Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Độc đáo bảo tàng 'của quý' cực sống động


Tại bảo tàng kỳ lạ này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các loại 'của quý' của cá voi, hải cẩu...và cả con người.
Phallological là bảo tàng ở Iceland chuyên sưu tập các bộ phận của quí của động vật có vú trên trái đất, được mở cửa từ năm 1997. Nhưng nơi đây chỉ thực sự thu hút khách du lịch vào cuối năm ngoái, sau sự kiện nghệ sĩ nổi tiếng Pall Arason, người Iceland qua đời ở tuổi 95 đã hiến tặng "dương vật ngâm tẩm hóa chất" của ông cho Bảo tàng.

Từ đó, Phallological trở thành nơi duy nhất trên thế giới triển lãm những mẫu vật kỳ lạ này. 


Sigurdur Hjartarson, bạn của nghệ sĩ Arason và là phụ trách Bảo tàng vui mừng cho biết, quà tặng của Arason sau khi qua đời đã giúp cho Bảo tàng hoàn thiện bộ sưu tập mẫu vật của các loài động vật có vú. Sinh thời, Arason chưa bao giờ hứa sẽ trưng bày phần cơ thể của mình. "Tôi đã chờ đợi con người này trong 15 năm," ông Hjartarson nói trong một cuộc phỏng vấn.


Nằm trong thị trấn chuyên đánh bắt cá của Husavik, Bảo tàng Phallological có một bộ sưu tập hơn 261 dương vật của 90 loài động vật động vật có vú khác nhau trên đất liền và trên biển.

Trong bộ sưu tập của bảo tàng có cả bộ phận sinh dục dài 170 cm của cá voi, cho đến dương vật chỉ dài 2mm của chuột đồng. Tất cả được bảo quản bằng formaldehyde chứa trong bình hoặc gắn trên tường. Ở đây du khách cũng có thể được chiêm ngưỡng chiếc chụp đèn được làm từ tinh hoàn và bộ phận sinh dục của con bò hải mã Canada.


Bộ sưu tập này là đứa con tinh thần của chủ sở hữu Sigurdur Hjartarson, người bắt đầu với duy nhất một dương vật của con bò. Vào thời điểm đó, nó là một sở thích kỳ lạ. Và trong những năm qua, các dương vật khác đã được các bác thợ săn và các nhà sinh vật học đóng góp bổ sung thêm vào bộ sưu tập. 


Tại Bảo tàng kỳ lạ này, du khách viếng thăm sẽ được chiêm ngưỡng các loại dương vật với hình thù đa dạng, từ cá voi, hải cẩu, gấu cho đến của người. Cho đến nay, đã có 4 người đàn ông, trong đó có 3 nhân vật nổi tiếng đến từ nước Mỹ, Đức, Anh cũng đã cam kết tặng dương vật của họ cho Bảo tàng sau khi qua đời để họ lưu giữ cho hậu thế.


Kể từ khi rời địa điểm từ Reykjavik đến thị trấn Husavik nổi tiếng với những điểm du lịch biểu diễn cá voi, Bảo tàng Phallological trở thành một phần quan trọng của ngành công nghiệp du lịch Husavik, có khả năng đón tới 6.000 du khách vào dịp hè.






Theo Baodatviet

Thăm bảo tàng dương vật siêu shock ở Iceland

.

Đây là nơi duy nhất sưu tập và trưng bày các mẫu “của quý” của tất cả các loài động vật có vú và có cả con người...

Tại Reykjavík, Iceland tồn tại một bảo tàng độc đáo mang tên Phallological. Bảo tàng này được thành lập vào năm 1994 và có lẽ là nơi duy nhất sưu tập và trưng bày các mẫu “của quý” của tất cả các loài động vật có vú được tìm thấy.

Thăm bảo tàng dương vật siêu shock ở Iceland 1

Đây là một điểm nóng rất hấp dẫn du khách hiếu kỳ bởi khi đến đây, du khách từ khắp nơi trên thế giới sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng cận cảnh "chìa khóa tình yêu" của giống đực. 


Thăm bảo tàng dương vật siêu shock ở Iceland 2

Nhà sử học Sigurdur Hjartarson chính là người sáng lập đồng thời là người sở hữu bảo tàng Phallological.

 
Thăm bảo tàng dương vật siêu shock ở Iceland 3

Hjartarson miêu tả bảo tàng Phallological là “nơi có bộ sưu tập dương vật vĩ đại nhất thế giới”. Ông khẳng định, đây không mang tính khiêu dâm, mà là một địa điểm nghiên cứu một cách nghiêm túc về cơ quan sinh dục nam.


Thăm bảo tàng dương vật siêu shock ở Iceland 4

Thăm bảo tàng dương vật siêu shock ở Iceland 5

Hjartarson bắt đầu sưu tập loại "hàng độc" này từ năm 1974. Chiếc đầu tiên ông sưu tập được là “của quý” của một con bò với hình dáng chẳng khác gì một chiếc roi da.


Thăm bảo tàng dương vật siêu shock ở Iceland 6

Thăm bảo tàng dương vật siêu shock ở Iceland 7

Hiện giờ, Hjartarson tự hào sở hữu 276 “cái ấy” của 92 loài động vật khác nhau. Cái bự nhất trong bộ sưu tập "của quý" là của một con cá nhà táng, với cân nặng tới 70kg và chiều dài 1,7m.


Thăm bảo tàng dương vật siêu shock ở Iceland 8

Ngoài ra, còn có cả dương vật voi, gấu bắc cực, các loài hải mã và hải cẩu.


Thăm bảo tàng dương vật siêu shock ở Iceland 9

Thăm bảo tàng dương vật siêu shock ở Iceland 10

Hiện vật của các loài động vật này hầu hết đều là đồ hiến tặng từ những thợ săn, ngư dân, các nhà sinh học. Tất cả đều được Sigurdur Hjartarson thu thập trong hơn 10 năm. Ông đã ướp formol hoặc làm khô chúng và treo trên tường.


Thăm bảo tàng dương vật siêu shock ở Iceland 11

Trong nhiều năm, bảo tàng này không hề có dương vật người. Tới năm 2008, các thành viên đội bóng ném quốc gia Iceland hiến tặng bảo tàng 15 phôi dương vật của họ.


Thăm bảo tàng dương vật siêu shock ở Iceland 12

Sau đó, ông cũng được 2 người đàn ông hiến tặng tinh hoàn và bao quy đầu. Bốn người đàn ông khác, gồm một người Iceland, một người Đức, một người Mỹ và một người Anh - đã cam kết tặng dương vật của họ cho bảo tàng sau khi họ qua đời.


Thăm bảo tàng dương vật siêu shock ở Iceland 13

Ngày 13 tháng 4 năm 2011 vừa qua, bộ sưu tập của bảo tàng độc đáo này trở nên hoàn thiện hơn bao giờ hết bởi bộ phận sinh dục của cụ ông 95 tuổi người Iceland - Pall Arason. 


Thăm bảo tàng dương vật siêu shock ở Iceland 14

Theo lời ông Hjartarson - quản lý bảo tàng, cụ Arason cũng làm trong ngành du lịch và qua đời hôm 5/1/2011 tại thị trấn lân cận Akureyri. 

Việc tách “của quý” của cụ này đã được thực hiện tại bệnh viện với sự giám sát của bác sĩ. Đây là tác phẩm đầu tiên thuộc con người được trưng bày tại đây.


Thăm bảo tàng dương vật siêu shock ở Iceland 15

Bảo tàng chính thức được mở cửa vào năm 1997 tại Reykjavík. Đến năm 2003 nó đã thu hút hơn 5.200 du khách tới thăm quan mỗi năm, trong đó có 4.200 người nước ngoài.

Bảo tàng được xây dựng tại Reykjavik nhưng vài năm trước đã chuyển đến Husavik, một thị trấn nhỏ hơn. Ngày nay, bảo tàng Phallological là một phần quan trọng của ngành công nghiệp du lịch của địa phương này tại Iceland, đưa hàng nghìn du khách đến đây mỗi mùa hè.

Không có nhận xét nào: