Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

Du lịch bụi ở Xiêm Riệp

Chỉ cần 2 -4 ngày, với chừng 150 USD giắt túi và một cuốn cẩm nang du lịch, bạn đã có thể bắt đầu cuộc hành trình đến đất nước Vạn tháp.
Nếu muốn đi du lịch bụi ở nước ngoài thì Campuchia có lẽ là lựa chọn thích hợp dành cho bạn. Du lịch sang các nước láng giềng vừa không tốn nhiều tiền, lại có khá nhiều dịch vụ, phương tiện để bạn lựa chọn. Từ TP.HCM đi Xiêm Riệp có khá nhiều tuyến xe buýt ở Bến Thành, hoặc khu Phạm Ngũ Lão.
Là một quần thể đền chùa khổng lồ hiếm hoi tồn tại, khu đền Angkor ở Xiêm Riệp là một kỳ quan kiến trúc nổi tiếng và thu hút khá đông du khách nhờ vẻ đẹp lãng mạn, kì vĩ và vô cùng ấn tượng.
Nếu muốn khám phá khu Angkor bao la với hàng chục quần thể đền đài hùng vĩ, bạn phải dành ra tối thiểu là 3 ngày. Việc trước tiên là quyết định thời gian để mua vé tham quan. Có 3 loại vé tùy bạn lựa chọn: vé 1 ngày (20 USD ), vé 3 ngày (40 USD), 1 tuần (60 USD ), giá vé khá đắt đỏ nhưng hoàn toàn xứng đáng với những giá trị mà nó mang lại. Bạn sẽ chìm đắm trước những khối đá ngàn năm, trầm trồ với kĩ nghệ chạm trổ hùng vĩ, trác việt; ngạc nhiên với sự vĩnh cửu của thời gian...
Nếu không có đủ thời gian để tham quan tất cả cụm đền rộng lớn, bạn có thể tập trung vào những cụm nổi bật mà bất cứ ai khi đến đây cũng không thể bỏ qua.
Angkor Wat, nơi linh thiêng nhất trong quần thể Angkor, nổi bật với 5 tầng tháp, bên ngoài là những tượng đầu rắn Naga, bên trong được trang trí bằng hàng trăm tượng Phật, những bức phù điêu chạy dài suốt các hành lang và đặc biệt nhất là 1.700 bức tượng vũ nữ Aspara hoàn toàn khác nhau về nét mặt cũng như tư thế múa. Angkor Watt là ngôi đền duy nhất ở Campuchia quay mặt về hướng Tây, hướng mặt trời lặn, nên ai đến đây cũng muốn lên đồi Bakheng ngắm hoàng hôn, để chiêm ngưỡng toàn cảnh Angkor huyền bí trong ánh chiều sắp tắt.

Du lịch bụi ở Xiêm Riệp
Những đỉnh tháp thâm nghiêm như muốn chạm đến bầu trời xanh thẳm.
Du lịch bụi ở Xiêm Riệp
Những bậc thang hẹp và thẳng đứng khiến nhiều du khách "đau tim"

Chiêm ngưỡng kiến trúc kì vĩ của Angkor Thom, với những dấu tích thời vàng son của một đế chế hùng mạnh, nổi bật với khu đền Bayon với những bức tượng 4 mặt mang nụ cười bí ẩn.

Du lịch bụi ở Xiêm Riệp
Đền Bayon ở Angkor Thom. Angkor Thom có nghĩa là "Thành phố vĩ đại" nổi tiếng với những tượng Phật cười hiền.

Không giống như phần lớn đền tại Angkor, Ta Prohm từ lâu đã bị bỏ quên, bao quanh khu di tích là những rễ cây cổ thụ bám víu chằng chịt hàng ngàn năm. Tuy hoang tàn, đổ nát nhưng lại khá thu hút du khách vì nơi đây đã từng là phim trường của bộ phim Bí mật ngôi mộ cổ với sự tham gia diễn xuất của nữ minh tinh Angelina Jolie.

Du lịch bụi ở Xiêm Riệp
Du lịch bụi ở Xiêm Riệp
Và đừng quên chụp hình kỉ niệm trên đất nước Vạn tháp.

Ngoài ra, còn rất nhiều khu đền đài tuyệt đẹp như Phnom Bakheng, Banteay Srei, Preah Khan…
Có đủ loại phương tiện để tham quan Angkor: xe đạp, xe đạp điện, xe ôm, xe tuk tuk, ô tô... Tuy nhiên, có thể nói phương tiện tuyệt vời nhất để thăm thú Angkor là xe đạp điện hoặc tuk tuk. Bạn có thể di chuyển dễ dàng theo bảng chỉ dẫn mà không sợ lạc đường.

Du lịch bụi ở Xiêm Riệp

Ở Campuchia, người ta không tự sản xuất loại hàng hóa nào. Tất cả đều được nhập khẩu từ Thái Lan, Việt Nam và các nước lân cận. Vì vậy, tốt nhất bạn chỉ nên mua quà lưu niệm, ẩm thực địa phương hoặc tìm vài món đồ là lạ ở chợ cũ, và nhớ là phải trả giá. Ở chợ đêm, người ta bày bán đồ lưu niệm, từ những hình Angkor làm bằng đất nung, tới những chiếc khăn đầy màu sắc, những món đồ trang sức lấp lánh... Buổi tối ở cũng có thể dạo quanh khu vực này để ăn tối. Nơi đây chỉ có một đoạn phố ngắn nhưng hàng quán tấp nập, phần lớn mọi người đều đổ về đây khi trời tối.

Du lịch bụi ở Xiêm Riệp
Bạn có thể thử món ăn vặt nổi tiếng của Campuchia là dế mèn, nhện đen, nhộng,... chiên giòn nhìn khá hấp dẫn nhưng không phải ai cũng can đảm nuốt.

Huyền Châu
Theo Bưu Điện Việt Nam


Đêm Siem Reap


Siem Reap không chỉ có Angkor kỳ vĩ, trầm mặc, cổ kính mà còn có cuộc sống về đêm sôi động, náo nhiệt với những khu phố ăn đêm, chơi đêm, mua sắm về đêm rất thu hút du khách.
Đêm Siem Reap
Đêm ở Pub street, với quán Red Piano nổi tiếng ngay đầu phố...
Hơn một tuần ở Siem Reap (Campuchia), chúng tôi hình dung ra một lịch trình “lệch pha”: Ngày quay cuồng đền đài và đền đài, tối về lê thê buồn tẻ, chắc chẳng có trò gì ngoài đi ngủ sớm lấy sức cho hôm sau. Vẫn biết Siem Reap có chợ đêm, có khu phố tây balô, nhưng chắc nơi ấy chẳng thể náo nhiệt bằng Khao San (Thái Lan) hay China town (Malaysia)..., nên chỉ lang thang đêm Siem Reap một hai lần là đủ. Nhưng hóa ra chúng tôi đã nhầm.

Ngày đầu tiên ở Siem Reap, mê mải với Angkor Wat, Angkor Thom... trong cái nắng khô rang đầu hè đến mệt nhoài, trên đường về khách sạn, anh chàng lái xe tuk tuk thả chúng tôi xuống Pub street – khu phố tây balô – theo đúng yêu cầu “chỗ ăn ngon, bổ, rẻ” của chúng tôi. Pub Street thật đúng với tên gọi của nó - dịch đúng nghĩa là phố Quán Rượu, nhưng chúng tôi thì dịch là phố Nhậu nhẹt – với san sát các nhà hàng, quán bar, ồn ào, náo nhiệt, đúng “chất” một khu phố tây balô. Ban ngày, khu phố đã khá nhộn nhịp, cộng thêm khu chợ cũ Psar Chaa kề bên tấp nập người vào ra. Đến 7 giờ tối, người ra ngăn hai đầu phố, cấm xe cộ qua lại, biến Pub street thành phố đi bộ với cuộc sống về đêm cực kỳ náo nhiệt. Các nhà hàng, quán rượu, café bày bàn ghế kín cả vỉa hè, bật đèn xanh đỏ sáng choang. Dân du lịch bụi ào xuống phố, tung tăng đi lại. Các nhà hàng, quán ăn dần kín khách.

Chúng tôi, cũng như những người lần đầu lạc vào khu phố này, hoa mắt với đủ các loại quán ăn ở đây. Có nhà hàng bán đồ ăn Campuchia truyền thống, có nhà hàng Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản, Việt Nam..., rồi nhà hàng Âu, Mỹ đủ cả. Đủ các kiểu trang trí với bàn ghế, đèn lồng lung linh và hàng loạt biển quảng cáo bày ra sát mép vỉa hè, nào là “giảm giá 30%”, “ăn/uống 2 tặng 1”... khiến chúng tôi loanh quanh mãi mới chọn được một quán. Chỉ có một thứ chúng tôi chẳng mất thời gian chọn lựa, đó là bia Angkor – đặc sản của Campuchia, của Siem Reap.

Sau khi vét sạch đĩa cơm Amok – món ăn truyền thống của Campuchia, gần giống như càri nhưng dễ ăn hơn và một chai bia Angkor mát lạnh, chúng tôi hối hả chạy tới chợ đêm. Hai khu chợ kề sát nhau qua một con phố nhỏ, có hai cái tên chính thức là Noon night market và Angkor night market mở cửa từ  sẩm tối đến tận nửa đêm, với những quầy hàng cột tre, mái lợp rơm rạ trên lối đi rải sỏi – đẹp hơn các khu chợ đêm mà tôi từng đi. Hàng hóa ở đây cũng giống như các chợ đêm khác, là quần áo, khăn quàng, đồ trang sức và đồ lưu niệm như tượng Phật, tượng Bayon, Apsara... nhưng vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt với đám con gái luôn bị lóa mắt bởi đống khăn áo sặc sỡ và nhẹ dạ trước cái giá chỉ 1-2USD cùng trò chơi mặc cả.

Giá cả ở chợ loạn xạ, khăn kẻ caro truyền thống của Campuchia, giống khăn rằn Nam Bộ, nhưng nhiều màu sắc hơn, giá từ 1-10USD. Người bán phát giá tùy hứng, hoặc tùy mặt khách hàng, cô này xinh thì bán 1USD, anh kia xấu hơn thì phải đúng 2USD mới bán. Khách hàng cũng mua loạn xạ, vừa hả hê với cái khăn 3USD, sang hàng bên cạnh thấy người khác mua 5USD 3 cái, thế nào cũng lao vào mua tiếp để “cắt lỗ”. Tiền tiêu cũng loạn xạ, ngoài tiền riel Campuchia thì trả đôla Mỹ cũng được, thậm chí trả bằng baht Thái, đôla Singapore hay cả tiền đồng Việt Nam cũng xong.
Chợ đêm Siem Reap rực rỡ sắc màu

Hỷ hả mua bán xong cũng khá muộn, nhưng vẫn luyến tiếc một đêm sôi động, chúng tôi lại rẽ vào Pub street, tới Red Piano – quán bar nổi tiếng nhất nhì nằm ngay đầu phố. Người ta rỉ tai nhau rằng diễn viên Angelina Jolie, khi đóng phim “Bí mật ngôi mộ cổ” (Tomb Raider) tại đền Ta Prohm, thường ngồi uống cocktail với đoàn làm phim ở đây. Sau này chủ quán còn chế ra loại cocktail mang tên “Tomb Raider” để thu hút khách. Chẳng biết uống rượu, nhưng lũ con gái chúng tôi vẫn ngồi vắt vẻo, xoay xoay ly cocktail, ra dáng sành điệu chả kém Angelina Jolie, nhưng đầu óc thì đang hỷ hả với đống khăn rằn 1USD.

Nhưng Red Piano cũng như các quán bar khác, chỉ lôi cuốn được đám con gái chúng tôi một lần, vì chúng tôi thích các quán càphê hơn. Mỗi quán một kiểu, xinh xắn, ấm cúng, trang trí không quán nào giống quán nào, khiến chúng tôi thích thú thử nghiệm mỗi lần một quán. Còn mấy anh bạn đồng hành nam giới thì chọn “ngồi thiền” ở các quán rượu, vì một lý do duy nhất: Bia ở đây rẻ như nước lọc. Một cốc bia to chỉ có giá 0,5USD.

Cứ thế, những đêm Siem Reap của chúng tôi trôi vèo qua, trong lấp lánh xanh đỏ khăn áo, vòng vèo ở chợ đêm, trong chếnh choáng bia Angkor và những nồi lẩu bốc khói, xiên nướng thơm lừng ngay vỉa hè hoặc thư thái trong những quán càphê xinh xắn, đáng yêu. Đến bây giờ, mỗi lần quàng chiếc khăn caro 1USD, tôi vẫn muốn được sống lại quãng thời gian ấy, với ngày trầm mặc bên đền đài Angkor cổ kính, thâm nghiêm và đêm Siem Reap náo nhiệt, ồn ã.
Ngân Hà

Không có nhận xét nào: