Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Kaindy - hồ nước kỳ lạ nhất thế giới

Đẹp mê hồn hồ nước như “trận địa giáo”

(Dân trí) - Nổi tiếng là rừng ngập mặn trong vắt với nhiều thân cây hùng vĩ, vẻ đẹp hồ Kaindy khiến cho nhiều du khách phải mê hồn.

Kaindy Lake là một hồ nước dài 400m nằm trong núi Tian Shan, cách 129km từ thành phố Almaty của Kazakhstan. Hồ đã được tạo ra sau một trận động đất vào năm 1911, gây ra một vụ lở đất lớn chặn kín các hẻm núi và hình thành nên một con đập tự nhiên. Sau đó, nước mưa tràn ngập vào thung lũng và tạo ra hồ.
Đẹp mê hồn hồ nước như “trận địa giáo”
Hồ nổi tiếng với vẻ đẹp cảnh quan của nó đặc biệt là rừng cây ngập nước và các thân cây vân sam hùng vĩ mọc cao lên khỏi mặt nước hồ. Trên mặt nước, những thân cây bị chìm xuất hiện dưới hình dạng trông như những cái cột buồm lớn từ những con tàu ma bị mất tích, hoặc có lẽ đó là những ngọn giáo của một đội quân đang bí mật ẩn nấp và chờ đợi thời điểm thích hợp để xuất hiện.
Nước rất lạnh (ngay cả trong mùa hè nhiệt độ nước cũng không vượt quá 6 độ) tuy vậy những cây thông lớn vẫn còn tồn tại được, thậm chí là hơn 100 năm sau đó. Vì nước trên núi cực kỳ trong vắt nên bạn có thể nhìn thấy được độ sâu của đáy hồ. Vào mùa đông, mặt hồ đóng băng, trong thời gian này hồ Kaindy trở thành một nơi tuyệt vời để câu cá hồi và để thực hiện những chuyến lặn bên dưới lớp băng tuyết.
Nhữ Trang

Nhữ Trang

Nhữ Trang

Nhữ Trang

Nhữ Trang

Nhữ Trang

Nhữ Trang

Nhữ Trang

Nhữ Trang
Nhữ Trang
Theo amusingplane

.

“Thiên đường” ở hồ Kaindy

Được hình thành sau trận động đất vào năm 1911, hồ Kaindy ở Kazakhstan nổi tiếng với phong cảnh yên bình và đẹp như tranh vẽ, đặc biệt ấn tượng là khu vực rừng ngập nước với những thân cây linh sam nhô lên như những ngọn giáo từ lòng hồ trong suốt.
Hồ Kaindy nằm trên mực nước biển khoảng 2.000m, dài 400m, độ sâu có chỗ lên đến 30m, cách thành phố Almaty về phía Đông Nam 129 km. Điểm nhấn ở hồ Kaindy chính là khu rừng chìm cực kỳ độc đáo, với những thân cây linh sam mọc chìm trong lòng hồ và nhô lên trên mặt nước. Nhìn từ xa, khu rừng chìm này như những “ngọn giáo” đâm tua tủa lên trời. Nước hồ xanh ngắt và trong suốt, có thể nhìn tận xuống dưới đáy.
Nước ở hồ Kaindy khá lạnh, thậm chí vào mùa Hè cũng không vượt quá 6 độ C. Vào mùa Đông, mặt hồ bị đóng băng và để các sinh vật trong lòng hồ không bị chết, người ta phải đập tan băng. Không chỉ thu hút du khách tới thưởng ngoạn, hồ Kaindy còn là địa điểm lý tưởng cho những ai đam mê môn lặn và khám phá khu rừng ngập nước.
Theo dantri

Không có nhận xét nào: