Hệ thống bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds là một trong những điểm du lịch và khám phá thú vị nhất thế giới.
Madame Tussauds được thành lập năm 1853 bởi Anna Maria Grosholtz, nhà điêu khắc tượng sáp. Marie học nghệ thuật tạo hình sáp năm 1770 và chỉ một thời gian ngắn sau đó, bà đã trở thành cố vấn nghệ thuật cho Hoàng gia Versailes. Marie sau này lấy Francois Tussauds, đổi tên mình theo họ chồng, và sau này chính là tên của bảo tàng danh tiếng.

Eva Longoria đọ dáng cùng "phiên bản" người sáp của mình
Trụ sở chính của Madame Tussauds nằm ở London, là nơi trưng bày vô vàn bức tượng sấp của các nhân vật nổi tiếng trên mọi lĩnh vực: lịch sử, hoàng tộc, ngôi sao âm nhạc, điển ảnh, thể thao và cả những kẻ sát nhân nổi tiếng.

Đến Madame Tussauds bạn có thể dễ dàng gặp được thần tượng của mình.
Đến với Madame Tussauds, bạn hoàn toàn có thể “pose” hình với Micheal Jackson, Britney Spears, hay vua hề Charlie Chaplin, giống như thể người “bằng xương bằng thịt”.

Angelina Jolie bằng sáp

Nghệ sĩ đang "trang điểm" lại cho Micheal Jackson
Madame Tussauds ngày nay có các chi nhánh “phủ sóng” rộng khắp thế giới từ Las Vegas, Hollywood, Dubai, Berlin, Amsterdam… và đã trở thành chủ đề trong nhiều tác phẩm âm nhạc, văn học và thơ ca quốc tế.


Justin Bieber bên tượng sáp của mình

"Hanna Montana" tươi cười rạng rỡ


Kim Kadarsian đọ dáng cùng người sáp "sinh đôi"
Nguyễn Hiền Trang (TH)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét