Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011

Vượt sa mạc đến Abu Simbel

TTCT - Đến Ai Cập là lạc vào xứ sở của bao đền đài cổ kính và huyền bí, trong số đó Abu Simbel được xem là một trong những ngôi đền kỳ lạ nhất, thu hút du khách bốn phương nhiều nhất. Để đến Abu Simbel phải băng qua hàng trăm kilômet sa mạc mênh mông tưởng chừng vô tận.
Chính diện đền Abu Simbel - Ảnh: H.T.D.

Bình minh trên sa mạc - Ảnh: Huỳnh Thu Dung

Từ Aswan - thành phố xinh đẹp ở cực nam của Ai Cập, dễ dàng mua vé giá 120 USD để đến với Abu Simbel. Aswan không có nhiều nhà nghỉ hoặc khách sạn, du khách đi theo đoàn từ khắp nơi đến đây đều xuống các du thuyền đậu dọc sông Nile để lưu trú và ăn uống, chuẩn bị hành trình khám phá sông Nile. Muốn đi Abu Simbel, du khách phải khởi hành từ 3g, đến 13g cùng ngày trở về du thuyền để bắt đầu xuôi dòng Nile bát ngát. Chỉ khoảng 10 giờ cho chuyến đi khoảng 600km vượt sa mạc hứa hẹn nhiều bất ngờ hào hứng.
3g, chúng tôi rời du thuyền để lên đường, mỗi người có một phần ăn nhỏ gồm trứng luộc, bánh mì và sữa chua mang theo. Trên phố chính dọc sông Nile, dưới ánh đèn đường vàng mờ mờ có cả trăm xe du lịch đón khách từ các du thuyền đổ xuống, chuẩn bị chuyến đi. Tất cả xe chở khách đều phải qua sự kiểm tra an ninh chặt chẽ ngay tại cửa ngõ của Aswan. Người bạn Ai Cập đồng hành giải thích do Abu Simbel tọa lạc ở sát biên giới, cách xa khu đô thị, lại là một ngôi đền vĩ đại nên được bảo vệ tuyệt đối. Cách đây vài năm, bọn khủng bố đã sát hại nhiều du khách tại đất nước này.
Được xây dựng trong vòng 24 năm và hoàn thành vào năm 1265 trước Công nguyên, đền Abu Simbel được Ramesesse II, một trong những vị vua vĩ đại nhất trong các triều đại Ai Cập cổ đại, cho xây dựng dọc sông Nile để ghi lại những chiến công lẫy lừng của mình. Mặt trước ngôi đền là bốn bức tượng khổng lồ, trong đó đầu bức tượng thứ hai đã bị đổ vì trận động đất xảy ra sau khi đền hoàn thành được 10 năm.
Ramesesse II được sánh ngang với thần thánh nên ông được xây đền thờ từ lúc còn trên ngai vàng.

Chỉ sau vài phút lăn bánh, xe đã ra khỏi Aswan rồi phóng vun vút trên con đường nhựa phẳng lì, xung quanh là bóng tối mịt mù. Tôi quan sát đồng hồ tốc độ, xe chạy ở mức 180km/giờ mà không hề gây cảm giác bất an. Khi ánh sáng nhàn nhạt của buổi mai bắt đầu lan dần cộng với không khí mát lạnh khiến cả đoàn đang ngủ gật bỗng bừng tỉnh.
Mọi người choàng dậy, ngỡ ngàng trước sự mênh mông của sa mạc đang bao phủ quanh mình. Không một bóng cây, không một mái nhà, không một dấu hiệu nào nhắc rằng nơi đây có sự sống, chỉ có con đường độc đạo tít tắp với chiếc xe lao đi như tên bắn.
Mặt trời nhô dần khỏi sa mạc, cảnh sắc huy hoàng bắt đầu hiển hiện. Bồng bềnh trên những đụn cát thấp, cái vòng tròn màu đỏ nhạt ấy lửng lơ giữa bầu trời trắng đục như sữa.
Trước vẻ đẹp mênh mông hoang dại, nửa thực nửa hư ấy, du khách ai cũng lặng người. Nắng lên cao, xe đã vào đến ốc đảo, nơi có ngôi đền thần kỳ. Có tiếng cây lá lào xào trong gió... Sau khi đi qua hàng trăm kilômet sa mạc không chút biểu hiện của sự sống, thật dễ xúc động khi nhìn thấy màu xanh của lá.
Mặt trước Abu Simbel ở hướng đông nên cả khu đền tắm trong nắng, kỳ vĩ và lộng lẫy như thể vừa được xây chứ không phải đã có tuổi đến ngàn năm. Dường như những đổi thay dâu bể chẳng hề chạm tới Abu Simbel.
Ai cũng hướng ống kính máy ảnh, máy quay phim đến bức tượng thể hiện nét mặt kiên nghị của hoàng đế Ramesesse II với ánh mắt hướng về dòng sông Nile xa xa. Bên trong đền là những cột đá cao vút, những gian phòng được bố trí vuông vức, cân đối. Gian thờ vua Ramesesse II ở phía trong cùng, bao quanh là những bức phù điêu miêu tả những trận đánh hiển hách của ông.
Để xây dựng đền, người Ai Cập cổ đại đã khoét sâu vào lòng núi, đến nay đó vẫn là một bí mật về nghệ thuật kiến trúc và xây dựng. Cạnh đền lớn khoảng 120m về hướng đông bắc, có một ngôi đền cũng được tạc vào núi đá nhưng khiêm nhường và kín đáo hơn. Đó là nơi thờ nữ thần Hathor và chính phi Nefertari của vua Ramesesse II. Dẫu không có quyền lực và nhiều ảnh hưởng đối với triều đại của chồng, nhưng Nefertari vẫn được xem là người vợ được sủng ái nhất của Ramesesse II.
Chính vì vậy đền thờ bà cũng được xây dựng khi bà còn sống và bà được thờ cùng với nữ thần Hathor, thần cai quản bầu trời theo huyền thoại Ai Cập, cũng là vị thần của múa hát, của niềm vui và tình yêu.
Rời Abu Simbel trở về, xe đi trong nắng gay gắt, hai bên đường là những đụn cát bị gió bào mòn, tạo thành muôn hình dáng kỳ thú. Con đường độc đạo tít tắp đi mãi giữa cát và cát như theo một hành trình về cõi xa xăm. Ảo giác sa mạc khiến tôi có lúc ngỡ ở xa xa kia có một hồ nước ngọt, nhưng khi đến gần thì vẫn là cát và cát. Tôi mỉm cười hồi tưởng chặng hành trình của anh chàng chăn cừu trong tác phẩm Nhà giả kim của Paulo Coelho. Aswan mỗi lúc một gần lại còn Sahara cứ lùi dần về phía sau, chỉ còn những vệt cát mờ mờ.
Sa mạc đầy mê hoặc và ngôi đền Abu Simbel trở thành một kỷ niệm, làm đầy thêm kho ký ức về những hành trình đáng nhớ mà tôi đã may mắn trải qua.
Con đường cao tốc xuyên sa mạc nối Aswan với đền Abu Simbel - Ảnh: H.T.D.
Gió và cát sa mạc đã tạc vào núi đá một chú rùa đang ngoái nhìn - Ảnh: H.T.D.
Gió và cát sa mạc đã tạc vào núi đá một chú rùa đang ngoái nhìn - Ảnh: H.T.D.

HUỲNH THU DUNG

Đền Abu Simbell – Công trình kiến trúc cổ vĩ đại của người Ai Cập. 
 

PNO - Để có được một chuyến du ngoạn đáng nhớ, Abu Simbell (nằm bên bờ sông phía Tây của hồ Nasser) là một trong những lựa chọn tuyệt vời mà du khách không nên bỏ qua khi đến Ai Cập.
Đây là khu di tích khảo cổ học gồm 2 ngôi đền lớn được tạc từ núi đá trong suốt triều đại của vua Pharaoh Ramesses II vào thế kỷ 13 trước Công nguyên. Chắc chắn du khách sẽ khám phá thêm được nhiều điều về lịch sử cũng như nét văn hóa độc đáo của người Ai Cập xưa từ những gì đẹp mắt và tinh xảo nhất của lối kiến trúc Ai Cập cổ đại hiện diện trong ngôi đền này.


Ảnh: flickr.com


Ảnh: williamhpeck.org


Ảnh: flickr.com
Đền Abu Simbell là một trong những công trình xây dựng của vua Pharaoh Ramesses II nhằm ghi lại những chiến công lừng lẫy của ông. Bên trong ngôi đền có thờ 3 vị thần bảo hộ nhà nước Ai Cập quan trọng là Amun–Re, Ptah và Re-Horakhty. Ngoài ra, chính bản thân Pharaoh Ramesses II cũng được sùng bái và thờ phụng ở đây ngay khi nhà vua vẫn còn sống. Phần lớn các tác phẩm chạm nổi bên trong ngôi đền đều thể hiện những khung cảnh lịch sử tưởng niệm các trận đánh của Ramesses II ở Syria, Libya và Nubia, trong khi các khung cảnh chi tiết khác thể hiện tính cách thần thánh của ông.


Ảnh: craigduff.wordpress.com


Ảnh: egyptsites.wordpress.com


Ảnh: sacred-destinations.com


Ảnh: mathildasanthropologyblog.wordpress.com


Ảnh: flickr.com


Ảnh: briank.org


Ảnh: flickr.com


Ảnh: fotopedia.com
Nằm cách ngôi đền Abu Simbell lớn 120 m về phía Đông Bắc, ngôi đền Abu Simbell nhỏ thờ nữ thần Hathor và chính phi Nefertari của vua Ramesses II cũng là nơi rất đáng được tham quan. Ngôi đền này nằm ở Nubia (bên kia biên giới truyền thống ở miền nam Ai Cập nhưng nằm lọt trong khu vực do Ai Cập kiểm soát và quản lý hành chánh vào thời bấy giờ). Người xưa đã chọn địa điểm này để xây dựng ngôi đền vì mặt đá ở đây không có vết nứt, thuộc loại sa thạch tốt, thích hợp cho việc xây dựng đền trong hang đá hướng về mặt trời mọc. Du khách sẽ thực sự bị cuốn hút bởi những tranh ảnh, bức tường, trụ cột chống đỡ và các pho tượng nghệ thuật bên trong ngôi đền được chạm khắc một cách tỉ mỉ và sống động.


Ảnh: flickr.com


Ảnh: panoramio.com


Ảnh: i-cias.com


 Ảnh: i-cias.com


Ảnh: flickr.com


Ảnh: en.wikipedia.org
Đền Abu Simbel đã được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới vào giữa năm 1960. Tuyến điểm du lịch này hiện đang là một trong những địa chỉ du lịch hấp dẫn nhất của Ai Cập và thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan mỗi năm.


Ảnh: flickr.com


Ảnh: maniza.com
ĐÌNH HUỆ (Theo en.wikipedia.org)

Không có nhận xét nào: