Bạn đã bao giờ nghe đến kiểu nhảy bungee chưa?
Tộc người Vanuatu có một nghi thức tâm linh hết sức đặc biệt và khá rùng rợn, đó là cả đàn ông và trẻ nhỏ đều phải đối mặt với độ cao trong kiểu nhảy bungee. Truyền thống này thường diễn ra vào khoảng giữa tháng 4 và tháng 5 ở hòn đảo Vanuatu, phía Nam Thái Bình Dương. Người trong bộ tộc gọi đó là tục lệ Naghol và là thử thách bắt buộc dành cho những chàng trai trẻ trên đảo. Người Vanuatu quan niệm rằng khi đàn ông và trẻ em vượt qua được nỗi sợ hãi đó thì mới đủ rắn rỏi để bước vào đời và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình sau này.
![]() |
| Những cậu bé trong độ tuổi từ 7 - 10 đã phải thực hiện nghi thức này. |
Tuy nhiên, trẻ em được thử thách ở độ cao thấp hơn, trong khi thanh niên đứng trên đỉnh tháp và nhảy xuống. Những người thực hiện nghi thức này sẽ phải leo lên đỉnh của một tháp được dựng hoàn toàn bằng gỗ. Dụng cụ an toàn duy nhất chỉ là một sợi dây từ cây rừng được buộc quanh bụng. Trong khi đó, hai sợi dây thân cây nho buộc vào hai chân của người thực hiện nghi thức nhảy bungee. Việc còn lại là thử thách lòng can cảm với độ cao 9,1m. Một tòa tháp gỗ được dựng lên trên một ngọn đồi và mỗi khi có người từ đỉnh nhảy xuống, cả tòa tháp như lắc lư, để người nhảy chỉ còn cách mặt đất vài centimet.
| Họ tự dựng một tòa tháp cao bằng tre, gỗ rồi sau đó leo lên, buộc dây quanh người rồi lao mình vào không trung. |
Nhiếp ảnh gia Steve Davey 46 tuổi, đến từ Brixton, London, nước Anh đã may mắn được chứng kiến tục lệ Naghol trên đảo Vanuatu và ghi lại những hình ảnh rùng rợn này. Chú Steve cho biết: “Tôi luôn muốn chứng kiến nghi thức Naghol kể từ khi biết đến tài liệu nghiên cứu của David Atenborough khi tôi còn nhỏ. Nhảy Naghol là một phần của văn hóa trên hòn đảo Vanuatu hoang sơ”.
Người dân địa phương thường mất hai tới ba tuần để dựng tháp gỗ nhằm phục vụ truyền thống Naghol. Mỗi năm, tháp gỗ lại được làm mới một lần.
![]() |
| Nếu không tính toán chính xác, dây quá dài so với chiều cao của tòa tháp, họ có thể gặp tai nạn khủng khiếp. |
Thực chất, nhảy Bungee (đeo dây và nhảy từ trên cao xuống) là một trong những hoạt động thể thao mạo hiểm nhất thế giới đang được ưa chuộng tại nhiều quốc gia. Nó trở thành một trào lưu rộng khắp và lan nhanh một cách chóng mặt đến các khu vực châu Á. Người nhảy Bungee phải đảm bảo được đầy đủ các yêu cầu về sức khoẻ (đặc biệt các vấn đề liên quan đến tim, mạch, huyết áp, thần kinh...) trước khi thực hiện cú lao ngoạn mục của mình.
Bungee ở mỗi quốc gia cũng có những khúc biến tấu đầy ngẫu hứng. Giờ đây người ta nhảy Bungee không chỉ bằng một chiếc dây thừng cao su, hay dây thừng latex như tộc người Vanuatu. Người ta có thể nhảy Bungee cùng với một đồ vật nặng như xe đạp, xe máy và cả ô tô đã nữa, mang lại những sắc thái mới cho môn thể thao nguy hiểm này. Các cú nhảy và những sự kiện Bungee đã được thực hiện từ trực thăng (với những pha nhào lộn trên không), từ cầu (xuống nước và lặn), từ nóc nhà cao tầng, từ tháp, từ mỏm đá và cả từ nóc toa tàu đang chạy trên sườn núi. Có ít các thành viên nhắc đến tai nạn của cú nhảy nguy hiểm này. Một phần có lẽ bởi họ là những tín đồ mộ đạo của Bungee.
Những người đam mê môn thể thao này luôn tìm cho mình những chỗ nhảy thật độc đáo, có cảnh quan đẹp và đặc biệt có chiều cao ấn tượng. 5 địa điểm nhảy Bungee cao nhất và thích nhất chính là: cầu Europabrücke, Áo - cao 192m, cầu Bloukrans, Nam Phi - cao 216m, đập Verzasca, Thuỵ Sỹ - cao 220m, tháp Macao - Trung Quốc - cao 233m và cầu Royal Gorge, Colorado, Mỹ - cao 321m. Nếu teen nào muốn thách thức với Thần Chết thì nhớ tìm đến những địa điểm nhảy ngoạn mục đó nhé.
Ken
Ảnh: DM
Ảnh: DM
Một dòng sông trên đảo Efate, Vanuatu
Đồng bằng của núi Yasur trên đảo Tanna
Tòa nhà quốc hội Vanuatu.
Một ngôi chợ ở thủ đô Port Vila.
Thót tim lễ hội nhảy cắm đầu của thổ dân
.
Lễ hội nhảy từ tháp cao 30 mét của thổ dân Vanuatu không dành cho những người yếu tim.
Lễ
hội nhảy cắm đầu hay còn gọi là Naghol là một trong những nghi lễ độc
đáo và đáng sợ nhất thế giới trong đó người đàn ông tham gia phải nhảy
từ độ cao cả chục mét mà hầu như không có bất cứ một thứ gì bảo hộ.
Lễ hội này đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness và nhanh chóng thu hút đông đảo khách du lịch tới đảo Vanuatu, ngoài khơi Thái Bình Dương.
Lễ hội này đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness và nhanh chóng thu hút đông đảo khách du lịch tới đảo Vanuatu, ngoài khơi Thái Bình Dương.
Naghol
thường được tổ chức vào tháng 4 hoặc tháng 5 hàng năm, sau mùa thu
hoạch. Trong thời gian chuẩn bị cho lễ hội Naghol, đàn ông không được
tiếp xúc với phụ nữ, tất nhiên càng không được quan hệ tình dục!
Phụ
nữ cũng không được bén mảng tới gần ngọn tháp xây bằng gỗ (sẽ dùng để
làm điểm nhảy cắm đầu trong lễ hội). Thổ dân ở đây cho rằng nếu có sự
đụng chạm của phụ nữ, Tamalie, linh hồn sống trong tháp sẽ nổi giận,
khiến những người nhảy cắm đầu thiệt mạng. Thêm nữa, những người tham
gia nhảy không được phép đeo bất cứ loại bùa hộ mệnh nào.
Để
xây ngọn tháp, thông thường, người dân ở Vanuatu mất từ 2 đến 5 tuần và
cần tới sự góp sức của 20 – 30 người đàn ông. Họ cắt cây để tạo cấu
trúc của tháp, phát quang cỏ cây quanh ngọn tháp, loại bỏ những tảng đá
lớn quanh khu vực. Những ngọn tháp này thường có độ cao tới 30 mét.
Đàn
ông trong làng cũng đi chọn những sợi từ cây nho để buộc vào người tham
gia nhảy. Đây là hình thức bảo hộ duy nhất. Những sợi dây được chọn
phải có đủ độ đàn hồi và chắc chắn để đảm bảo an toàn cho người tham gia
nhảy.
Độ dài dây cũng phải vừa độ vì nếu quá dài, người nhảy sẽ đập đầu xuống đất, còn nếu quá ngắn, họ sẽ bị treo lơ lửng trên cao hay đụng vào ngọn tháp. Đêm trước ngày hội chính, người tham gia phải ngủ dưới ngọn tháp để xua đi tà ma.
Độ dài dây cũng phải vừa độ vì nếu quá dài, người nhảy sẽ đập đầu xuống đất, còn nếu quá ngắn, họ sẽ bị treo lơ lửng trên cao hay đụng vào ngọn tháp. Đêm trước ngày hội chính, người tham gia phải ngủ dưới ngọn tháp để xua đi tà ma.
Vào
buổi sớm tinh mơ ngày lễ chính, những người đàn ông phải thực hiện một
nghi lễ tẩy trần. Họ phải tắm bằng dầu dừa và trang trí lên cơ thể. Đàn
ông đeo răng lợn lòi quanh cơ thể, bọc “của quý” bằng một thứ vỏ cây gọi
là nambas. Phụ nữ mặc váy cỏ và để ngực trần, họ sẽ nhảy múa để cổ vũ
tinh thần những người đàn ông.
Khi
lễ hội bắt đầu, những người kém kinh nghiệm sẽ chỉ nhảy từ những tầng
thấp, trong khi những người nhảy “chuyên nghiệp” hơn sẽ kết thúc lễ hội
với màn nhảy từ tầng cao nhất xuống mặt đất. Khi xuống mặt đất, họ cũng
có chạm vai vào đất. Người Vanuatu cho rằng, nhảy càng cao, vụ mùa năm
sau càng bội thu.
Tốc
độ của mỗi người khi nhảy vào khoảng 72 km/giờ. Tất nhiên, rất nhiều
tai nạn đã xảy ra như gãy cổ, bất tỉnh… Tuy nhiên, người Vanuatu vẫn
tiếp tục thực hiện. Với các cậu bé 7, 8 tuổi, đây là một nghi lễ chứng
minh sự trưởng thành. Trong khi cậu bé nhảy, mẹ cậu sẽ cầm một đồ vật mà
cậu yêu thích và khi cậu bé hoàn thành cú nhảy, bà sẽ vứt đồ vật đó
đi.
Supertramp (Xzone/Tri Thức Thời Đại)
Naghol - lễ hội cầu mùa nguy hiểm nhất thế giới
Lễ hội nhảy cắm đầu hay còn gọi là Naghol là một trong những nghi lễ độc đáo và đáng sợ nhất thế giới trong đó người đàn ông tham gia phải nhảy từ độ cao cả chục mét mà hầu như không có bất cứ một thứ gì bảo hộ.
Cứ đến hẹn, vào ngày thứ 7 giữa tháng Tư và tháng Năm mỗi năm (sau mùa thu hoạch), người dân ở đảo Pentecost thuộc nước Cộng hòa Vanuatu lại tụ họp về để kỷ niệm ngày mùa với lễ hội Naghol.
Lễ hội này đã được ghi vào sách kỷ lục
Guinness và nhanh chóng thu hút đông đảo khách du lịch tới đảo Vanuatu,
ngoài khơi Thái Bình Dương.
Trong thời gian chuẩn bị cho lễ hội Naghol, đàn ông không được tiếp
xúc với phụ nữ, tất nhiên càng không được quan hệ tình dục!
|
Cú nhảy được thực hiện từ một tòa tháp gỗ được dựng riêng cho sự kiện
đặc biệt này. Phụ nữ cũng không được bén mảng tới gần ngọn tháp xây bằng
gỗ (sẽ dùng để làm điểm nhảy cắm đầu trong lễ hội). Thổ dân ở đây cho
rằng nếu có sự đụng chạm của phụ nữ, Tamalie, linh hồn sống trong tháp
sẽ nổi giận, khiến những người nhảy cắm đầu thiệt mạng. Thêm nữa, những
người tham gia nhảy không được phép đeo bất cứ loại bùa hộ mệnh nào.
|
Trong buổi lễ, những người đàn ông khỏe mạnh trong làng sẽ phải buộc
dây vào bụng hoặc mắt cá chân rồi nhảy xuống từ độ cao khoảng 15 -30m.
Đó là sợi từ cây nho. Đây là hình thức bảo hộ duy nhất. Những sợi dây
được chọn phải có đủ độ đàn hồi và chắc chắn để đảm bảo an toàn cho
người tham gia nhảy.
|
Độ dài dây cũng phải vừa độ vì nếu quá dài, người nhảy sẽ đập đầu
xuống đất, còn nếu quá ngắn, họ sẽ bị treo lơ lửng trên cao hay đụng vào
ngọn tháp. Đêm trước ngày hội chính, người tham gia phải ngủ dưới ngọn
tháp để xua đi tà ma.
|
Lễ hội Naghol gắn liền với một truyền thuyết từ cách đây vài thế kỷ.
Câu chuyện được người dân ở đảo Pentecost kể lại rằng: Có hai vợ chồng
nọ sống với nhau nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Một hôm người vợ
bị chồng đánh đập rất dã man, để thoát thân, người vợ bỏ chạy và trèo
lên một cái cây rất cao trong làng. Người chồng tàn ác không tha mà dồn
cô vợ đến đường cùng, anh ta cũng leo lên cây để “lôi cổ” cô vợ xuống.
Vì quá hoảng sợ, cô gái đã lao mình xuống đất chết trong nỗi thống khổ
và
tức giận. Sau khi vợ chết, người chồng đã biết lỗi của mình, vì nhớ
thương vợ, anh ta đã leo lên cây nọ để quyên sinh. Nhưng sau khi chết,
người vợ đã biến thành một cây dây leo bám chặt vào thân cây. Khi người
chồng nhảy xuống, cây dây leo liền quấn quanh mắt cá chân khiến anh ta
bị mắc lại và không thể chết được.
|
Từ câu chuyện cảm động này, người dân trong làng đã biến thành một
nghi lễ, gọi là lễ Naghol. Cứ mỗi mùa lễ hội, những người đàn ông trong
làng sẽ phải cởi bỏ quần áo và nhảy từ trên cây xuống đất. Về sau này,
người ta cho xây một cái tháp được làm từ gỗ rất thô sơ để phục vụ cho
lễ hội. Kể từ khi khởi công đến khi hoàn thành cây tháp mất khoảng 5
tuần và cần tới sự góp sức của 20 – 30 người đàn ông. Họ cắt cây để tạo
cấu trúc của tháp, phát quang cỏ cây quanh ngọn tháp, loại bỏ những tảng
đá
lớn quanh khu vực. Những ngọn tháp này thường có độ cao tới 30 mét.
Những người nhảy phải luyện tập làm sao cho đầu của họ chỉ chạm đúng mặt
đất. Mỗi lần chạm như thế, họ sẽ nói một câu để cầu nguyện cho mùa
khoai lang bội thu. Ngoài ra, lễ hội cũng là dịp để người dân bày tỏ
lòng biết ơn với những cây Kava, Tuluk, và Laplap.
|
Vào buổi sớm tinh mơ ngày lễ chính, những người đàn ông phải thực hiện
một nghi lễ tẩy trần. Họ phải tắm bằng dầu dừa và trang trí lên cơ thể.
Đàn ông đeo răng lợn lòi quanh cơ thể, bọc “của quý” bằng một thứ vỏ
cây gọi là nambas. Phụ nữ mặc váy cỏ và để ngực trần, họ sẽ nhảy múa để
cổ vũ tinh thần những người đàn ông.
|
Đàn ông trưởng thành và các bé trai (đôi khi còn có những cậu bé mới 7
tuổi) sẽ trèo lên tháp và hoàn thành các nghi thức cầu nguyện trước khi
nhảy xuống. Những cậu bé lần đầu tiên được tham gia lễ hội này sẽ được
xếp nhảy ở chỗ thấp nhất có thể, còn những người lớn được xếp bậc cao
dần lên và người có kinh nghiệm nhất sẽ đứng ở bục nhảy cao nhất. Với
các cậu bé 7, 8 tuổi, đây là một nghi lễ chứng minh sự trưởng thành.
Trong khi cậu bé nhảy, mẹ cậu sẽ cầm một đồ vật mà cậu yêu thích và khi
cậu bé hoàn thành cú nhảy, bà sẽ vứt đồ vật đó đi.
|
Người trong bộ tộc
gọi đó là tục lệ Naghol và là thử thách bắt buộc dành cho những chàng
trai trẻ trên đảo. Người Vanuatu quan niệm rằng khi đàn ông và trẻ em
vượt qua được nỗi sợ hãi đó thì mới đủ rắn rỏi để bước vào đời và là chỗ
dựa vững chắc cho gia đình sau này.
|
Người nào nhảy giỏi nhất thì sẽ được
vào vòng chung kết. Nghi lễ này yêu cầu người tham gia phải có sức khỏe,
lòng nhiệt tình và đặc biệt là sự dũng cảm. Đó cũng là sự bày tỏ với
người phụ nữ của họ rằng: họ không bao giờ gian dối.
|
Mỗi khi có người từ đỉnh nhảy xuống, cả tòa tháp như lắc lư, để người nhảy chỉ còn cách mặt đất vài centimet.
Tốc độ của mỗi người khi nhảy vào khoảng 72 km/giờ. Tất nhiên, rất
nhiều tai nạn đã xảy ra như gãy cổ, bất tỉnh… Tuy nhiên, người Vanuatu
vẫn tiếp tục thực hiện.
|
Lễ hội Naghol còn được coi là tiền thân của trò chơi nhảy “bungee” (đeo
dây và nhảy từ trên cao xuống) - một trong những hoạt động thể thao mạo
hiểm nhất thế giới đang được ưa chuộng tại nhiều quốc gia.
Giai Lợi (t/h)
Vanuatu - vùng đất của những kẻ thách thức tử thần
Người dân nơi đây có tục lệ nhảy "lao đầu xuống đất" mạo hiểm bằng những phương pháp thô sơ, bất chấp cái chết luôn cận kề.
Vanuatu là đảo quốc nằm ngoài khơi Thái Bình Dương, cách phía đông Australia 1.750 km và không quá xa về phía nam quần đảo Solomon. Dù nền kinh tế chưa phát triển, Vanuatu vẫn được biết đến với trò chơi mạo hiểm thách thức cả tử thần. Đó là nghi lễ truyền thống "Lao mình xuống đất" (Nagol), được tổ chức từ tháng tư tới tháng sáu hàng năm ở phía nam đảo Pentecost. Sở dĩ nghi lễ này diễn ra vào thời điểm này vì đây là tháng sau mùa mưa khi những cây dây leo dùng để buộc cổ chân có độ dẻo dai và tính đàn hồi tốt nhất.

Nghi lễ \'Lao đầu xuống đất\' của người dân Vanuatua được đánh giá là một trong những trò mạo hiểm nhất thế giới.
Những người đàn ông trong vùng sẽ trèo lên một cái tháp gỗ có độ cao khoảng 100 bước chân và nhảy xuống đất với hai dây leo cây quấn quanh mắt cá chân. Theo tín ngưỡng, cú nhảy từ độ cao càng lớn thì mùa màng càng bội thu. Trước khi nhảy, đoàn người gồm khoảng 100 người đàn ông bản địa thường đọc kinh thánh.
Cú nhảy lý tưởng là nhảy từ độ cao lớn và vai phải tiếp đất. Người thực hiện sẽ bắt chéo hai tay trước ngực để tránh chấn thương tay, đầu cúi xuống để vai có thể chạm đất. Vì thực hiện nhảy ở độ cao lớn và không có thiết bị bảo vệ an toàn, trò chơi này được xếp vào danh sách những nghi lễ nguy hiểm nhất thế giới.

Cận cảnh ngọn tháp gỗ mà người dân dùng để nhảy.
Vào thời điểm diễn ra nghi lễ, Vanuatu cũng chào đón khá nhiều du khách tới tham quan. Tuy có nhiều khách đăng ký được thử trò chơi mạo hiểm này, ban tổ chức chỉ đồng ý cho tối đa 50 khách tham gia mỗi tuần bởi họ không muốn mang nghi lễ truyền thống quê nhà làm hình thức kinh doanh. Thu nhập từ việc bán vé cho du khách tham gia sẽ được xung công quỹ nhằm tu sửa trường học, nhà thờ...
"Lần đầu tiên bạn làm điều đó, bạn sẽ lo lắng đôi chút. Nhưng sau hai hay ba lần, điều đó sẽ trở nên hoàn toàn bình thường", Fidael Beaf - một người dân bản địa 44 tuổi tiết lộ với báo chí.
Còn Michael Olul, một người dân 33 tuổi khác lại tỏ thái độ coi thường khi được du khách so sánh nghi lễ của họ với trò nhảy bungee đình đám trên thế giới. "Bungee đâu gọi là dũng cảm" - anh cho biết.

Khoảng 30 người đàn ông được trao nhiệm vụ dựng tháp gỗ trong vòng một tháng.
Tuy vậy đã có khá nhiều cái chết xảy ra tại nghi lễ truyền thống mạo hiểm này. Tháng 2/1974, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tới thăm Pentecost và tới xem nghi lễ nhảy này, một người đã chết vì thực hiện cú nhảy. Nhưng người dân nơi đây vẫn coi đây như một môn thể thao yêu thích.
Vì mức độ nguy hiểm của trò lao mình xuống đất, các nhà truyền giáo châu Âu cấm tổ chức trò này vào đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên các linh mục vẫn bỏ sót miền Nam của đảo Pentecost nên nghi lễ này vẫn được lưu truyền cho đến ngày nay.
Nguồn gốc của trò chơi
Trò chơi này gắn bó với một huyền thoại bất hạnh trong hôn nhân của một cặp đôi. Ngày xưa ở vùng đất Vanuatu có một người phụ nữ đã bỏ trốn vào rừng để thoát khỏi việc chạm trán hàng ngày với chồng. Khi thấy người chồng đuổi theo, cô đã trèo lên một cái cây và sau đó buộc dây leo vào hai cổ chân mình rồi nhảy từ trên cao xuống một cách an toàn nhằm tiếp tục chạy trốn. Người chồng cũng làm tương tự vợ nhưng không có sự trợ giúp của những sợi dây leo, anh lao xuống đất và chết thảm.
Lấy "cảm hứng" từ hành động nhảy từ trên cao xuống của người phụ nữ kia, các chị em ở Pentecost học theo và nó nhanh chóng trở thành một trò chơi phổ biến. Những người đàn ông trên đảo thấy thế cũng bắt chước theo. Qua thời gian, việc nhảy từ trên cây xuống được người dân "cải tiến" thành nhảy từ một tháp gỗ.
Chiếc tháp gỗ ngày nay được người dân sử dụng để thực hiện nghi lễ truyền thống do 30 người đàn ông trong vùng dựng lên trong vòng một tháng. Thời điểm xây dựng tháp, họ sẽ sống cùng nhau trong một túp lều và tránh tiếp xúc với phụ nữ. Tháp cũng được chia thành các mức độ cao thấp khác nhau cho từng người nhảy. Mức thấp nhất là dành cho trẻ em từ 5 tuổi.
Chiếc tháp gỗ ngày nay được người dân sử dụng để thực hiện nghi lễ truyền thống do 30 người đàn ông trong vùng dựng lên trong vòng một tháng. Thời điểm xây dựng tháp, họ sẽ sống cùng nhau trong một túp lều và tránh tiếp xúc với phụ nữ. Tháp cũng được chia thành các mức độ cao thấp khác nhau cho từng người nhảy. Mức thấp nhất là dành cho trẻ em từ 5 tuổi.
Cách đến Pentecost để chiêm ngưỡng nghi lễ Lao mình xuống đất: Hãng Air Taxi Vanuatu cung cấp các tour du lịch tới Pentecost vào mỗi sáng thứ bảy trong tháng tư, năm và sáu với giá 426 USD. Giá của hãng Air Vanuatu Tours là 384 USD. Du khách có thể tới đây bằng máy bay, khởi hành từ thủ đô Port Vila lúc 8h30 sáng và trở về vào lúc 17h. Ngoài tham gia trò chơi nhảy mạo hiểm, du khách có cơ hội leo núi, bơi lội dưới làn nước mát lạnh của biển cả và thưởng thức một bữa trưa tuyệt vời trên đảo Epi. Bungee jumping (hay còn gọi là bungy jumping) là là trò chơi cảm giác mạnh mà người chơi nhảy xuống từ một khối kiến trúc cao nào đó trong tư thế hai chân bị cột sợi dây.
Đó có thể là từ cây cầu, cần cẩu hay tòa nhà. Người chơi sẽ rơi tự do trong khoảng vài giây với tốc độ chóng mặt và sau đó được kéo ngược trở lên bởi sự đàn hồi của sợi dây. Trò này tuy mạo hiểm nhưng được nhiều người từng thử nhận xét là rất an toàn bởi dây treo và các phương tiện đều được kiểm tra qua quy trình nghiêm ngặt. Còn trò \'Lao đầu xuống đất\' của người Vanuatu lại không được an toàn như thế bởi dây kéo hoàn toàn thô sơ. Đó là lý do vì sao mà người dân ở đây "coi thường" trò bungee jumphing vì nó... an toàn hơn.
Cận cảnh trò chơi mạo hiểm



Người dân tin rằng độ nhảy càng cao thì vụ mùa sau thu hoạch càng bội thu.




Người dân nơi đây tuy biết trò này khá mạo hiểm nhưng vẫn hào hứng tham gia.

Trẻ con ở đây cũng tham gia nghi lễ nguy hiểm này.

Người dân nơi đây mất hàng tháng để xây tháp gỗ.
VietBao.vn (Theo iHay)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét