Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Thành phố dâu tây


Marysville, thành phố thuộc bang Washington của nước Mỹ được bao phủ bởi những nông trại dâu tây xanh rì. Mỗi mùa dâu chín, màu đỏ đầy sức sống của những trái dâu căng mọng lấp ló dưới những tán lá, khiến bất kỳ ai “lạc” vào đây cũng đều xuýt xoa, trầm trồ. Chính vì vậy mà Marysville còn được gọi là thành phố dâu tây. Tuy nhiên, ngày nay, những khu đô thị lớn, những trung tâm thương mại, khu công nghiệp sầm uất đã chiếm chỗ của rất nhiều vườn dâu quyến rũ.
Nếu bạn muốn được một lần lạc vào thế giới thần tiên của những vườn dâu chín thì hãy lưu ý: mỗi năm một lần, Lễ hội dâu tây được tổ chức ở Marysville, diễn ra vào tuần thứ 3 của tháng 6 với những cuộc diễu hành đỏ rực đầy vui nhộn. Năm nay sẽ là lần thứ 81 lễ hội được tổ chức.
 Thành phố dâu tây
Các cuộc diễu hành trong lễ hội dâu tây luôn rực rỡ sắc màu - Ảnh: Maryfest
Tất nhiên, Marysville không chỉ có dâu. Còn có nhiều thứ hấp dẫn khác ở thành phố này, trong đó công viên Comeford, công viên Jennings, tháp nước Marysville, trung tâm Ken Baxter Senior... thu hút nhiều du khách. Tất cả đều miễn phí vào cổng.
Đoan Nhật

Không có nhận xét nào: