Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

Nét thanh bình ở Lào




Xứ sở triệu voi có nhiều nét tương đồng về văn hóa, truyền thống với láng giềng Việt Nam. Dòng sông Mê Kông chảy qua phần lớn biên giới phía tây, góp phần nuôi dưỡng những con người hiền lành, chất phác. Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp trên NewYork Times.

Một góc Mekong êm đềm với những con người thân thiện.
Một góc Mekong êm đềm với những con người thân thiện.
Thác nước Tat Kuang Si ở ven Luang Prabang.
Ở Lào, Phật giáo ăn sâu vào đời sống tâm linh của đa số người dân.
Những chuyến xe chất đầy hàng hóa và hành khách chạy qua các thị trấn ở Lào.  
Hành trình trên những chuyến xe hạng sang để ngắm cảnh.
Đất nước này không có biển, vì thế người dân ở sông Nam Song, Van Vieng dựng những bungalow gỗ ven sông để tắm mát và ngắm cảnh mặt trời lên.
Những đứa trẻ nghịch ngợm, chơi đùa dưới nước tại một góc sông.
Những con đường đỏ quạch nối giữa Ban Beng và Tha Taeng ở đông nam Lào.
Ngành nông nghiệp cũng là một thế mạnh của Lào.
Hái cà phê.
Chợ quê, nơi bày bán các loại rau và cả những con ếch rất nhỏ.
Một góc chợ Attapeu.
Một lễ hội ở Attapeu thu hút rất đông dân bản xứ.
Các trò chơi trong hội chợ.
Thoáng yên bình ở sông Mê Kông, khi những người đáng cá nhẫn nại chờ kéo lưới.
NS


Nguồn đọc thêm: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=107590#ixzz1JUEEQ1UT
http://www.xaluan.com/

Không có nhận xét nào: