Bờ biển Moeraki, ở New Zealand không chỉ có bãi cát êm ru mà còn có những viên đá cuội nằm rải rác trên bờ cát. Những viên đá này lớn và được nước biển bào mòn ngàn năm nhẵn và bóng.
“Moeraki” có nghĩa là “bầu trời ngái ngủ”, và quả là ở thành phố này, bạn luôn cảm thấy bình yên khi ngắm bầu trời xanh êm dịu, tựa như trong một giấc mộng đẹp.

"Bầu trời ngái ngủ" ở Moeraki
Các nhà khoa học khẳng định đá cuội Moeraki được hình thành bởi quá trình giống như quá trình hình thành ngọc trai, có lẽ bởi vậy chúng mới mang vẻ đẹp lạ thường. Quá trình xói mòn khiến nhìn từ xa những hòn đá giống hệt như mai rùa.

Những viên đá có hình dáng giống hệt mai rùa
Moeraki là thành phố có lịch sử lâu đời, nơi dân tộc Maori sinh sống. Nếu không muốn thả mình trong khung cảnh thiên nhiên của bờ biển hoang sơ, bạn có thể tìm đến nhà kính, nơi bạn có thể chơi đùa với hải cẩu và chim cánh cụt.

Nếu bạn muốn hòa mình với thiên nhiên và không gian xanh, bạn có thể chọn các lộ trình xung quanh bờ biển để đến với Trotter’s Gorge – khu rừng rậm nơi bạn có thể leo núi, cắm trại và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cây cổ thụ và những hồ nước ẩn mình sau hàng cây.

Khu rừng Trotter's Gorge
Palmerson – bờ biển đẹp nhất Moeraki là một địa điểm lý tưởng không thể bỏ qua nếu bạn muốn tận hưởng cảm giác ngày hè yên ả. Đặc biệt, người dân địa phương ở Moeraki rất thân thiện với khách du lịch, và sẵn sàng dẫn đường cho bạn nếu bạn lạc đường và cần tìm lối ra.



Những kẽ nứt trên viên đá to đến mức một người chui vừa


Nguyễn Hiền Trang (Theo TT)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét