Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Thành phố vườn

Nickname kể trên đã nói lên tất cả: đó là một thành phố rất xanh, rất mát mẻ, rất trong lành. Một thành phố nhỏ cổ kính nào chăng? Không, đó là một thành phố cực kỳ hiện đại, cũng là một quốc gia giàu có: Singapore. Xây dựng một đất nước xanh rì là ý tưởng ngay từ đầu của thủ tướng đầu tiên của Singapore, ông Lý Quang Diệu.

Ảnh: URA 
Và ông đã kiên trì theo đuổi chính sách đó trong suốt 3 thập niên cầm quyền. Thế nên những tòa nhà cao vút mọc như nấm sau mưa ở Singapore vẫn nằm giữa những công viên xanh mát, những khu mua sắm hiện đại vẫn nằm dưới những tán lá rộng, những nhà máy to lớn vẫn không thiếu không khí trong lành… Đó là vì đến gần 50% diện tích của Singapore được bao phủ bởi cây cối, theo trang web National Parks của Singapore. National Parks cũng là cơ quan quản lý trên 50 công viên lớn và 4 khu bảo tồn ở đất nước xinh đẹp này.
Đoan Nhật  

Không có nhận xét nào: