Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Kỳ lạ lễ hội mông trần, hò hét trên phố


Mặc áo truyền thống và để trần mông (đóng khố) rồi hò hét trên phố là một phần của lễ hội mùa hè truyền thống Hakata Gion Yamakasa.

Mỗi năm cứ tới tháng 7 (từ ngày 1 đến ngày 15) người dân ở thành phố Fukuoka (Nhật Bản) sẽ nghe thấy tiếng hò reo “Oissa, Oissa” từ đường lớn cho tới các nhõ nhỏ. Đồng thời sẽ nhìn thất một nhóm nam giới mặc trang phục truyền thống nhưng để trần mông (đóng khố), khiêng trên vai  những chiếc xe rước được trang trí lộng lẫy và hò hét ầm ĩ ở ngoài đường. Trong khi đó, những người ở hai bên đường đã chuẩn bị sẵn những thùng nước để dội lên đầu đám đông, khi bị dội nước, tiếng hò reo của họ càng lớn hơn.
Năm 1241, một nhà sư có địa vị cao đã được người dân trong vùng khiêng đi để vẩy nước thần dọc theo đường nhằm trừ một đại dịch đang hoành hành tại Hakata. Lễ hội Hakaga Gion Yamakasa ngày nay đã có nguồn gốc từ sự kiện này.
Vì lễ hội mỗi năm chỉ diễn ra một lần nên mọi người đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Trong thời gian từ ngày 1 tới ngày 15 tháng 7, 13 địa điểm trong thành phố phải được trang hoàng giống như một ngọn núi lớn để công chúng chiêm ngưỡng. Vì thế, vào mỗi dịp lễ hội, cả thành phố Fukuoka trông nhộn nhịp hẳn lên.
Được biết, lễ hội Hakata Gion Yamakasa có hơn 750 năm lịch sử. Lễ hội này đã được công nhận là một tài sản văn hóa dân gian quan trọng của Nhật bản vào năm 1979.
Dưới đây là một số hình ảnh về lễ hội độc đáo này:
img

img

img

img

img



Nguồn: [Sầm Hoa - Renmingwang - VIETNAMNET 

Không có nhận xét nào: