Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Những ngôi nhà cô độc nhất thế giới

Những ngôi nhà tọa lạc giữa “đồng không mông quạnh” dưới đây có lẽ không phải là nơi cư trú lý tưởng cho người yếu bóng vía.
Những ngôi nhà giữa khung cảnh đẹp như mơ này tuy không dành cho những người yếu bóng vía nhưng lại hoàn toàn hớp hồn những ai yêu thích cuộc sống lạ. Giữa mênh mông sóng nước hay đồng cỏ bao la, giữa rừng già hoặc chênh vênh trên đảo, chủ nhân của chúng hẳn cũng là những người yêu thiên nhiên đến mê đắm. Cùng ngắm nhưng ngôi nhà 'cô độc' nhưng cũng bình yên nhất thế giới.

Những ngôi nhà cô độc nhất thế giới
Những ngôi nhà cô độc nhất thế giới
Nằm giữa thảo nguyên xanh bát ngát
Những ngôi nhà cô độc nhất thế giới
Những ngôi nhà cô độc nhất thế giới
Những ngôi nhà cô độc nhất thế giới
Những ngôi nhà cô độc nhất thế giới
Lọt thỏm giữa rừng cây
Những ngôi nhà cô độc nhất thế giới
Những ngôi nhà cô độc nhất thế giới
Những ngôi nhà cô độc nhất thế giới
Những ngôi nhà cô độc nhất thế giới
Những ngôi nhà cô độc nhất thế giới
Trơ trọi giữa mênh mông sóng nước

Hạnh Nhi

Theo Bưu điện Việt Nam

Không có nhận xét nào: