉ quẩn quanh hết trường lại sông, hết sông lại cầu, hết cầu lại tới các sân trường… Nhưng đó là một vẻ đẹp cực kỳ lãng mạn với nhiều khoảng không xanh trong lành, những tòa nhà colleges với những kiến trúc mái tháp cổ kính đặc trưng...
| Thành phố Cambridge thuộc miền đông nước Anh nằm cách thủ đô London khoảng 80km. Được thành lập từ năm 1209, tới nay trường đại học Cambridge đã có 31 trường thành viên nằm rải rác quanh thành phố. |
Thú vị nhất là bạn có thể bơi thuyền ngắm hệ thống các trường đại học cổ kính thuộc Đại học Cambridge từ phía sau.
Trên những con sông, những chú thiên nga tự do tung tăng bơi lội và trên bờ những chú vịt táo bạo tíu tít chạy theo chân khách bộ hành. Bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp những bãi cỏ non xanh trải dài vô tận với những đàn bò thong thả gặm cỏ ở mọi góc nhìn.
Chỉ vậy thôi mà đi hoài không chán, cảm giác cuộc sống nơi đây thật bình yên, và đẹp.
Đại học Cambridge là một trong những trường đại học uy tín nhất trên thế giới với 89 nhà nghiên cứu đã đoạt giải Nobel danh giá, một con số chưa từng có ở bất cứ trường đại học nào rên thế giới!
Nói đến Cambridge, người ta nhắc đến những nhà khoa học lớn có nhiều đóng góp quan trọng cho nền khoa học như Sir Isaac Newton, Charles Darwin,Stephen Hawking, Francis Crick và James D. Watson...
Nhưng không chỉ đứng đầu trong danh sách những trường đại học tốt nhất thế giới, Cambridge còn là một trường đại học với kiến trúc tuyệt đẹp, khuôn viên rộng rãi bao gồm các khu vực chuyên biệt cung ứng cho sinh viên những tiện nghi về thể thao, nghệ thuật, và hoạt động xã hội.
Thậm chí, khi bước chân vào một phòng ăn dành cho sinh viên tôi đã phải ngẩn ngơ trước cách bài trí đơn giản mà sang trọng như đang bước vào bối cảnh chính của một bộ phim cổ trang.
Lang thang không chán qua những khuôn viên khang trang cổ kính, tôi lặng trong dòng suy tư để tự tìm lời giải thích cho câu hỏi vì sao ngôi trường này đã tạo ra biết bao nhân tài cho toàn thế giới.
Có lẽ bởi họ chính là những con người may mắn, được học tập, nghiên cứu trong môi trường giàu truyền thống mà được trang bị vô cùng hiện đại? Có lẽ vì con người và thiên nhiên, môi trường nơi đây đã sống hòa quyện quá tuyệt vời để những sáng tạo có cơ hội được thăng hoa?
Dù là gì đi nữa, thì vẫn không thể phủ nhận được nơi đây đã đem lại cho du khách rất nhiều ấn tượng đẹp.
Trên những con sông, những chú thiên nga tự do tung tăng bơi lội và trên bờ những chú vịt táo bạo tíu tít chạy theo chân khách bộ hành. Bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp những bãi cỏ non xanh trải dài vô tận với những đàn bò thong thả gặm cỏ ở mọi góc nhìn.
Chỉ vậy thôi mà đi hoài không chán, cảm giác cuộc sống nơi đây thật bình yên, và đẹp.
Đại học Cambridge là một trong những trường đại học uy tín nhất trên thế giới với 89 nhà nghiên cứu đã đoạt giải Nobel danh giá, một con số chưa từng có ở bất cứ trường đại học nào rên thế giới!
Nói đến Cambridge, người ta nhắc đến những nhà khoa học lớn có nhiều đóng góp quan trọng cho nền khoa học như Sir Isaac Newton, Charles Darwin,Stephen Hawking, Francis Crick và James D. Watson...
Nhưng không chỉ đứng đầu trong danh sách những trường đại học tốt nhất thế giới, Cambridge còn là một trường đại học với kiến trúc tuyệt đẹp, khuôn viên rộng rãi bao gồm các khu vực chuyên biệt cung ứng cho sinh viên những tiện nghi về thể thao, nghệ thuật, và hoạt động xã hội.
Thậm chí, khi bước chân vào một phòng ăn dành cho sinh viên tôi đã phải ngẩn ngơ trước cách bài trí đơn giản mà sang trọng như đang bước vào bối cảnh chính của một bộ phim cổ trang.
Lang thang không chán qua những khuôn viên khang trang cổ kính, tôi lặng trong dòng suy tư để tự tìm lời giải thích cho câu hỏi vì sao ngôi trường này đã tạo ra biết bao nhân tài cho toàn thế giới.
Có lẽ bởi họ chính là những con người may mắn, được học tập, nghiên cứu trong môi trường giàu truyền thống mà được trang bị vô cùng hiện đại? Có lẽ vì con người và thiên nhiên, môi trường nơi đây đã sống hòa quyện quá tuyệt vời để những sáng tạo có cơ hội được thăng hoa?
Dù là gì đi nữa, thì vẫn không thể phủ nhận được nơi đây đã đem lại cho du khách rất nhiều ấn tượng đẹp.

Từ những con thuyền trôi lững lờ trên sông Cam, dòng sông chạy quanh
các trường đại học ở Cambridge, du khách thong chiêm ngưỡng kiến trúc
tuyệt đẹp các trường thành viên thuộc Đại học Cambridge - Ảnh: HàSapa

Trường St John's college vào những ngày chớm thu- Ảnh: HaSapa

Khung cảnh trường càng quyến rũ trong sắc thu lộng lẫy - Ảnh: HàSapa

Bơi thuyền trên sông Cam, dòng sông chạy quanh các trường đại học ở
Cambridge. Giá thuê thuyền tự chèo 12 bảng/giờ, thuê có người chèo kiêm
hướng dẫn 12 Bảng/người (thời gian khoảng 25 phút). David là người chèo
thuyền cho chúng tôi, anh là sinh viên của trường, đi tới cây cầu hay
tòa nhà nào anh cũng giới thiệu rất kỹ, đặc biệt khi qua trường King
College nơi anh theo học - Ảnh: HaSapa

Một trong những bãi cỏ rộng mênh mông trong trường - Ảnh: HàSapa

Trường Trinity College - Ảnh: HaSapa

Vẻ đẹp cổ kính ở Trường Trinity College - Ảnh" HàSapa

Phòng ăn trong một căngtin của trường - Ảnh: HaSapa
|
Từ London đến Cambridge bạn có thể đi tàu mất khoảng 45 phút hoặc 2 giờ đi xe buýt . Trung tâm thông tin du lịch nằm cạnh chợ Cambridge với đầy đủ thông tin các điểm đến, chương trình, lễ hội, hội chợ... đang diễn ra. Thăm trường Cambridge với thẻ sinh viên bạn sẽ được giảm giá vào cửa (giá vé khác nhau tùy từng trường. Ví dụ King's College giá vé vào cửa 7,5 bảng Anh/người. John's College giá vé vào cửa 5 bảng Anh/người) Là sinh viên của trường Cambridge, bạn được đưa 2 người bạn đi thăm bất kỳ trường thành viên nào miễn phí. Nếu muốn đi chơi quanh thành phố bạn có thể mua vé ngày 3.9 Bảng/ngày hoặc vé tuần 13 bảng/tuần để đi xe buýt không giới hạn trong thành phố. |
Theo: HaSapa (Từ Cambridge) / tuoitre.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét