Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

Đảo Fraser: Thiên đường trên mặt đất


Có lẽ chúng mình sẽ bắt đầu chuyến du lịch bằng một câu "quảng cáo" của các thổ dân nước Úc: "Các vị thần muốn tạo ra một thiên đường dưới hạ giới. Vì thế các ngài tạo ra đảo Fraser".



Đảo Fraser nằm dọc theo vùng duyên hải phía nam của bang Queensland, Australia. Nó là đảo cát lớn nhất thế giới với diện tích 1.840 km2. UNESSCO công nhận đảo Fraser là di sản thế giới vào năm 1992.

img

Vừa bước chân lên đảo là có thể thấy ngay được những bụi cây mọc thành từng hàng hình vòng cung rất lạ mắt trên các ụ cát.

img

Chú chó hoang Dingo "lừ đừ" đi kiếm mồi ngay giữa cơn gió cát.

img

Đây là đồi Arch với màu đỏ sáng rất đặc trưng của cát (có chứa nhiều chất tannin). Các đụn cát ở đây có cái cao đến hơn 200m. Hơn thế nữa, cát trên đảo Fraser cực kì phì nhiêu, màu mỡ nên cây cối phát triển rất tươi tốt.


img

Được bao quanh bởi những bờ biển và đụn cát, đảo có chiều dài chừng 120 km và chiều rộng xấp xỉ 24 km. 

img

Moon Point là một khu tập hợp những hố than bùn xen lẫn với các hố nước có tính axit rất cao. 


img

Bãi biển nơi đây cũng bị ảnh hưởng bởi màu đỏ của cát trên đảo.

img

Litoria cooloolensis là loài ếch có khả năng sống trong môi trường nước có tính axit cao. Chúng là một trong số những loài ếch quý hiếm trên đảo.

img

Banksia là tên một loài cây đặc trưng của đảo Fraser. Đây là một trong số những loài cây cổ xưa vẫn còn trên đảo. Cái tên Banksia được đặt theo tên của nhà sinh vật học người Anh, Joseph Banks, người đã từng tới thăm vùng biển phía Đông nước Úc vào năm 1770.

img

Những hình vẽ trên cây cho thấy một sự liên hệ giữa đảo Fraser và bộ tộc Butchulla có tổ tiên từng sinh sống trên Vịnh Hervey, gần đảo Fraser. 

img

Đá là một “vật hiếm” trên một hòn đảo toàn cát là cát như Fraser. Những hòn đá núi lửa nằm ở hồ Champagne, bãi biển phía Bắc của đảo. Chúng đã là một phần của đảo Fraser từ cả triệu năm về trước cơ. 

img

Gió và mưa đã bào mòn cả Red Canyon, một gò cát cổ xưa nằm ở phía Đông.

img

Đảo Fraser nổi tiếng với những rừng cây tán lá thấp mọc tự nhiên trên cát chứ không phải đất. Trong ảnh là một loại cây đa cổ thụ với dáng đứng vô cùng oai vệ.

img

Khu vực biển trên đảo có tên là Wathumba với sự hòa trộn tuyệt vời của nhiều loại cát với nước, tạo nên một màu cà phê sữa thật “đã mắt”! 

img

Một trong rất nhiều hồ trên đảo Fraser, hồ McKenzie thật long lanh dưới ánh sao đêm. Hồ McKenzie là "tiêu điểm" thu hút rất nhiều khách đến thăm quan đảo Fraser.


Nguồn: Việt Báo, PLXH
Xem: Địa Dư

Không có nhận xét nào: