Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Nước Pháp ngọt ngào trong phim 'Midnight in Paris'


Ngọt lịm và lãng mạn đến mức bạn sẽ không thể chối từ!

Khám phá những mảnh đất tuyệt đẹp với Cars 2

'Midnight in Paris' - bộ phim cho những tâm hồn lãng mạn

Nếu bạn là một tín đồ du lịch, lại mơ mộng và lãng mạn thì nhất định phải xem Midnight in Paris - bộ phim của đạo diễn gạo cội Woody Allen đã giành được giải Oscar hồi đầu năm nay với Kịch bản gốc xuất sắc! Bởi chỉ cần ung dung ngồi nhai bỏng ngô ngay tại nhà thôi, bạn cũng có thể đắm mình với những cảnh sắc đậm chất Paris đẹp điên đảo rồi. Nhân dịp bộ phim tuyệt hay này sẽ làm các bạn ngất lịm trên các rạp chiếu kể từ ngày mai 25/5, hãy cùng chúng tớ đi du lịch nước Pháp qua màn ảnh nhỏ ^^!
Kỳ này, chúng mình sẽ dạo chơi ở sông Seine và chui vào hộp đêm Moulin Rouge trước đã, rồi sau đó mới ghé qua vườn hoa Giverny đẹp nhất thế giới, mua sắm tưng bừng ở khu chợ trời Saint Ouen, thả hồn trên cầu Alexandre III cổ kính và đi bộ dưới những cơn mưa bất chợt của Paris nhé.
1. Tháp Eiffel tráng lệ bên sông Seine êm đềm
Hơn một trăm năm nay, hình ảnh nước Pháp và Thủ đô Paris gắn liền với tháp Eiffel. Người ta không thể hình dung Paris mà lại không có tháp Eiffel. Và Midnight in Paris cũng vậy!
Được xây dựng năm 1889, để phục vụ triển lãm quốc tế, tháp Eiffel là kỳ đài đã gây ra nhiều tranh luận nhất ở Paris. Không một người dân Paris nào sống vào cuối thế kỷ 19 lại có thể thờ ơ với sự xuất hiện của tháp Eiffel được.
Paris đẹp mê hồn với tháp Eiffel, sông Seine xanh biếc và những con thyền neo đậu dọc 2 bên sông.
Ngày ấy, Pháp đã cho phép xây dựng một tháp bằng sắt, tháp cao 300m ở Quảng trường Tháng Ba (Champ de Mars) bên bờ sông Seine. Trong số 700 đề án thiết kế được gửi đến người ta chỉ giữ lại 3 đề án để xem xét. Cuối cùng đề án của Gustave Eiffel 36 tuổi, kỹ sư, nhà thầu khoán và nhà doanh nghiệp tài ba đã được chấp thuận. Cả cơ nghiệp của cải của mình, Eiffel dồn hết vào việc xây dựng một công trình đồ sộ đầy khó khăn, thêm nữa còn vấp phải sự không đồng tình của dư luận.
Ý tưởng của Eiffel muốn dựng lên một tháp cao hơn 300 mét bằng sắt thép đã gây tranh luận gay gắt giữa những người muốn duy trì truyền thống và những người có xu hướng tân thời. Trong giới nghệ thuật và văn học, đa số giận dữ vì họ e rằng công trình đồ sọ sắt thép này sẽ là một vết đen trên bầu trời Paris. Trong khi đó thì Eiffel thốt lên hào hứng: Nước Pháp là quốc gia duy nhất có cột cờ cao hơn 300m. Thật vậy, vào thời kỳ đó, tượng đài cao nhất ở Washington cũng còn thấp hơn tháp Eiffel đến 125m.
Có một chi tiết thú vị ít người biết, đó là trước khi Paris đầu hàng Đức trong Chiến tranh thế giới II, Pháp buộc phải "phá hủy" Eiffel bằng cách đập vỡ hệ thống thang máy ngăn không cho kẻ thù thưởng thức quang cảnh thành phố từ trên cao. Nhưng vì Hitler lười đi bộ để leo lên tháp, năm 1944, thang máy được sửa chữa lại. Nhờ thế, quân Đồng minh lại được dịp lên xuống ngắm thành phố thỏa thích.
Cảnh quay nhân vật nhà văn kiêm biên kịch người Mỹ Gil lững thững đi bộ dọc bờ sông Seine êm đềm.
Nhắc đến tháp Eiffel, người ta cũng không thể quên hiện hữu bên cạnh nó là dòng sông Seine thơ mộng. Chẳng phải khi xem Midnight in Paris, nhân vật Gil đã từng cuốc bộ dọc bờ sông này với những băn khoăn trăn trở đó sao. Không biết trong lòng Gil, sông Seine là gì nhỉ, nhưng với người Paris, họ thích gọi thành phố của mình là "Người con gái của sông Seine". Dọc theo bờ sông là rất nhiều danh lam thắng cảnh và các kiến trúc trứ danh của mọi thời đại khiến người ta phải ngây ngất như đang đi vào một nơi triển lãm hùng vĩ.
Khi đi dọc bờ sông Seine của Paris, bạn có thể quên đi tất cả ồn ào náo nhiệt của xe cộ, quên sự chật chội của nhà cửa đường phố. Nhìn những con tàu neo đậu dọc bờ sông nguời ta có cảm tuởng đi nguợc trở về Paris trong quá khứ vàng son của đầu thế kỷ 20. Paris là một thành phố diễm lệ của du lịch, vì thế nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy sự đa dạng của những con tàu, phần lớn là tàu bateau mouche, bato-bus... chuyên chở du khách. Còn những con tàu khác neo đậu phía Đông Paris từ Bercy, qua thư viện François Mitterand, thì phản ảnh cuộc sống thực của Paris - nơi thợ thuyền, người dân thường sinh sống, trên những con tàu nhỏ kích thước khiêm tốn. Nhưng qua phía Tây của Paris, từ Bois de Boulogne, Suresnes, đó lại là vùng đất của những doanh nhân giàu có, sống trên những con tàu lịch lãm trị giá cả triệu Euros, bên cạnh những nhà hàng nổi, lộng lẫy sang trọng như Vieux Galion, Pourquoi Pas, Blue Shadow. Đó chính là cuộc sống trên đất liền của những khu phố đắt tiền, Paris trưởng giả.
2. Cối xay gió đỏ - Moulin Rouge
Dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong Midnight in Paris thôi, nhưng hình ảnh Cối xay gió đỏ - hộp đêm Moulin Rouge vẫn để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả, đủ để thấy rằng những nét tiêu biểu nhất của Paris đều hiện hữu vào đây. Khi nói đến Paris, không thể không nói đến những hộp đêm sang trọng nổi tiếng như: Lido, Crazy Horse và đặc biệt là Moulin Rouge.
Hình ảnh Moulin Rouge trong Midnight in Paris.
Và ngoài đời.
Moulin Rouge là hộp đêm lâu đời nhất (123 tuổi) so với Lido và Crazy Horse, là biểu tượng trong văn hoá của Paris. Trước mặt tiền của hộp đêm là chiếc cối xay gió đặt trên nóc nhà nhấp nháy ánh đèn néon đỏ, ngay trung tâm khu phố thời trang trên đại lộ Clichy thuộc quận 18 (gần khu Montmartre). Hộp đêm này đã được chính chủ nhân của rạp Olympia ở Paris xây dựng vào năm 1889. Vào thủa xa xưa ở nước Pháp, mỗi vùng đều có một nhà máy xay lúa, với bốn cánh quạt gió lớn. Do đó, nhà máy xay lúa bằng gió là một hình ảnh quá quen thuộc đã đi vào tiềm thức của dân gian. Đó là lý do vì sao mà Moulin Rouge lại lấy hình ảnh cối xay gió đỏ và trở thành biểu tượng văn hóa của Paris.
Điệu nhảy French Cancan nổi tiếng và đặc trưng ở hộp đêm Cối xay gió đỏ của các vũ công Doris Girl.
Có thể nói, nhắc đến Moulin Rouge người ta nghĩ ngay đến Paris về đêm. Bước vào bên trong, bạn sẽ được chiêm ngưỡng sân khấu được trang trí vô cùng huy hoàng và lộng lẫy, được thưởng thức những vũ điệu sống động luôn luôn đổi mới và những nữ vũ công xinh đẹp được mệnh danh là Doris Girl. Vũ điệu đặc biệt luôn luôn mở đầu chương trình là điệu nhảy French Cancan (màn nhảy biểu tượng nổi tiếng của Moulin Rouge) với váy xòe nhiều lớp 3 màu xanh, trắng, đỏ tượng trưng cho màu cờ nước Pháp. 80% bài hát trình diễn ở đây đều là bài hát của Pháp, có khoảng hơn 100 nghệ sĩ trình diễn, trong đó luôn luôn có 60 nữ vũ công. Một buổi trình diễn có thể kéo dài liên tục trong hai tiếng đồng hồ, với 9 lần thay đổi áo quần mới lạ đến choáng ngợp.
Ngoài điệu vũ French Cancan, Moulin Rouge còn có màn nhảy then chốt là bồn cá lớn với các mỹ nhân ngư. Bạn có thể tưởng tượng nổi không, khách đến Moulin Rouge lúc nào cũng chật kín ở mức độ 100/100. Hộp đêm này tiêu thụ rượu sâm banh với một số lượng trung bình 350.000 chai mỗi năm. Nơi đây từng tiếp đón nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Frank Sinatra, Joséphine Baker, Jane Avril, Edith Piaf...
Hình ảnh Cối xay đỏ trong bộ phim ca nhạc nổi tiếng Moulin Rouge do Nicole Kidman làm nhân vật chính.
Nếu bạn là một mọt phim chính hiệu, chắc chắn không thể quên bộ phim ca nhạc đình đám Moulin Rouge(2001) của đạo diễn Baz Luhrmann, đã tái hiện lại cuộc sống ở hộp đêm này qua những thước phim đẹp long lanh thế nào. Bộ phim lấy cảm hứng từ chính tác phẩm nổi tiếng Camille (Trà hoa nữ) của Alexandre Dumas con, kể về bi kịch tình yêu giữa nàng kĩ nữ Satine xinh đẹp (Nicole Kidman thủ vai) và nhà văn nghèo Christian (Ewan McGregor đóng). Để rồi sau đó, Moulin Rouge đã đánh bại những siêu phẩm hành động như The Dark Knight (Kỵ sĩ bóng đêm), Lord of the Rings (Chúa tể của những chiếc nhẫn) hayPirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Caribbea) để trở thành bộ phim được nhiều khán giả yêu thích nhất trong 10 năm trở lại đây, lọt vào top những bộ phim hay nhất thập kỷ.
Ghé thăm vườn hoa Giverny và mua sắm thả ga ở chợ trời Saint-Ouen đi, để rồi thả mình trong những cơn mưa bất chợt đẹp tuyệt vời của Paris nữa...

3. Vườn hoa thần tiên Giverny
Bước ra từ hộp đêm Moulin Rouge với những tiếng nhạc xập xình, ồn ã, bạn có thể thư thái bước vào vườn hoa Giverny nổi tiếng với khung cảnh nên thơ đẹp tuyệt vời. Nếu có cơ hội đến Pháp, sẽ chẳng có lý do khiến bạn có thể bỏ qua khu vườn ao được xếp vào danh sách những khu vườn đẹp nhất thế giới này. Ở đó, bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp của rất nhiều loài hoa, nét thanh bình cây cầu Nhật bắc ngang ao màMonet thường gọi là cầu Lily, hay tham quan chính ngôi nhà Monet đã từng sinh sống và làm việc hơn 30 năm. Chính trên chiếc cầu kia, cặp tình nhân Gil và Inez trong Midnight in Paris đã có những cảnh quay vô cùng ngọt ngào và lãng mạn.
Gil và Inez đã có cảnh quay lãng mạn trên cây cầu Nhật bắc qua vườn ao nhà Monet.
Khu vườn ao tuyệt đẹp ngoài đời thực.
Chỉ cách thủ đô Paris chỉ 1 giờ lái xe thôi là bạn có thể đến ngôi làng Giverny rồi. Tại đây, Monet đã bỏ ra 30 năm cuối đời để vẽ về khu vườn ao của mình và ông đã vẽ khoảng 300 bức tranh, trong đó có 40 bức tranh khổ lớn, nổi tiếng nhất là hàng loạt những bức tranh về hoa súng.
Giverny ở vùng Normandy là một ngôi làng nhỏ, cách Paris 84 km nằm bên bờ con sông nhỏ Epte, phụ lưu của dòng sông Seine. Năm 1883, lúc Monet đến ở, nơi đây chỉ có 300 người. Trong một lần đi xe lửa ngang qua đây, Monet đã bị thu hút bởi phong cảnh nên thơ của vùng này và ông quyết định ở lại đây. Khi vừa dọn tới Giverny, xung quanh ngôi nhà chỉ là một khoảnh đất trồng rau và táo. Là một họa sĩ yêu hoa, Monet đã áp dụng những kiến thức và tài năng nghệ thuật của mình vào việc trang trí khu vườn, làm cho nó trở thành một tác phẩm được yêu thích nhất ngày nay. Khu vườn ao Giverny được chia thành 2 khu vườn chính là Clos Normand và khu vườn ao. Khu vườn đẹp nhất vào tháng 4 - tháng 10, đây là thời điểm rất nhiều loài hoa trong vườn đua nhau nở, không khí thoáng đãng nên du khách có thể chọn những tháng này để tham quan.
Ảnh trên là căn nhà nơi Monet đã từng sống trong khuôn viên vườn hoa Giverny. Monet đã bỏ ra 30 năm cuối đời để vẽ về khu vườn ao của mình.
Khu vườn Clos Normand gồm nhiều loài hoa với nhiều màu sắc khác nhau như hoa tulip, cẩm tú cầu, … và nổi tiếng nhất khu vườn là hoa súng - loài hoa là tâm điểm trong một số bức tranh nổi tiếng của Monet. Cách sắp xếp trong vườn tuy bất đối xứng, nhưng lại tạo nên một khung cảnh hài hòa, tươi mát.
Ngôi nhà và vườn Giverny bây giờ đã trở thành một nơi được thăm viếng nhiều đứng hàng thứ nhì sau điện Versailles. Mỗi năm, khu vườn Giverny đón khoảng 500.000 du khách. Họ đến đây để cảm nhận sức sống của thiên nhiên trong những kiệt tác tranh của Monet. Các bạn có thể đến Giverny bằng tàu điện ngầm, xuất phát từ trạm Saint-Lazare Paris, mất khoảng 45 phút, giá vé là 14 EUR. Ở đây mở cửa tất cả các ngày từ 1/4 - 1/11, từ 09h30 - 18h hàng ngày. Giá vé người lớn là 9 EUR, trẻ em từ 7 - 12 tuổi và sinh viên là 5 EUR.
4. Khu chợ trời lớn nhất thế giới ở Saint-Ouen
Tạm thời, nếu đến Pháp, hãy quên đi bảo tàng Louvre và đại lộ danh tiếng Champs Elysées, để đi dạo một vòng quanh khu chợ trời lớn nhất thế giới Saint-Ouen đã. Dám cá những cô nàng mê mua sắm sẽ không thể nhấc nổi chân rời khu chợ này sớm. Bởi bạn biết không, từ nhà sưu tập, các tay săn đồ đầy kinh nghiệm, những vị khách du lịch ngơ ngác, cho tới các chuyên gia sành sỏi với từng loại mặt hàng hay những người nắm quyền tạo ra xu hướng thời trang Nhật Bản, tất thảy họ đều ghé thăm khu chợ trời nổi tiếng ở thị trấn Saint-Ouen, Paris, Pháp.
Cảnh quay Gil đi bộ dọc theo khu chợ trời Saint-Ouen trong Midnight in Paris.
Khu chợ trời ở Saint-Ouen có từ thế kỷ 19, khi những người nhặt nhạnh thu gom bất cứ thứ gì họ tìm thấy trên phố, họ xuất hiện càng lúc càng nhiều và trở thành một nét đặc trưng của thủ đô Paris hoa lệ thời đó. Tuy nhiên, do những lo lắng về vấn đề vệ sinh, họ bị đẩy ra khỏi thủ đô sau cuộc chiến Pháp - Phổ năm 1870. Những tiểu thương này đã phải dựng lên những ngôi làng buôn bán ở ngoại ô thành phố và Saint-Ouen ra đời như thế. Nhận thấy sự cần thiết và nét văn hóa khá hay này, hội đồng thành phố sau đó đã đưa ra đạo luật về việc định cư để giữ gìn khu phố. Khu chợ phát triển nhanh đến mức rất nhiều quán rượu và cafe mọc lên, những người giàu có cũng tranh thủ mua các mảnh đất xung quanh để làm giàu. Năm 1920, thương buôn bắt đầu định cư ở đây, nhiều khu chợ khác ra đời và nổi tiếng đến ngày nay như chợ Vernaison, Malik, Biron, Vallès và đến năm 1991, thêm 13 khu chợ được thành lập.
Khu chợ trời ở Saint-Ouen có đầy đủ mọi thứ trên trời dưới bể mà bất cứ một người nào cũng thèm muốn lấp đầy cái túi của mình.
Ở những khu chợ trời này, bạn sẽ kiếm được cả một kho báu cũng nên, từ chiếc hộp nhà bếp tráng men cho đến chiếc bưu thiếp có từ thời kỳ đầu tiên của Paris, những bộ quần áo độc lạ, hay những vật tưởng như vô giá trị đến các tác phẩm nghệ thuật... Không khí, sự sôi động, cách trang trí bày bán ở đây là thứ mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới này. Chợ giời có khoảng 1.300 - 1.500 gian hàng với giá cả vô cùng phải chăng.
Đây là một trong những khu nghệ thuật và khu cổ đầu tiên của Paris, thu hút khách du lịch không kém gì tháp Eiffel hay công viên Dinesyland. Vernaison là chợ cổ nhất ở đây vẫn giữ được vẻ truyền thống trong từng hương vị và cả quầy hàng. Malassis mang dáng vẻ hiện đại hơn và bán những đồ xa xỉ hơn. Dauphine là thiên đường của những ai ham mê sách.
Chợ trời Saint-Ouen còn là một địa điểm du lịch văn hóa thú vị. Tại đây du khách có thể trò chuyện thỏa thích. Người bán hàng sẽ rất vui lòng và thích thú kể cho bạn nghe lịch sử của khu chợ. Có người đã ví von rằng khi đi dạo trong khu Saint-Ouen giống như đi vào quá khứ, trên những tấm bưu thiếp.
Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những tiệm cà phê bé xinh nằm nép mình nơi góc phố như thế này ở nơi đây.
Một điểm thú vị mà dám chắc các bạn cũng không thể bỏ qua, đó là những tiệm cà phê bé bé xinh xinh rất thi vị nằm nép mình một góc phố. Trong số ấy nổi tiếng nhất là tiệm Louisette, không chỉ có khách du lịch mà còn cả các ngôi sao cũng đến đây để thưởng thức không khí của tiếng kèn bễ, các bài hát và điệu nhảy. Tại chợ Cambo, bạn sẽ thấy La chope des puces - nơi các nhạc công lớn nhất và các tín đồ của dòng jazzmanouche tìm đến. Cuối cùng, với những ai thích kiểu nông thôn, bạn có thể ghé quán Le piccolo, sau chợ Malik, vẫn giữ nguyên trang trí giống như khi bắt đầu mở cửa.
Tối thứ tư, thứ năm, thứ sáu, phiên chợ được dành cho kịch với phần trình diễn của đoàn Picol’off. Các tối khác dành cho các buổi hòa nhạc. Hãy ghi chú vào sổ tay của bạn đi, chợ Saint-Ouen chỉ mở vào thứ 7 và chủ nhật thôi đấy nhé!
5. Cầu Alexandre III - vẻ đẹp cổ xưa kinh điển
Đây là nơi thực hiện cảnh kết của phim Midnight in Paris, khi Gil và Inez đi bộ dưới cơn mưa bất chợt đậm chất Pháp như người ta thường nói: "Paris đẹp nhất trong mưa".
Cầu Alexandre III là một trong những cây cầu đẹp nhất thành phố, cả về kiến trúc, trang trí, cũng như vị trí giao thông quan trọng. Cây cầu này bắc qua sông Seine giữa quận 7 và quận 8. Lúc đầu cây cầu này mang tên Sa hoàng Nga (những năm 1900), có 3 nhịp, với nhịp giữa bằng thép, kiểu vòm 3 khớp, dài 107,5 m. Hai nhịp còn lại là vòm đá với tổng chiều dài cầu là 160 m, rộng 40 m. Ở mỗi đầu cầu, có 2 trụ lớn được xây dựng để đặt tượng, tạo thêm vẻ uy nghi cho cầu. Trên cầu được trang trí rất nhiều, nói không ngoa rằng đây là cây cầu được trang trí đẹp nhất thành phố. Điều gì đã khiến Alexandre III vượt lên ngôi đầu bảng trong tổng sổ 35 cây cầu ở Paris nhỉ?
Cầu Alexandre III nhuộm vàng đẹp mơ màng dưới ánh chiều tà.
Điểm cộng đầu tiên chính là ở vị trí của Alexandre III. Rất gần Petit Palais và Grand Palais, cũng như Hôtel des Invalides, đứng trên cầu nhìn thấy tháp Eiffel phía xa, chỉ từng đó thôi đã đủ làm Alexandre III trở thành một điểm dừng chân thú vị. Kiến trúc và những trang trí trên cây cầu càng làm nổi bật hơn thuận lợi địa thế ban đầu này.
Cũng nhờ điểm cộng về vị trí này mà nghiễm nhiên Alexandre III đã ẵm luôn điểm thuận lợi thứ 2, đó là nó đã đáp ứng được rất nhiều đòi hỏi, trong đó có tiêu chí độ cao của cây cầu không được phép che lấp các cảnh quan nổi tiếng xung quanh.
Cảnh cuối trong Midnight in Paris, Gil và Inez đã đi bên nhau dưới cơn mưa bất chợt trên cây cầu lịch sử đậm chất Pháp.
Bên cạnh đó, nếu may mắn được dạo chơi trên cây cầu này, bạn cũng sẽ nhanh chóng tìm thấy trên cây cầu những bức tượng được ghi vào tên thắng cảnh Unesco như: "La France de la Renaissance" (nước Pháp của thời Phục hưng), hay con ngựa có cánh với thiên thần cầm một chiếc kèn "La Renommée des Arts" (Sự nổi danh của nghệ thuật), chú bé và con sư tử "Lion à l'enfant" (sư tử và đứa trẻ) hay "La France de Louis XIV" (nước Pháp của Louis 14) để kỉ niệm một trong các vị vua lớn của nước Pháp "Le Roi Soleil" (ông vua mặt trời).
Adele đã chọn cầu Alexandre III để thực hiện MV Someone like you nổi tiếng.
Vì Alexandre III sở hữu một vẻ đẹp cổ xưa quá ư kinh điển, nên rất nhiều cô dâu, chú rể đến đây chụp ảnh. Cũng chính "sơn ca nước Anh" Adele - người vừa giành chiến thắng ngoạn mục với 6 hạng mục quan trọng tại Grammy năm nay - đã chọn cây cầu này để quay MV Someone like you đấy thôi!
Ý Ly

'Midnight in Paris' - bộ phim cho những tâm hồn lãng mạn


Teen chuẩn bị xao xuyến, mơ màng trước vẻ đẹp không thể đẹp hơn của thủ đô nước Pháp nhé!

Tại Oscar hồi đầu năm nay, Midnight in Paris của đạo diễn gạo cội Woody Allen đã được đề cử 4 giải, trong đó có Phim hay nhất. Cuối cùng, phim đã giành giải Kịch bản gốc xuất sắc một cách đầy thuyết phục. Bác Woody Allen vốn được coi là "bậc thầy kể chuyện" tình cảm hài ở Hollywood với những câu chuyện tình xảy ra ở rất nhiều thành phố nổi tiếng như New York (Mỹ), London (Anh), Barcelona (Tây Ban Nha). Trong Midnight in Paris, teen sẽ được vi vu tới Paris (Pháp) và hòa mình vào không khí hoài cổ của nơi đây.
Poster mơ màng, lãng đãng của "Midnight in Paris". Ảnh: Sony.
Phim xoay quanh Gil (Owen Wilson), một nhà văn kiêm biên kịch người Mỹ, cùng vị hôn thê xinh đẹp Inez (Rachel McAdams) tới Paris đi du lịch trước khi tổ chức đám cưới. Tại đây, Gil đã "tức cảnh sinh tình", nảy nở tình cảm với chính Paris hoa lệ. Anh chàng thích dạo phố dưới cơn mưa, khám phá những con ngõ nhỏ của thủ đô nước Pháp và hồi tưởng về nơi đây trong thập niên 1920. Trong khi đó, hôn thê của anh lại khá hiện đại và thực tế. Cô thích khám phá các công trình, các điểm vui chơi giải trí ở Paris chứ không muốn lãng đãng như Gil.
Một buổi tối, Gil lạc đường khi tìm cách trở về khách sạn. Lúc chuông đồng hồ điểm 12h, một chiếc xe Peugeot cổ đã đưa anh tới một bữa tiệc xa hoa. Tại đây, anh không còn tin vào mắt mình khi được gặp gỡ, trò chuyện với nhà văn Hemingway, danh họa Pablo Picasso, vợ chồng nhà văn Scott và Zelda Fitzgerald... Chiếc xe kia đã đưa Gil trở về Paris thập niên 1920 - thời điểm mà những nhà văn, nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp nơi đã hội tụ tại đây và cho ra đời những kiệt tác nghệ thuật. Gil đắm chìm trong một giấc mộng mà anh chẳng hề muốn bị bừng tỉnh...
Anh chàng Gil (Owen Wilson) lạc lối lúc nửa đêm ở Paris và vô tình du hành về thời thập niên 1920. Ảnh: Sony.
Nếu bạn là người yêu du lịch thì chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng bị Midnight in Paris chinh phục chỉ với hơn 3 phút đầu phim. Trong tiếng kèn cổ điển êm ái, Paris hiện ra một cách đầy choáng ngợp, xa hoa, tráng lệ, mộng mơ như nó vốn thế. Ngọn tháp Eiffel huyền thoại ngự bên dòng sông Seine, những cây hoa giấy khẽ đu đưa trong gió, cối xay gió màu đỏ đặc trưng, đường Khải Hoàn Môn tấp nập người qua lại, những con ngõ ẩn mình trong các công trình kiến trúc cổ kính, những quán nước bên đường thơm nức mùi cà phê. Và đương nhiên không thể thiếu những cơn mưa bất chợt như người ta thường nói: "Paris đẹp nhất trong mưa".
Xuyên suốt chiều dài phim, hàng loạt những bối cảnh, điểm đến ở Paris sẽ khiến chúng ta phải xuýt xoa "Ôi", "A, giá mà một lần được đến đây nhỉ". Nụ hôn đầu phim của hai nhân vật Gil và Inez diễn ra trên cây cầu Nhật nổi tiếng ở khu vườn Giverny - nơi cách Paris một tiếng đi xe. Tại đây, danh họa Claude Monet đã dành 30 năm để vẽ khu vườn mà ông đã sinh ra và lớn lên. Nhiều đôi tình nhân chọn chốn thơ mộng này để đính ước, thề nguyện. Teen còn được dạo chơi đến khu chợ trời ở Saint Oue-en, Seine-Saint-Denis và cây cầu Alexandre III, bắc qua sông Seine giữa quận 7 và quận 8.
Paris đẹp huyền ảo trong đêm. Ảnh: Sony.
Ý tưởng của bộ phim cực kỳ thú vị - một anh chàng đi dạo phố lúc nửa đêm leo lên chiếc xe cổ để trở về quá khứ. Chắc hẳn teen ai cũng mong muốn một ngày nào đó bỗng dưng được du hành thời gian, trở về thời ấu thơ, thời học sinh và sống lại một lần nữa thời kỳ mà mỗi người cho là "vàng son". Ý tưởng này đánh trúng vào tâm lý của người xem và tạo nên sự hưng phấn khi theo dõi. Giữa một bối cảnh đẹp như Paris - thành phố tình yêu - thì câu chuyện của phim lại càng trở nên ngọt ngào, lãng mạn hơn.
Diễn xuất của dàn diễn viên rất đồng đều và ai cũng để lại ấn tượng sâu đậm. Owen Wilson quả thực là được "đo ni đóng giầy" cho vai Gil. Bản mặt "ngô ngố", ngơ ngác của anh ấy kết hợp với phong cách ăn mặc "đóng thùng" mọi lúc mọi nơi đã cho thấy một chàng trai hoài cổ rồi. Chị Rachel McAdams thì đúng phong cách quyến rũ, hiện đại và thực tế đến mức thực dụng. Dàn diễn viên phụ của phim cũng toàn những gương mặt quen thuộc thôi teen ạ. Nào là Carla Bruni (phu nhân tổng thống Pháp), Tom Hiddleston (Loki trong The Avengers), "bông hồng Pháp" Marion Cotillard, tài tử Andrien Brody...
Một cảnh quay đẹp và lãng mạn của "Midnight in Paris". Ảnh: Sony.
Midnight in Paris mang một không khí hoài cổ và dành riêng cho những ai yêu sự lãng mạn. Nếu bạn là người thích đi dạo dưới những cơn mưa, thích nghe nhạc cổ điển, viết thư tình bằng tay thì chắc chắn sẽ thấy một sự đồng cảm rất lớn khi xem bộ phim này. Còn nếu bạn là người sống thực tế thì cũng hãy yên chí rằng màu sắc lãng mạn, ngọt ngào của Midnight in Paris cũng sẽ đủ sức "hạ gục" trái tim và khiến bạn trầm trồ khi xem phim đó. Đôi khi trong nhịp sống hiện đại hối hả này, chúng ta cũng cần có những khoảng lặng để ngẫm về quá khứ, mơ về sự hoài cổ và biết đâu đấy, một ngày lại được chiếc Peugeot cổ đưa đi du hành thời gian thì sao!
Midnight in Paris mang màu sắc Pháp xâm chiếm các rạp phim Việt Nam từ ngày 25/5. Khi đi xem phim, teen nên ăn mặc theo phong cách Vintage để "ton sur ton" với bộ phim nha. ^^
57 Bananas

Hình ảnh siêu lãng mạn trong phim 'Midnight in Paris'


Con đường nơi Gil đã leo lên chiếc xe cổ để trở về Paris thập niên 1920.
Paris đẹp mê hồn và làm xao xuyến lòng người.
Những con đường đá vắng lặng.
Gil đi dạo bên bờ sông Seine êm đềm.
Paris đẹp nhất khi trời mưa.
Tháp Eiffel kỳ vĩ ngự bên sông Seine.
Paris khi bắt đầu về đêm.
(Ảnh: Sony)



Không có nhận xét nào: