Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

Thăm thành phố của nhạc sĩ Chopin

EmailIn
61Warszawa (tên tiếng Anh là Warsaw) là thủ đô của Ba Lan nằm bên bờ sông Vistula. 

Thành phố này đã thay đổi từ một thành phố bị tàn phá sau Thế chiến thứ hai thành một thành phố náo nhiệt, phồn vinh, là niềm kiêu hãnh của người dân Ba Lan và điểm đến ưa thích của các du khách.

Thủ đô Warszawa hiện nay là sự kết hợp hài hòa của những tòa nhà chọc trời sáng loáng, những đại lộ rợp bóng cây xanh cùng những tòa nhà cổ kính có từ thời trước chiến tranh được trang trí công phu lộng lẫy bên cạnh những chứng tích về sự tàn phá của chiến tranh.

Khu Thành Mới (New Town) là nơi thu hút khá đông khách du lịch với những tòa nhà chọc trời, kiến trúc tân kỳ. Nổi tiếng nhất trong khu này là Cung Văn hóa và Khoa học cao 30 tầng có nhà hát, hồ bơi, sàn nhảy, nhà hàng lớn và cả viện bảo tàng Khoa học lưu trữ nhiều bộ sưu tập kỹ thuật từ những thập niên trước. Đặc biệt ở đây còn có Đài quan sát thiên văn giúp du khách có thể quan sát sự chuyển động của các vì sao trên bầu trời Ba Lan.

Tuy nhiên thu hút khách du lịch nhiều nhất là Khu Thành Cổ (Old Town) đã được liệt vào danh sách những di sản văn hóa thế giới của UNESCO. Thành Cổ của Warszawa nằm trong tường thành có 11 cửa, có hào bao bọc. Hiện tại, nhiều đoạn đã được thay bằng công viên, nhưng du khách vẫn có thể thấy bóng dáng của lịch sử qua những vách tường cổ còn sót lại.

50a

Đến Thành Cổ, du khách có thể tiếp cận những kiệt tác kiến trúc – nhà thờ, cung điện, nhà hát – đã được xếp hạng di tích. Trung tâm của Thành cổ là Quảng trường rộng lớn Rynek Starego Miasta, bao quanh bởi những ngôi nhà ba tầng sặc sỡ từng là nơi ở của những thương gia giàu có xưa kia. Giữa quảng trường là tượng Mermaid được đúc bằng kẽm năm 1855, biểu tượng của Warszawa. Du khách có thể đi xe ngựa dạo quanh quảng trường, xem những tiết mục trình diễn ngoài đường phố, thưởng thức món ngon trong các nhà hàng được bày trí theo phong cách cổ kính. Bảo tàng lịch sử cũng nằm trên quảng trường lưu giữ và trưng bày những tác phẩm hội họa, tài liệu lịch sử được trưng bày trong 50 phòng ở bảo tàng.

Cung điện Hoàng gia Warszawa cũng là một điểm nhấn của Thành Cổ, từng là nơi ở của vua Sigmund III, sau này làm địa điểm tổ chức hội họp của Nghị viện Ba Lan. Bên trong cung điện là một bảo tàng lưu trữ nhiều bộ sưu tập mỹ thuật độc đáo đến từ khắp các châu lục. Có rất nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật được tổ chức trong cung điện này.

Dọc theo con đường Hoàng Gia, một trong những đại lộ rộng lớn của châu Âu, có tòa Đại giáo đường Thánh John được xây theo trường phái Gô-tích. Du khách có thể chụp ảnh kỷ niệm trước ngôi nhà của nữ khoa học gia vĩ đại Maria Curie, nay đã trở thành viện bảo tàng; cũng như, có thể rẽ vào vô số những quán nhỏ ven đường. Tiếp đến là khu chợ Rynek Starego Miasta với nhiều tòa nhà được vẽ trang trí rất sinh động với những tông màu xanh, hồng và vàng sậm, có mái chóp ốp gỗ đỏ. Du khách có thể ghé vào một tiệm ăn ngoài trời để thưởng thức các món đặc sản, sau đó mua một xâu chuỗi vòng đeo cổ bằng hổ phách ở một trong những cửa hiệu nằm học bên đường, xem những họa sĩ đang sáng tác những bức tranh biếm họa, hay chỉ đơn giản rải những hạt kê cho bầy bồ câu xúm xít giành mồi trông rất vui mắt.

Tách khỏi đám đông, du khách hướng đến Aleje Ujadowskie, một đại lộ thênh thang tập trung những cơ quan ngoại vụ, các đại sứ quán. Ở đây, du khách sẽ tìm thấy lối vào Công viên Lazienki, một thời từng là nơi nghỉ hè của Hoàng gia Ba Lan. Ngày nay đó là một khu vực yên tĩnh rộng 80ha nằm giữa lòng thành phố: một nơi tuyệt vời để thư giãn với những lối đi rộng rãi giữa cây cối xanh tươi và thảm cỏ được chăm sóc cẩn thận. Trong công viên còn có Cung điện Palac- na Wyspie, một công trình lịch sử. Gần cung điện là tượng đài nhà soạn nhạc vĩ đại Federic Chopin thu hút những người yêu âm nhạc và nhạc sĩ đến với những buổi hòa nhạc ngoài trời biểu diễn những tác phẩm bất hủ của thiên tài âm nhạc người Ba Lan này.

Công trình tôn giáo nổi tiếng nhất của Warszawa là nhà thờ lớn St John’s, xây dựng vào thế kỷ 14 theo lối kiến trúc Gô-tích. Bên trong nhà thờ có rất nhiều thứ quý giá như mô hình cây thánh giá với hình chúa Jesus bên trên, những kiệt tác nghệ thuật, những cây đàn organ cổ... Trong chiến tranh nhà thờ cũng bị tàn phá nặng nề, nhưng người Ba Lan đã trùng tu nhà thờ cổ này một cách tuyệt vời làm du khách phải thán phục.

Ánh Minh

Không có nhận xét nào: