Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Sương muối trắng trời hút hồn du khách

Sương trĩu nặng trên cành mong manh, phủ trắng ngọn cây và đồng cỏ thành phố Đại Khánh (Hắc Long Giang, Trung Quốc). Rất nhiều tay máy đã đổ về đây để thu vào ống kính những cảnh đẹp tuyệt vời này.
Bộ ảnh chụp ngày 18/11:

Sương muối trắng trời hút hồn du khách
Sương muối trắng trời hút hồn du khách
Sương muối trắng trời hút hồn du khách
Sương muối trắng trời hút hồn du khách
Sương muối trắng trời hút hồn du khách
Sương muối trắng trời hút hồn du khách
Sương muối trắng trời hút hồn du khách
Sương muối trắng trời hút hồn du khách
Sương muối trắng trời hút hồn du khách
Sương muối trắng trời hút hồn du khách
Sương muối trắng trời hút hồn du khách
Sương muối trắng trời hút hồn du khách
Sương muối trắng trời hút hồn du khách
Sương muối trắng trời hút hồn du khách
Sương muối trắng trời hút hồn du khách
Sương muối trắng trời hút hồn du khách
Sương muối trắng trời hút hồn du khách
Sương muối trắng trời hút hồn du khách
Sương muối trắng trời hút hồn du khách

Mỹ An
Theo China.org, Bưu điện Việt Nam

Không có nhận xét nào: